"Bom tấn" của M.U đòi ra đi ngay sau... buổi tập đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngôi sao người Chile - Alexis Sanchez vừa trải lòng về quãng thời gian khó khăn khi gia nhập Man United với tư cách một "bom tấn" từ Arsenal.

Sanchez khuấy đảo thị trường chuyển nhượng ở Anh khi đến M.U từ Arsenal vào tháng 1-2018 và nhận lương kỷ lục 350.000 bảng/tuần. Anh được trao áo số 7 huyền thoại và được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, ngôi sao người Chile đã trải qua những ngày ác mộng tại sân Old Trafford.

Các cầu thủ M.U dường như rất ác cảm với Sanchez, ngôi sao cũ của kình địch Arsenal

Các cầu thủ M.U dường như rất ác cảm với Sanchez, ngôi sao cũ của kình địch Arsenal

Sau 1 năm rưỡi, cựu sao Barca và Arsenal không tài nào hòa nhập và chỉ ghi 5 bàn sau 45 trận trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ, trước khi bị tống khứ.

Trải qua 1 năm được cho mượn ở Inter Milan, Sanchez vừa chính thức hoàn tất việc chuyển đến CLB này theo dạng chuyển nhượng tự do, với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Mới đây, Sanchez bất ngờ tung một video clip lên trang Instagram của mình, chia sẻ về quãng thời gian nhọc nhằn tại Man United. Trong đó có chi tiết khiến những người yêu mến anh bất ngờ, như việc muốn quay lại Arsenal ngay sau buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới ở M.U.

"Tôi muốn kể cho các bạn nghe về quãng thời gian tôi ở M.U, với rất nhiều điều khiến tôi trông thật tệ. M.U là đội bóng tôi yêu thích từ bé nên cơ hội khoác áo CLB này thực sự hấp dẫn tôi", Sanchez mở đầu.

"Nhưng khi đến đó, có những điều xảy ra ngoài tưởng tượng của tôi. Ngay sau buổi tập đầu tiên, tôi đã nói với người đại diện của mình rặng liệu tôi có thể chấm dứt hợp đồng với M.U để quay lại Arsenal không? Họ chỉ cười lớn. Còn tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, nhưng hợp đồng khi đó đã được ký", ngôi sao người Chile trải lòng.

"Sau đó tôi đã bị loại khỏi đội hình trong trận gặp West Ham. Tôi không nghĩ nó lại xảy ra với mình vì điều đó chưa từng xảy ra với tôi trong suốt sự nghiệp. Từ vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, tôi phải ngồi dự bị suốt 5 tháng và luôn cảm thấy trống rỗng khi về nhà", Sanchez nói.

Cuối cùng, tiền vệ của Inter Milan chia sẻ: "Mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra và chỉ đổ lỗi cho tôi. Họ cần một nhân vật để đổ lỗi, và người được chọn là tôi. Sau khi HLV Solskjaer đến M.U, tôi quyết định nói thẳng rằng mình cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị chuyển sang Inter và được đồng ý. Thật tiếc khi mọi chuyện ở M.U không đi theo hướng mà tôi mong muốn và nếu không khí ở đó tích cực hơn, mọi thứ có lẽ đã khác".