'Nuốt' không trôi 3 máy rà kim loại, đành ra đầu thú

ANTĐ -Biết hành vi trộm cắp của mình đã bị phát hiện nên Bửu nhờ em trai của mình là Trương Hải Lý lên thành phố Hồ Chí Minh đem 3 máy rà kim loại đã trộm cắp, thuê xe chở về trả cho công ty rồi cùng "đồng bọn" đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo trình báo của nạn nhân- ông Mai Bá Dũng (SN 1972, ngụ 74B khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), Giám đốc Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường, ngày 4-6, công ty của ông phát hiện bị mất trộm tài sản gồm 3 máy rà kim loại (trị giá khoảng 660 triệu đồng).

Qua điều tra, Công an xác định thủ phạm lấy trộm là các đối tượng: Trương Tấn Bửu (SN 1981, trú  xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi), là Trưởng phòng Kỹ thuật phụ trách kiểm tra, sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị của công ty Việt Cường ; Trần Quốc Sử (SN 1979, trú xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu), là nhân viên bảo vệ của công ty và Châu Thái Phi (SN 1990, trú xã Tân phong, thị xã Giá Rai), là nhân viên phòng máy của công ty.

Trước đó khoảng 5h30 ngày 3-6, Bửu, Sử và Phi dùng chìa khóa mở của phòng máy lấy trộm 2 máy rà kim loại, rồi gọi cho Kía (là tài xế xe tải trước đây thường hay ra vào công ty, chưa rõ nhân thân) lái xe tải chở đi giao cho một người tên Trà (bạn của Bửu) ở thành phố Hồ Chí Minh đem đi bán.

Đến ngày 4-6, ông Dũng phát hiện bị mất số máy trên nên đến Công an trình báo. Biết hành vi trộm cắp của mình đã bị phát hiện nên Bửu nhờ em trai của mình là Trương Hải Lý lên thành phố Hồ Chí Minh, đem 3 máy rà kim loại đã trộm cắp về trả cho công ty rồi cùng Phi đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Công an thành phố Bạc Liêu đang thụ lý vụ án.