Chấn động ở Long An: 3 mẹ con tử vong nghi bị cắt cổ

ANTĐ - 3 mẹ con bị phát hiện tử vong tại nhà, có nhiều dấu vết thương tích ở cổ và vụ việc gây chấn động vùng quê.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 19/11 tại một ngôi nhà ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông Nguyễn Việt Hùng – chủ tịch UBND xã, xác nhận, 3 nạn nhân được xác định là 3 mẹ con.

Hiện trường vụ 3 mẹ con tử vong nghi bị cắt cổ cách trung tâm tỉnh Long An chừng 50km

Cụ thể, người mẹ là Đỗ Thị Kim Nguyên (SN 1985) cùng 2 con là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, là học lớp 4) và Nguyễn Thị Quyền (SN 2009, là học lớp 5).

Theo thông tin ban đầu, cháu Khang và Quyền được phát hiện tử vong trong phòng ngủ. Còn chị Nguyên được người dân tìm thấy khi tử vong ở cửa sau ngôi nhà. Cả 3 nạn nhân đều có thương tích ở vùng cổ, nghi là bị cắt cổ.

Hiện trường ngôi nhà phát hiện 3 mẹ con tử vong nghi bị cắt cổ

Khi nhận được tin báo, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường. Các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Long An, đang di chuyển từ trung tâm tỉnh, cách 50km, đến hiện trường.

Được biết chồng chị Nguyên đi làm ăn xa. Nghe hung tin, anh này đang trên đường chạy về nhà.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an phong tỏa xung quanh rất xa nhằm phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an có thu giữ một con dao có dính dấu vết máu trong hiện trường căn nhà. Đồng thời đã lấy lời khai của người nhà các nạn nhân, cũng như hàng xóm xung quanh ngôi nhà, là hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường được phong tỏa từ xa để phục vụ công tác điều tra

Bà Trần Thị Phường (mẹ chồng của chị Nguyên) xác nhận, khoảng 8h sáng 19/11 bà sang nhà gọi con dâu đưa 2 cháu nội đi học. Do cửa không khóa nên bà đẩy cửa bước vào nhà và rụng rời tay chân khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, con dâu và 2 cháu nội đã tử vong, nhà vương vãi đầy máu.

Đáng nói khi khai báo với Công an, bà Phường xác nhận: Con dâu của bà trước đây có đeo vàng bạc nữ trang trên người, khoảng 1 lượng, nhưng khi phát hiện việc đau lòng, những nữ trang kia không còn. Được biết chồng chị Nguyên, là anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984) hành nghề mua bán tôm ở tỉnh Bến Tre. Hay hung tin, anh này đang trên đường từ Bến Tre về nhà. Vợ chồng anh Thanh – chị Nguyên có tất cả 3 con. Thời điểm phát hiện vụ việc đau lòng, đứa con lớn của vợ chồng anh đang ngủ ở nhà bà nội, cách đó không xa, nên may mắn thoát nạn. Công an hiện đang khẩn trương thu thập dấu vết tại hiện trường một cách tỉ mỉ.

Hiện công an tỉnh Long An chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc liên quan đến 3 mạng người này.

(Báo Điện tử ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin...)