Ẩn số nhà vô địch V-League 2016

ANTD.VN - Cú sảy chân của đội đầu bảng Hải Phòng đã mở ra cơ hội cho các đối thủ khác. Tính đến giai đoạn này, cả 5 đội trong nhóm đầu đều có cơ hội đoạt cúp, thế nên 4 vòng đấu còn lại của V-League 2016 hứa hẹn là cuộc chạy đua khốc liệt, khó lường.

Từ đội đầu bảng Hải Phòng tới đội xếp thứ 5 là Thanh Hóa (trái) đều cùng cơ hội vô địch V-Leauge mùa này

Không còn duy trì được chuỗi trận “thắng chẻ tre” như ở lượt đi, CLB Hải Phòng nhiều lần gây thất vọng khi sau 9 vòng đấu lượt về để thua 3 trận, hòa 3 trận.

Từ khoảng cách 7 điểm an toàn với đội xếp sau, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng với 41 điểm giờ chỉ còn hơn 2 đội bám đuổi là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh vỏn vẹn 1 điểm sau khi để Thanh Hóa chia điểm ở vòng 22 cuối tuần qua. Dư luận cho rằng, đội bóng đất Cảng đã chủ động “buông” chức vô địch - điều không hiếm gặp ở V-League.

Lý do là bởi nếu vô địch đồng nghĩa sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu AFC Champions League mùa sau. Bên cạnh việc phải dàn sức cho 3 đấu trường (AFC Champions League, V-League, Cúp quốc gia), đội vô địch còn phải đáp ứng các quy định chuyên nghiệp nghiêm ngặt của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Chung quy sẽ tốn kém hơn rất nhiều và đó là điều mà những đội bóng không rủng rỉnh tiền bạc như Hải Phòng phải cân nhắc. Thế nhưng HLV Trương Việt Hoàng vừa nhen lên hy vọng cho người hâm mộ đội nhà khi tiết lộ: “Lãnh đạo đội bóng vừa giao nhiệm vụ vô địch sau trận hòa Thanh Hóa”.

Khi tham vọng vô địch của Hải Phòng còn chưa được kiểm chứng thì nhóm bám đuổi đang tràn đầy khát khao. SHB Đà Nẵng giành liên tiếp 2 trận thắng để vươn lên vị trí thứ hai ngoạn mục với 40 điểm. Cùng số điểm này và đang xếp ngay sau là Than Quảng Ninh - đội bóng có lượng cổ động viên hùng hậu, tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại chưa một lần vô địch giải đấu này.

Với 38 điểm, Hà Nội T&T nằm trong nhóm chạy đua và HLV Chu Đình Nghiêm hẳn đang muốn hướng đến chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Nằm vị trí thứ 5 với 35 điểm nhưng Thanh Hóa lại là đội giàu tham vọng nhất trong số các ứng viên.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2014, Tập đoàn FLC đầu tư không tiếc tiền khi mua sắm cầu thủ, thuê “HLV đắt nhất V-League” Lê Thụy Hải và cũng vừa cắt hợp đồng với ông thầy 71 tuổi sau chuỗi trận bết bát khiến đội nhà mất ưu thế vô địch giải năm nay. Khoảng cách giữa Thanh Hóa với đội đầu bảng là 2 trận thắng trong khi giải còn 4 vòng đấu. Thành tích này khiến nhà tài trợ FLC, người hâm mộ xứ Thanh đến các thành viên đội bóng đang thắp hy vọng giành chức vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử.