Trận derby Manchester bị chê nhạt nhẽo, èo uột như đá giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Không còn là trận đấu căng thẳng, kịch tính và nảy lửa vốn có, trận hòa 0-0 giữa Man United và Man City rạng sáng 13-12 đã diễn ra trong không khí hữu hảo quá sức tưởng tượng của nhiều CĐV.

Trên sân Old Trafford, M.U và Man City bước vào trận derby đầu tiên của mùa giải 2020/21 với nhiều kỳ vọng từ CĐV hai đội. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra khá nhạt nhòa và hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trận derby Manchester diễn ra hữu hảo quá mức, từ HLV...

Trận derby Manchester diễn ra hữu hảo quá mức, từ HLV...

Về kết quả, nó có thể khiến hai HLV Ole Solskjaer và Pep Guardiola hài lòng khi hai đội không để thua trong thời điểm nhạy cảm này. Tuy nhiên, tính chất nóng bỏng của một trận derby Manchester, điều mà người hâm mộ rất mong đợi, thì lại không xuất hiện.

Thay vào đó, hai đội đá hòa nhã, bắt nguồn từ việc thiếu những thủ lĩnh đích thực ở trên sân. Tan trận, cầu thủ hai đội dành cho nhau rất nhiều những cái ôm, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những trận giao hữu chứ không phải derby rực lửa.

... cho đến các cầu thủ trên sân

... cho đến các cầu thủ trên sân

Về điều này, huyền thoại M.U Roy Keane, người từng là tâm điểm của nhiều trận derby trong quá khứ, đã lên tiếng: "Có thể nhận thấy rõ hai đội thiếu khát khao chiến thắng. Chỉ có 2 thẻ phạt và tôi chưa từng thấy trận derby nào xuất hiện nhiều cái ôm và những cuộc tán gẫu như vậy".

"Là tôi, tôi không chấp nhận điều đó sau khi đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng", cựu đội trưởng M.U thêm vào.