Đằng sau chiến công của cảnh khuyển

ANTĐ - Trong lịch sử sử dụng chó nghiệp vụ ở Việt Nam, ngoài những vụ án phức tạp, kiếm tìm tung tích nạn nhân, truy lùng tội phạm phát hiện ma túy, thuốc nổ, cứu hộ, cứu nạn… chó nghiệp vụ còn lập công trong việc phát hiện gián điệp, giải cứu nạn nhân bị bắt cóc…

Rút ngắn khoảng cách để chọc tức, làm tăng tính hung dữ cho cảnh khuyển


Cảnh khuyển phá án ma túy

Theo yêu cầu nghiệp vụ, Ban giám đốc Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ (Bộ Công an) đã cử cán bộ và chó nghiệp vụ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ phá chuyên án ma túy VN910. Ngày 13-11-2010, 3 CBCS cùng 2 chú chó nghiệp vụ tên là Zắc và Zin đã có mặt tại CAH Phú Thọ cùng họp án. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh nhiều đồi núi, vợ chồng Lê Văn Viễn và Ngô Thị Nga đã dùng nhà ở làm tụ điểm buôn bán ma túy. Ngô Thị Nga đã nhiều lần bị bắt quả tang về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, ngoài vài tép nhỏ heroin bị bắt quả tang thì lực lượng công an không thể tìm ra nơi cất giấu ma túy. Trong khi đó, Nguyễn Thị Nga là người trực tiếp bán ma túy cho các “con nghiện” lại liên tục thoát tội vì đang mang thai và nuôi con nhỏ…

15h ngày 13-11, trinh sát báo tin xuất hiện nhiều thanh niên lảng vảng quanh khu vực nhà đối tượng. Ban chuyên án nhanh chóng lên đường. Khi phát hiện lực lượng công an, Nguyễn Thị Nga vội vứt 32 gói heroin vào bụi cây. Đinh ninh lực lượng công an sẽ không thể tìm ra tang vật như các lần trước nên vợ chồng Nga ra sức biện minh, chối tội. Ngôi nhà Nguyễn Thị Nga nằm trên một quả đồi với diện tích 2ha gồm khu vực chuồng trại, vườn rau, đất bỏ hoang và trồng cây sắn.

Thượng tá Nguyễn Huy Hạnh, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện có nghiệp vụ đã chia lực lượng làm 2 đội với 3 chiến sỹ và 1 cảnh khuyển. “Trinh sát” Zin làm nhiệm vụ khu vực trong nhà, còn “trinh sát” Zắc tìm xung quanh khu vực chăn nuôi. Khu vực tìm kiếm dần được mở rộng ra phía vườn. 20 phút trôi qua, giọt mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt các chiến sỹ, hai chú chó vẫn sục sạo khắp nơi mà chưa tìm ra manh mối. Thêm 10 phút nữa, không khí trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt dồn vào cảnh khuyển. Bỗng, phía vườn bên phải nơi Trung úy Vũ Long Trọng phụ trách có tín hiệu. Chú chó Zắc sủa vang, chân cào mạnh xuống tảng đá. Ban chuyên án khênh tảng đá ra thì phát hiện đất khu vực này khá tơi xốp. Đào sâu xuống 30cm, nhát cuốc phập vào 1 lọ nhựa, bên trong có chứa 80 gói heroin với trọng lượng 4,74g.

Trung úy Trọng kể lại, Zắc biết đã lập được chiến công nên suốt đoạn đường về nó chạy nhảy lăng xăng, hồ hởi. Vừa về đến sân tập, Zắc chạy đến đùa giỡn các bạn, hành động mà trước đây rất hiếm gặp ở Zắc.

Cảnh khuyển tham gia cứu nạn

Với đặc tính của loài chó là sự nhạy cảm hệ thần kinh và cơ quan khứu giác nên ngành công an đã phát huy tính ưu việt này để xây dựng và phát triển lực lượng nuôi dạy, sử dụng chó nghiệp vụ trong việc tham gia việc cứu nạn. Mới đây, chó nghiệp vụ đã tìm kiếm thành công hai thi thể nạn nhân ở Cao Bằng.

