- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếng thơm của các anh hùng liệt sĩ muôn đời lưu truyền trong sử sách
- Lễ dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng- liệt sỹ diễn ra trang trọng trên toàn quốc
- Câu chuyện có thực, đầy xúc động sau bức thư kỳ lạ của một liệt sĩ
Tuyển tập gồm trên 200 ca khúc viết về thương binh, liệt sĩ
Tập ca khúc “Đồng đội ơi!” do Hội âm nhạc Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội xuất bản như một lời tri ân đến những thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với Cách mạng đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
Những người yêu âm nhạc, các nhạc sĩ, cựu chiến binh đã đi đến nhiều nơi, cất công sưu tầm những ca khúc thiêng liêng, quý giá viết về thương binh, liệt sĩ như: “Màu hoa đỏ”, “Vết chân tròn trên cát”, “Những cánh chim Hồng Gấm”, “Người chiến sĩ ấy”… Qua hơn 200 ca khúc được tuyển chọn, những năm tháng hào hùng của dân tộc hiện lên sống động và chân thực: sự gian khổ của chiến tranh; những người lính đoàn kết, quật cường và hy sinh để làm nên độc lập. Và những tấm gương ấy sẽ tiếp sức cho thế hệ mai sau vững bước để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.