Câu chuyện buồn của người phụ nữ bị người tình đốt nhà

ANTĐ - “Đang mơ mơ ngủ, tôi bỗng tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng động lạ, vừa nhỏm người nhìn qua ô cửa kính, tôi đã thấy lửa phủ kín bên ngoài cùng với đó là hơi nóng và khói ùa vào nhà”, chị T. nhớ lại.

Có vợ vẫn giở thói “trăng hoa”

Sự việc chị Quách Thị T. (SN 1983, ở thôn Thượng, xã Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội) bị Nguyễn Văn Thông (SN 1977, ở thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, Sóc Sơn Hà Nội) dùng mùn cưa và xăng đổ quanh nhà rồi phóng hỏa khiến chị T. bị bỏng phải nhập viện, đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội.

Câu chuyện buồn của người phụ nữ bị người tình đốt nhà ảnh 1
Ngôi nhà của chị T. bị cháy đen do Nguyễn Văn Thông phóng hỏa

Trao đổi với PV, chị T. buồn rầu cho biết: “Tôi vốn cũng đã có một đời chồng và một đứa con gái năm nay lên 6 tuổi, vì không hợp nên chúng tôi đã ly thân với nhau được hơn 3 năm nay. Vào khoảng tháng 2-2011, qua sự giới thiệu của một đứa em, tôi có quen với Nguyễn Văn Thông và từ đó trở thành bạn bè, anh ấy hay ra chỗ tôi bán hoa quả ở chợ để hỏi thăm, nói chuyện”.


“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, dần dần, tình cảm giữa chị T. và Thông cũng phát triển, vì muốn tìm hiểu kỹ hơn về Thông, chị T. đã nhờ một người em gái ở cùng thôn với Thông dò hỏi. Tuy nhiên, chị T. đã vô cùng bất ngờ khi biết được rằng những gì Thông kể về hoàn cảnh của mình trước đó hoàn toàn là bịa đặt. Thực tế, Thông vẫn đang có một gia đình êm ấm với vợ và 3 đứa con. Nghề nghiệp của Thông là một anh chăn vịt, hàng ngày chăn nuôi vịt ở ao, làm kinh tế theo mô hình VAC (vườn, ao chuồng). 
Sau một thời gian làm quen, Thông kể với chị T. rằng mình đã một đời vợ, chưa có con và vợ đã bỏ đi sang Đài Loan không trở về. “Nghe hoàn cảnh cũng tương tự mình nên tôi tự nhiên quý mến anh ấy và cũng coi anh ấy như một người bạn thân để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống”, chị T. chia sẻ.

Biết được sự giả dối của Thông, những tình cảm trước đây của chị T. tan biến hẳn, chị T. đã gọi Thông ra để nói rõ rằng 2 người không thể đến được với nhau và bảo Thông ngừng theo đuổi mình "kẻo người làng biết được lại dị nghị". Tưởng chừng Thông sẽ xấu hổ vì thói “trăng hoa” mà từ bỏ, nào ngờ Thông vẫn không chịu mà tiếp tục “tấn công” chị T. với ý muốn sẽ cưới chị T. làm vợ hai.

Khoảng nửa tháng trước hôm xảy ra vụ việc, buổi tối Thông hay ra đứng trước nhà chị T. đòi vào uống nước nhưng chị T. không cho vào. Thông đã nhắn tin cho chị T. bảo: “Nếu không cho anh vào, anh sẽ thức cả đêm ở trước cổng”. Sợ làng xóm bàn tán, chị T. phải ra dịu giọng đuổi khéo, Thông mới chịu ra về.

Tiếp đó, đến buổi chiều ngày 28-8, không chịu nổi sự đeo bám của Thông, chị T. đã phải hơi nặng lời, giữa chị và Nguyễn Văn Thông lúc này đã xảy ra cự cãi, trước khi ra về, Thông có buông lời đe dọa sẽ cho người đến xử lý chị T.. Nghĩ rằng Thông chỉ nói cho sướng mồm nên chị T. cũng không đề phòng. Đến 21h30 cùng ngày, sau khi dạy con học xong, chị đưa con gái sang nhà ông bà ngoại ở ngay bên cạnh rồi về đóng cửa đi ngủ. 

Câu chuyện buồn của người phụ nữ bị người tình đốt nhà ảnh 2
Bên chân bị bỏng của chị T. do cố chạy thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy dữ dội

“Đang mơ mơ ngủ, tôi bỗng tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng động lạ, vừa nhỏm người nhìn qua ô cửa kính đã thấy lửa phủ kín bên ngoài cùng với đó là hơi nóng và khói ùa vào nhà. Hoảng sợ tôi la hét rồi chạy ra phía cửa sau nhưng lửa cũng đã bốc lên dữ dội”, chị T. nhớ lại giây phút kinh hoàng. 

