Điệp viên Pháp đánh chìm tàu của Hòa bình xanh nhận lỗi

ANTĐ - Ông Jean-Luc Kister (ảnh), một điệp viên Pháp tham gia hoạt động đánh chìm tàu Rainbow Warrior của tổ chức Hòa bình xanh cách đây 30 năm đã lần đầu tiên công khai lên tiếng xin lỗi về các hành động của mình. 
Điệp viên Pháp đánh chìm tàu của Hòa bình xanh nhận lỗi ảnh 1

“Cái chết của người đàn ông vô tội đó khiến tôi day dứt. Tôi nghĩ đã đến lúc bày tỏ sự ân hận sâu sắc và lời xin lỗi của tôi”, ông Kister, cựu điệp viên Cơ quan tình báo Pháp (DGSE), nói với trang web điều tra Mediapart. 

Vụ đánh chìm tàu Rainbow Warrior xảy ra vào năm 1985 khi tàu này neo đậu ở Auckland trên đường tới Mururoa Atoll để phản đối Pháp thử nghiệm hạt nhân. DGSE đã lệnh cho ông Jean-Luc Kister cùng một người khác ngăn chặn tàu Rainbow Warrior bằng cách đặt mìn, làm nhiếp ảnh gia Fernando Pereira, 35 tuổi người Bồ Đào Nha, thiệt mạng.

Paris lúc đầu phủ nhận liên quan đến vụ chìm tàu và mô tả đây là hành động “tấn công khủng bố”. Tuy nhiên, vào năm 1987, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, Pháp đã bồi thường số tiền 8,2 triệu USD cho tổ chức Hòa bình xanh và trả một khoản tiền không được tiết lộ cho gia đình nạn nhân Pereira.