TP.HCM

Cái kết tàn đời của kẻ hạ độc vợ hờ bằng thuốc diệt chuột, đốt xác phi tang

ANTĐ - Tức giận vì bị cô vợ hờ mắng nhiếc mình là kẻ lợi dụng tài chính trước mặt bạn bè, gã chồng độc ác đã hạ độc vợ hờ bằng thuốc diệt chuột rồi mang xác bỏ bao tải đem đi đốt phi tang.

Chiều 27/10, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử và bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội "giết người" và "cướp tài sản".

 

Bị cáo Lê Trung Hiếu tại tòa

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, tội ác của bị cáo vô cùng tàn độc, sau khi giết chết nạn nhân, bị cáo đốt xác phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo còn phạm thêm tội nguy hiểm nữa là “cướp tài sản”. Tất cả tội lỗi mà bị cáo đã gây ra đáng bị pháp luật trừng trị thích đáng nên HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo.

Theo án sơ thẩm, năm 2012, Lê Trung Hiếu và chị Trương Thị Mỹ H sống chung nhau như vợ chồng tại nhà của chị H ở phường An Phú Đông (Q.12, TP.HCM). Qua thời gian chung sống, chi H phát hiện thấy Hiếu không hề thương yêu mà chỉ lợi dụng mình về tài chính nên H đã xúc phạm Hiếu trước mặt bạn bè và đòi chấm dứt mối quan hệ với Hiếu. Sinh thù oán, từ đây, Hiếu đã nảy sinh ý định giết chết chị H.

Để thực hiện ý định, Hiếu mua sẵn 1 viên thuốc diệt chuột. Khoảng 17h30 ngày 31/1/2013, Hiếu hoà tan thuốc diệt chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa rồi đưa H uống. Lúc sau, chị Trần Thị Thu H (bạn chị H) tới chơi. Thấy chị H nằm trên võng có vẻ mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn nên chị Thu H hỏi Hiếu thì Hiếu nói H bị say rượu và bảo Thu H về để H nghỉ ngơi.

Sau khi chị Thu H ra về thì Hiếu cũng khóa cửa nhà và bỏ về nhà mình ở quận Gò Vấp. Khoảng 7h ngày 1/2/2013, Hiếu trở lại nhà chị H thì thấy H vẫn nằm trên võng, miệng trào bọt mép. Biết H đã chết, Hiếu tìm cách phi tang. Hiếu lau dọn sạch sàn nhà do chị H nôn ói trước đó.

Sau đó, Hiếu ra ngoài mua 1 chiếc bao bố và 1 bao nylon và 10 lít xăng mang trở lại nhà H. Hiếu còn tháo hết số nữ trang trên người nạn nhân cất vào túi mình rồi bỏ xác nạn nhân vào 2 bao tải và bao bố trên, buộc lại.  Hiếu bỏ bao tải đựng xác nạn nhân trong 1 cái thau nhựa và để nhiều rổ nhựa lên trên ngụy trang chất lên xe mô tô của chị H giống như chở hàng đi chợ bán.

Sau đó, Hiếu điều khiển chiếc xe trên chở xác nạn nhân ra quốc lộ 13 hướng về thành phố mới Bình Dương và bỏ xác chị H xuống bãi đất trống thuộc khu phố 5, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đổ xăng lên bao đựng xác chị H và cả đống đồ nhựa châm lửa đốt.

Sáng ngày 2/2/2013, Hiếu đem bán toàn bộ số vàng lấy được của chị H về cho người thân và tiêu xài cá nhân. Hiếu lấy xe mô tô của chị H gửi tại bến xe Miền Đông và bỏ phiếu giữ xe, chìa khóa xe vào thùng rác tại bến xe nhằm đánh lạc hướng gia đình nạn nhân.

Ngày 4/2/2013, con gái chị H đọc báo trên mạng thấy tin xác một nạn nhân nữ bị chết cháy nên đã đến công an Bình Dương trình báo. Qua điều tra và truy xét đến ngày 20/2/2013, Lê Trung Hiếu bị cơ quan điều tra bắt  giữ. Qua định giá, tài sản mà Hiếu chiếm đoạt tính luôn chiếc xe máy là hơn 125 triệu đồng.

Tại tòa, Hiếu không thừa nhận đã giết chết chị H. Bị cáo khai chỉ mua thuốc trị bệnh đường ruột cho nạn nhân uống. Đến hôm sau, lúc trở về thấy H đã chết Hiếu sợ bị vạ lây nên đem xác chị H đến bãi đất trống bỏ đó. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo đã bị tòa bác bỏ.