Tiếp diễn phiên xử “đại án” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm:

Nguyễn Đức Kiên: “Tôi không thiếu tiền để chiếm đoạt của ai”

ANTĐ - Trong phần thẩm vấn của các luật sư vào hôm qua (26-5), Nguyễn Đức Kiên vẫn giữ một thái độ “ngạo nghễ”. Đặc biệt khi trả lời về hành vi lừa đảo, bị cáo cho rằng thuộc cấp của ông ta không đáng bị đưa ra xét xử.

Nguyễn Đức Kiên: “Tôi không thiếu tiền để chiếm đoạt của ai” ảnh 1
Giọng điệu ông chủ, Nguyễn Đức Kiên liên tục cãi mình không phạm tội 

Trả lời câu hỏi của một số luật sư, Nguyễn Đức Kiên khẳng định: “Với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty ACBI, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trong việc mua bán cổ phần với Công ty TNHH Thép Hòa Phát”. Trước tòa, ông chủ của 6 công ty trình bày, không chỉ đến bây giờ mà ngay thời điểm bị khởi tố, ông ta đã đề nghị CQĐT không khởi tố Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến. Giải thích điều này, bị cáo Kiên cho rằng bị cáo Thanh cũng như bị cáo Yến khi ấy là giám đốc và kế toán trưởng công ty đã quá tin tưởng vào chủ tịch HĐQT nên chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của người đứng đầu công ty. 

Liên quan đến hành vi lừa bán 20 triệu cổ phần tại Công ty CP Thép Hòa Phát cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhìn nhận, trong quá trình thương thảo, rồi thực hiện hợp đồng có sai sót, nhưng đều xuất phát từ Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên của tập đoàn này. Tuy nhiên, những sai sót ấy chỉ thuần túy là các sai sót trong hoạt động thương mại, hoàn toàn không hề có bất kỳ sự gian dối nào. Nguyễn Đức Kiên cho rằng sự việc trong mua bán cổ phần giữa Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) với Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát chỉ là quan hệ dân sự, thương mại. Và phía đối tác của ACBI không hề có bất kỳ thiệt hại gì. Trong khi trước đó khai báo với HĐXX, Trần Ngọc Thanh trình bày, ông ta không được thương thảo vụ mua bán cổ phần với Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát và khi ký hợp đồng cũng chỉ là ký để hợp thức hóa giao dịch, hồ sơ. Khi chính thức ký vào hợp đồng, bị cáo đã yêu cầu kế toán trưởng trình Nguyễn Đức Kiên xem xét, rồi ký nháy vào trang cuối của hợp đồng.     

Đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, khi trả lời các câu  hỏi luật sư đưa ra, Nguyễn Đức Kiên tiếp tục phủ nhận vai trò có tính quyết định đối với Ngân hàng ACB. Cụ thể, bị cáo khai: “Sau năm 2008, tôi không còn giữ chức vụ gì trong HĐQT của ACB nữa mà chỉ giữ vai trò là thành viên của hội đồng cố vấn”. Vì thế, theo bị cáo Kiên, ý kiến mà ông ta đưa ra chỉ có tính chất để thường trực HĐQT tham khảo. Cũng theo lời khai của bị cáo bị truy tố cùng lúc về 4 tội danh này, trên thực tế, ông ta không chỉ đạo ai và không chỉ đạo việc gì trong quá trình Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên mang tiền đi gửi tại một số ngân hàng cũng như cấp vốn cho Công ty CP Đầu tư chứng khoán (ABCS) để mua cổ phiếu của chính ngân hàng này.

Chiều cùng ngày, trước hàng loạt câu hỏi của luật sư liên quan đến hành vi lừa đảo Tập đoàn Hòa Phát, bị cáo Kiên cho rằng: “Tôi không tin có ai lừa được anh Long (ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - PV). Chúng tôi đã hợp tác với nhau nhiều dự án lên đến nhiều nghìn tỷ và chưa có tranh chấp nào bao giờ. Tôi tin vào năng lực quản trị của anh Long. Là Chủ tịch Hòa Phát, anh ấy có trách nhiệm nắm được các việc làm của cấp dưới. Tôi tin anh Long biết việc cổ phiếu được thế chấp tại ngân hàng”. Trước tòa, Nguyễn Đức Kiên mạnh miệng: “Tôi không thiếu tiền để chiếm đoạt tiền của ai. Tôi không chiếm đoạt tiền của Hòa Phát vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm điều này”. Tiếp tục biện minh, cựu “sếp” Ngân hàng ACB không ngần ngại “khoe” của: “Tôi kinh doanh gần 30 năm, không có bất kỳ khoản vay cá nhân nào. Tài sản của tôi nếu không xảy ra vụ án này thì là nhiều nghìn tỷ nên không có bất kỳ khó khăn nào về tài chính”… Trong ngày thứ sáu diễn ra phiên tòa, hầu hết các luật sư đã thực hiện quyền thẩm vấn của mình đối với bị cáo và những người liên quan. Tuy nhiên, trong đó có rất nhiều câu hỏi bị vị chủ tọa phiên tòa “cắt” hoặc yêu cầu không hỏi lại nữa vì HĐXX đã thẩm vấn ở phần trước.

Hôm nay (27-5), phiên tòa xét xử “đại án” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm bước sang ngày thứ 7.