Khoảng 11h45 ngày 25-5, hai người phụ nữ là Nguyễn Thị Minh, SN 1977 và Lương Thị Quy, SN 1985 khi đang mót quặng tại khu vực đất, đá thải của Công ty Luyện kim Cao Bằng đã bị đất đá sụt, lở chôn vùi.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, Tổng công ty Than, khoáng sản Việt Nam đã nhờ Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ ứng cứu. Một lần nữa, Thượng tá Nguyễn Huy Hạnh cùng 3 chiến sỹ với 3 chú chó Zắc, Itaka, Rex nhanh chóng ngược lên Cao Bằng. Sau nhiều giờ đi dưới trời mưa tầm tã, con đường lầy lội ngập bùn, chó nghiệp vụ có mặt tại hiện trường. Khu vực xảy ra tai nạn có độ dốc cao, độ dài trên 200m, đất đá tơi, xốp với nguy cơ sụt lở rất cao. Ngay khi nhận nhiệm vụ, 3 chú chó nghiệp vụ đã nhanh chóng có phản ứng, khoanh điểm nghi vấn. Tuy nhiên, một số người dân đi làm rẫy chứng kiến vụ tai nạn cho biết 2 người phụ nữ bị chôn tại 2 địa điểm khác nhau. Công ty Khoáng sản luyện kim Cao Bằng quyết định tổ chức tìm kiếm theo chỉ dẫn của người dân nhưng không thu được kết quả. Cuối cùng, mọi người quyết định đào bới địa điểm chó nghiệp vụ đã xác định. 7 ngày liên tục hạ tầng, đến 4h30 ngày 6-6, máy xúc mới chạm được xác 2 nạn nhân ở độ sâu 11m.

Nói đến những chiến công của chó nghiệp vụ thì khó kể hết. Tuy chỉ là những con vật nhưng thông qua công tác huấn luyện đã trở thành công cụ đắc lực, tích cực tham gia vào cuộc chiến chống tội ác và tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đằng sau những thành công đó, nghề huấn luyện chó nghiệp vụ cũng đầy vất vả và gian nan. Hơn 50 năm từ khi ngành công an đưa chó nghiệp vụ vào huấn luyện và chiến đấu, đến nay, nhiều phần thưởng quý giá đã được cấp Bộ, ngành và Nhà nước trao tặng cho trung tâm.

Nỗi niềm khó sẻ chia

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ, Đại tá Nguyễn Văn Bộ chia sẻ, gắn bó gần cả cuộc đời với nghề huấn luyện chó, ông đã chứng kiến không ít trường hợp các bạn trẻ chùn bước vì tâm lý ngại ngùng khi làm nghề huấn luyện chó. Nhiều người mặc cảm với bạn bè khi người này là trinh sát hình sự, người kia là trinh sát chống tội phạm ma túy còn mình hàng ngày chăm sóc, lo lắng cho những chú chó như “con mọn”. Một xu thế chung của giới trẻ, ngoài niềm đam mê nghề nghiệp họ còn đặt nặng lợi ích kinh tế, vị thế nên việc cống hiến hết tâm huyết cho nghề huấn luyện chó là điều hết sức khó khăn. Là người quản lý Trung tâm, Đại tá Bộ không ít lần bắt gặp ánh mắt vô hồn, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của người chiến sỹ trẻ. Vì vậy, trong những bài giảng, giờ nói chuyện, ông luôn tạo không khí thân mật, bắt đầu bằng câu chuyện kể về những chiến công mà chó nghiệp vụ góp sức, về vinh dự, tự hào là người huấn luyện viên “cảnh khuyển”. Với phương châm “mưa dầm thấm đất”, ông hy vọng sẽ truyền được ngọn lửa nhiệt huyết của mình cho các bạn trẻ, giúp họ hiểu được tầm quan trọng của công việc và đủ tự tin nói với mọi người rằng “tôi là huấn luyện viên chó nghiệp vụ”.

Những người thầy hết sức đặc biệt ấy - huấn luyện viên cảnh khuyển đến ngày 20-11 thường tự mua hoa giắt lên tai chó để tặng mình, hoặc cùng “học trò” đi đến các chuồng khác làm quen, kết bạn. Một đặc thù riêng của nghề, những chú chó khi hoàn thành xong khóa huấn luyện sẽ gắn bó suốt đời với một huấn luyện viên duy nhất. Trong cuộc đời làm lính, Đại tá Bộ đã chứng kiến không ít những hình ảnh người chiến sỹ khóc như mưa khi cảnh khuyển bị thương hoặc hy sinh vì nhiệm vụ. Nhìn vào cơ ngơi chỉ có 3-4 dãy nhà để cho cán bộ sinh hoạt, ít người biết nằm sâu bên trong là ngôi nhà chung của hàng trăm con chó. Gần 52 năm, trung tâm đã đào tạo hàng nghìn cán bộ, huấn luyện hàng nghìn chú chó nghiệp vụ phục vụ công tác phòng chống tội phạm cho các đơn vị trên cả nước.