TP.HCM

Chi tiết lời khai của hung thủ vụ giết người, đốt xác

ANTĐ - Hung thủ Đỗ Thanh Tú khai nhận, đã đập đầu nạn nhân đến chết rồi lưu giữ trong nhà hơn 30h sau đó phi tang, đốt ở bụi chuối cách nhà không bao xa.

Liên quan đến vụ “bắt khẩn cấp hung thủ giết người, đốt xác phi tang” như ANTĐ đã thông tin, bước đầu hung thủ Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9) đã khai báo chi tiết hành vi sát hại, phi tang xác người tình, là chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Thủ Đức, hiện là nhân của KCX Linh Trung, quận Thủ Đức).

Trong sáng 14/11 cơ quan công an đã áp giải Tú về phòng trọ nơi Tú ở số 4/17 đường 102, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 – là hiện trường đã sát hại chỉ Bưởi, để thực nghiệm, dựng lại hiện trường.

Đỗ Thanh Tú - hung thủ đã sát hại chị Bưởi rồi đốt xác phi tang

Tú khai đã ly hôn với vợ, riêng 2 con của Tú được cha mẹ đối tượng này nuôi dưỡng ở ở nhà trên đường Lã Xuân Oai, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A. Còn Tú ở trọ 1 mình tại địa chỉ nói trên và làm thợ cơ khí tại 1 xưởng cũng gần nhà. Tú quen biết với chị Bưởi thông qua 1 chương trình kết bạn 4 phương của đài tiếng nói. Thường xuyên liên lạc, 2 bên dần dần có quan hệ tình cảm nam – nữ.

Hiện trường tại căn phòng trọ mà Tú đã sát hại nạn nhân Bưởi và lưu giữ thi thể hơn 30h

Khoảng 10h đêm 10/11, Tú đi xe gắn máy đến gần nơi trọ của chị Bưởi ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để đón chị này đi uống nước. Sau đó Tú chở chị Bưởi về phòng trọ của mình. Tại đây cả 2 phát sinh mâu thuẫn gay gắt mà theo Tú là chị Bưởi đòi chia tay với Tú.

Bất ngờ Tú nhặt đoạn sắt có trong phòng trọ, đập liên tiếp vào sau đầu của chị Bưởi 3 phát làm người phụ nữ gục chết tại chỗ. Đáng nói là sau khi gây án Tú bình thản đi ngủ, những ngày sau đó thì sinh hoạt, làm việc như bình thường, lưu giữ thi thể chị Bưởi ngay trong phòng trọ.

Đến 7h sáng 12/11 Tú ra khu chợ cách nhà chưa đầy 2km mua 1 thùng phuy và 1 bao ni long to. Quay về phòng trọ Tú tháo sạch nữ trang và quần áo chị Bưởi, bỏ thi thể chị này vào trong bao ni long, quấn tấm ga giường bên ngoài và bỏ vào thùng phuy.

Xe gắn máy Tú dùng để chở thùng phuy chứa thi thể nạn nhân đi phi tang

12h trưa cùng ngày Tú dùng xe gắn máy chở thùng phuy chứa thi thể người tình đến vứt tại bụi chuối trong con hẻm giao nối giữa đường 102 – 160.

Theo Tú khai báo, lúc vứt bỏ thùng phuy chứa xác người, Tú có đứng tại hiện trường hút thuốc. Bất ngờ nghe tiếng xe gắn máy của người đi đường qua lại, Tú hoảng vứt tàn thuốc đang hút dở dang vào thùng phuy. Tú thừa nhận, có thể tàn thuốc bén lừa gây cháy, chứ Tú không chủ động phóng hoả thiêu thi thể chị Bưởi.

Sau đó Tú quay về phòng trọ vứt quần áo của nạn nhân vào thùng rác cách nhà vài chục mét mà đến nay công an chưa thu hồi được.

Hiện trường bụi chuối - nơi tìm thấy thi thể chị Bưởi bị thiêu cháy đen

Tú vẫn đi làm bình thường. Khi vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định được Tú là nghi can số 1 khi dựa vào khai báo của người nhà cũng như việc liên lạc của Tú đến số điện thoại của chị Bưởi tại thời điểm chị này mất tích, vào đêm 10/11.

Hơn 18h chiều 13/11 khi Tú rời 1 công trình trong trường học ở địa phương (nơi Tú làm công nhân), cách nhà khoảng hơn 1km thì bị bắt gọn.

Theo Công an quận 9, bước đầu khai báo của Tú về nguyên nhân, cách thức gây án khá phù hợp với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên có 1 số tình tiết, công an đang tập trung đấu tranh với Tú để tiếp tục làm rõ.

Hiện Công an quận 9 đang cùng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.