Không còn cách nào khác, chị T. đành chân không chạy qua đám lửa đang cháy khiến phần chân phải của chị bị bỏng rộp, vừa chạy được sang đến nhà bố mẹ đẻ, chị T. đã ngất xỉu và được người dân đưa đi bệnh viện.

Theo quan sát tại hiện trường, toàn bộ xung quanh căn nhà vẫn còn lưu lại vết cháy đen do ngọn lửa thiêu đốt. Phần kính trên cánh cửa chính của căn nhà do sức nóng cũng đã bị vỡ vụn. Hàng loạt tấm xốp cách nhiệt phía trong đã bị bung ra nham nhở, nếu khi xảy ra đám cháy, người dân không dùng nước cứu hỏa kịp thời có lẽ cả căn nhà đã bị thiêu rụi.

Nghĩ bị xúc phạm, ra tay phóng hỏa

Ngay sau khi người dân dập được ngọn lửa tại ngôi nhà của chị Quách Thị T., phía cơ quan công an xã đã có mặt đồng thời cấp báo lên công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để phối hợp giải quyết. Qua xác minh nghi can, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Thông để điều tra về tội danh “giết người”.

Trao đổi với PV, Trung tá Trương Quốc Tuấn, Đội phó Đội cảnh sát hình sự công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết: “Sau khi đưa Nguyễn Văn Thông tới trụ sở, thoạt đầu Thông khăng khăng không nhận tôi. Tuy nhiên, sau gần một ngày đấu tranh, Thông đã thành khẩn khai nhận việc mình dùng xăng và mùn cưa rắc quanh nhà chị T. rồi châm lửa đốt”.

Câu chuyện buồn của người phụ nữ bị người tình đốt nhà ảnh 3
Nguyễn Văn Thông, người đã dùng mùn cưa và xăng để đốt nhà chị T

Theo đó, buổi trưa ngày 28-8, Thông cùng em trai là Nguyễn Văn Minh (SN 1980, trú tại thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đến nhà chị T. để đòi tiền mà Thông đã cho chị T. vay trong thời gian trước đây. Chị T. đã trả lại 2 triệu cho Thông, nhưng có lời nói xúc phạm và coi thường Thông. Bị chị T. xúc phạm trước mặt mọi người, Thông đã bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà khi chị T. đang ngủ, vì Thông biết rõ nhà chị T. là nhà cấp 4, mái lợp Proximăng và có cửa trước và cửa sau đều bằng gỗ nên nếu bị cháy xung quanh sẽ không có đường thoát.

Khoảng 23h40 ngày 28-8, Thông một mình đi xe máy của gia đình mang theo mùn cưa, dầu hoả và bật lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước đến cổng nhà chị T., lúc này chị T. một mình đang ngủ trong nhà và đã khoá chốt cửa bên trong. Xác định chị T. đã tắt đèn điện đi ngủ, Thông đặt bao tải mùn cưa và can dầu ở cổng và tắt máy, dắt xe để cách cổng nhà chị T. khoảng 30m để tránh bị phát hiện, thuận đường tẩu thoát. Sau đó Thông quay lại, nhưng gặp anh Quách Mạnh Tứ (SN 1985, trú tại thôn Thượng, xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) là em trai chị T. vừa đi làm về, sợ bị phát hiện Thông náu vào rìa bờ tường gần ngõ nhà chị T., chờ anh Tứ đi qua thì Thông trèo tường vào nhà chị T. và đổ mùn cưa ở cửa chính phía trước, dọc theo tường nhà và ở cửa phụ phía sau nhà để sau đó đổ dầu đốt cháy, hòng không cho chị T. thoát thân qua hai cửa. Để thực hiện ý định, buổi chiều cùng ngày 28-8, Thông đã đến cây xăng Quang Liên ở ngã ba Thá, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội mua 5 lít dầu hỏa để trong can nhựa, sau đó chuẩn bị khoảng 10 kg mùn cưa cho vào trong bao tải chờ tối khi chị T. ngủ sẽ dùng để đốt nhà.

Sau khi đã đổ dầu lên những chỗ mùn cưa và cửa ra vào, Thông bật lửa đốt, thấy lửa bùng cháy và lan nhanh, Thông đã bỏ chạy ra xe và tẩu thoát về nhà. Khi lửa cháy, anh Tứ khi đó đã cảnh giác phát hiện và hô hoán mọi người dập lửa, chị T. đã tỉnh giấc chạy về phía cửa trước nhưng lửa cháy to nên lại chạy quay lại cửa sau, khi vừa bước ra cửa sau thì dẫm chân vào vũng dầu hỏa và bị lửa cháy bén làm bỏng chân.

Cũng theo Trung tá Trương Quốc Tuấn, Thông đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội phù hợp tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Bản thân Thông khai nhận mục đích đốt nhà là để giết chị T., việc anh Tứ phát hiện hô hoán mọi người cứu giúp chị T. thoát chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của Thông.