Tên cướp cắt cổ lái xe taxi Linh Anh ra đầu thú

ANTĐ - Ngô Minh Huân, SN 1989, trú tại tổ 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đối tượng dùng dao cắt cổ lái xe taxi hãng Linh Anh đã đầu thú tại cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn.

22h ngày 14-3, sau khi uống rượu với mấy người bạn, Huân về nhà lấy 1 dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) giấu vào người, rồi ra đường thuê taxi nhằm mục đích cướp. Huân đã thuê xe taxi hãng Linh Anh do anh Nguyễn Văn Tuân, SN 1984, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn điều khiển, chở từ khu vực thị trấn Sóc Sơn về xã Minh Trí (Sóc Sơn).

Khi xe đến khu vực thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Huân bất ngờ đề nghị lái xe dừng lại để đi vệ sinh. Xe vừa dừng bánh, Huân dùng dao cứa 1 nhát vào cổ, 1 nhát vào mang tai và 1 nhát vào trán người lái taxi đe dọa, hòng cướp tài sản. Tuy nhiên, do người lái taxi vùng chạy ra khỏi xe ôtô hô hoán, Huân hoảng quá bỏ chạy.

Đối tượng Huân

Lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn đã tập trung điều tra, truy xét và nắm được đêm 14-3, có một nam thanh niên chạy chân đất vào đơn vị bộ đội đóng quân trên núi thuộc thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn để xin rửa chân tay. Tiếp tục xác minh thông tin ở một quán ăn gần hiện trường vụ án, cơ quan công an được biết có một nam thanh niên xuất hiện ở đây và người này có nhận dạng trùng khớp với người thanh niên đã vào doanh trại bộ đội xin rửa nhờ chân tay. 

CAH Sóc Sơn đã làm rõ đối tượng này là Ngô Minh Huân, hiện làm bảo vệ tại một công ty có trụ sở đóng trên địa bàn huyện. Huân có dấu hiệu chơi cờ bạc “lô-đề” và nợ tiền một số người. Ngày 15-3, sau khi được cơ quan công an tích cực vận động, Huân đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hung khí Huân sử dụng gây án

Xe taxi do anh Tuân điều khiển

Trước khi điều anh Tuân đến khu vực thôn Đông Lai, xã Quang Tiến để cướp, Huân đã vẫy chiếc xe taxi do anh Nguyễn Xuân Hòa, SN 1989, ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn điều khiển, định yêu cầu lái xe chở vào khu đập Đồng Quang (Sóc Sơn) để gây án. Do người lái xe taxi nhận ra Huân là bạn cùng học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, nên Huân thay đổi ý định, bảo anh Hòa chở ra hẻm núi gần nhà hàng Trà Mi, xã Quang Tiến, để tìm người lái taxi khác rồi cướp. Sau đó, Huân vẫy xe taxi do anh Tuân điều khiển, rồi điều vào vùng núi thuộc địa phận thôn Đông Lai, xã Quang Tiến để cướp.