TP.HCM:

Nửa giờ giải cứu bé gái 8 tuổi thoát khỏi lưỡi dao của tên trộm hung tợn

ANTĐ -Nửa giờ đồng hồ, bé gái 8 tuổi bị Tú khống chế với con dao kề sát cổ. Bằng sự mưu trí, cuối cùng
lực lượng công an đã giải cứu an toàn cháu bé, bắt giữ được hung thủ.  

Ngày 23/11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Chánh, TP.HCM, cho hay, đơn vị này vừa được công an xã Bình Hưng bàn giao Nguyễn Minh Tú (SN 1977, ngụ quận 4) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” theo thẩm quyền. Ngoài ra, đối tượng này còn bị điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Tú được xác định là hung thủ của vụ trộm xe máy và sau đó kề dao vào cổ khống chế con tin là bé gái 8 tuổi trong suốt nửa giờ đồng hồ.

Theo điều tra, vào tháng 10/2013 Tú đến thuê phòng trọ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1973) ở ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Thời gian ở trọ, thừa lúc gia đình bà T. lơ là, mất cảnh giác Tú đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Wave RS, rồi “lặn mất tăm”.

Biết Tú gây ra vụ trộm xe máy nên bà T. nhiều ngày truy lùng tên này. Đến trưa 22/11 khi Tú có mặt trong quán cà phê tại quận 8 thì bị bà này bắt gặp. Bà T. truy hỏi thì Tú thừa nhận đã trộm xe nhưng hiện giờ chiếc xe trên Tú đã cho người khác mượn, chưa trả được.

Bà T. buộc Tú phải gọi mẹ đến nhà bà giải quyết chuyện chiếc xe máy. Trong lúc chờ người thân của Tú tới, giữa hai người xảy ra cãi vả nhau kịch liệt. Nghe được sự việc, anh Nguyễn Dũng (SN 1972), là người ở trọ tại nhà bà T., bức xúc lên tiếng chửi và đá vào chân Tú.

Đối tượng Nguyễn Minh Tú (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Điên máu, Tú chạy xuống nhà lấy con dao đuổi chém anh Dũng. Anh này chạy một đoạn thì chộp được khúc cây bên đường quay lại chống trả. Bí đường Tú tháo chạy vào nhà gần đó kề dao lên cổ bé gái Nguyễn Dược Minh T. (SN 2005) uy hiếp. Tú khống chế, dẫn bé gái lên gác gỗ. Nhiều người dân tìm mọi cách thuyết phục Tú thả cháu bé ra nhưng tên này vẫn ngoan cố.

Nhận được thông tin có đối tượng cầm dao uy hiếp bé gái tử thủ trong nhà, công an xã Bình Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí trưởng công an xã là Thiếu tá Mai Nhất Thống.

Lúc này bên trong nhà, Tú vẫn hung hăng kê dao vào cổ con tin và nhất quyết không cho ai đến gần. Được bố mẹ bé T. đưa chìa khóa, tổ công an xã âm thầm tiếp cận và mở được cửa phòng nơi Tú đang uy hiếp bé T.

Thấy bóng dáng công an và lực lượng dân phòng ập vào, Tú yêu cầu phải lui ra hết, nếu không nghe theo hắn sẽ cắt cổ cháu bé. Trước nguy cơ hung thủ sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng con tin, Thiếu tá Thống trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an xã lùi xa căn gác và tiếp tục thương lượng với Tú để hắn thả bé T. nhưng không thành công.

10 phút trôi qua, khi biết lượng lượng công an đã lùi xa căn nhà Tú dẫn con tin xuống khỏi căn gác, nhưng hắn vẫn kề dao vào cổ cháu bé đe dọa. Khu vực tiếp cận đối tượng đã rộng rãi, dễ dàng hơn, Thiếu tá Thống bắt đầu trò chuyện với Tú để đánh lạc hướng hắn.

Trong lúc Tú mất cảnh giác một đồng chí dân phòng cầm gậy lao tới đánh mạnh vào tay làm rơi con dao. Cùng lúc, các chiến sĩ công an xã và dân phòng xông tới khống chế, bắt giữ Tú đưa về trụ sở làm rõ. Sau nửa giờ đấu tranh nghẹt thở, bé gái 8 tuổi được giải cứu an toàn khỏi lưỡi dao của tên trộm hung tợn. 

Tú khai nhận trước khi thực hiện trộm xe máy của bà T. và vụ dùng dao, khống chế con tin như trên đã từng có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Lần mãn hạn tù gần đây là vào tháng 10/2013.

Hiện công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.