Người tình tuổi 50 của "đại ca" Dũng "ben"

ANTĐ - Người phụ nữ trung niên này cho biết đang có song thai với người tình Dũng 'Ben' khét tiếng ở TP HCM.

Trưa 15-8, sau gần một ngày bị tạm giữ tại trụ sở Phòng truy nã Công an Hà Nội, Võ Thị Thúy Dung (50 tuổi, Hà Nội), người tình của Dương Hoàng Dũng (Dũng “Ben”, 47 tuổi, TP HCM, kẻ bắn chết giám đốc Công ty TNHH Lan Thảo ở Bình Dương), lộ dáng vẻ mệt mỏi. Một ngày trước, bà ta còn rất quý phái trong chiếc váy cách điệu, mái tóc búi cao, nhìn trẻ so với tuổi 50. Người phụ nữ trung niên này cho biết đang có song thai với người tình Dũng “Ben”.

Người đàn bà 50 tuổi

Người đàn bà 50 tuổi Võ Thị Thúy Dung tại Công an Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng

Dung được cho là người che giấu tội phạm. Trong hơn một năm từ tháng 7-2011 đến nay, Dũng “Ben” trốn truy nã và sống cùng Dung ở căn nhà 3 tầng, thuê tại ngõ 292 Nghi Tàm, quận Tây Hồ (Hà Nội). “Tôi có biết chuyện Dũng gây án nhưng chỉ là không may. Viên đạn bắn xuống đất rồi nảy lên trúng tim vị giám đốc đó”, Dung giải thích giúp người tình, trùm xã hội đen TP HCM.

Giọng nhẹ nhàng, bà ta tâm sự, cuộc đời mình có nhiều nỗi truân chuyên về đường tình duyên. Tốt nghiệp trường xiếc và biểu diễn khắp nơi, được ra nước ngoài đào tạo, những năm 1982-1986, với cô gái Võ Thị Thúy Dung đó là thành công. Sau khi về nước, nhân duyên đưa Dung đến với một người đàn ông, con trai của một gia đình có vai vế trong TP HCM.

Khi con trai lên 10 tuổi, chồng qua đời sớm, người quả phụ trẻ nuôi con một mình. Nhưng thời điểm đó, gia đình bên nội giàu có nên việc chăm sóc, cho con đi du học nước ngoài đều do họ lo.

“Tôi quen Dũng qua người em trai từ năm 1994. Sau khi chồng tôi mất cũng qua lại với anh ấy. Dũng và vợ có trục trặc và định ly hôn”, Dung kể. Thời gian đó, bà ta cũng biết Dũng “Ben” là cảnh sát hình sự bị sa thải vì dính líu đến vụ lấy trộm súng của đồng nghiệp và trở thành tay giang hồ có “số má” ở đất Sài thành. Nhiều lúc, Dung ghen ngược với cả vợ của người tình.

Năm 2010, Dung dính đến vụ “chạy án” cho một phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai nên bỏ ra Hà Nội. “Chị ta muốn anh rể của mình được tại ngoại vì bị bắt về tội ma túy nên có đưa cho tôi 10.000 USD để lo lót”, Dung cho biết. Tuy nhiên cầm tiền rồi, Dung không lo được như đã hứa. Bỏ ra Hà Nội, bị hại tố cáo Dung và Công an TP HCM ra lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Suốt thời gian ở Hà Nội tôi đâu có biết mình bị truy nã, vì không có ai liên lạc với tôi”, Dung trình bày. Theo người phụ nữ này, khi vụ án của Dũng “Ben” xảy ra, bà ta cùng người tình thuê căn nhà 3 tầng và thuê một giúp việc để chăm sóc. Dung vẫn vừa buôn bán ở chợ Hàng Da, vừa hùn vốn kinh doanh nhà hàng và nuôi tình nhân đang trốn truy nã. Căn nhà Dung và Dũng “Ben” ở khi nào cũng đóng hai lớp khóa, để tránh sự dòm ngó của hàng xóm.

“Biết tôi có thai, Dũng mừng lắm. Ở tuổi này còn có hạnh phúc đó, tôi rất mừng”, Dung nghẹn giọng. Cuộc sống với người tình có những lo lắng và cãi nhau, kể cả ghen tuông với người vợ cũ nhưng với Dung, hơn một năm “cưu mang” Dũng “Ben”, bà ta cho rằng đã hưởng được hạnh phúc của người phụ nữ. Tuy nhiên, bà ta cũng đang phải đối diện với hai tội danh là Che giấu tội phạm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm sự về người tình hơn 3 tuổi, một ngày trước khi bị di lý vào Bình Dương, Dũng “Ben” rạng ngời ánh mắt: “Dung là một phụ nữ xinh đẹp và thông minh”. Trùm xã hội đen với những vụ tranh giành địa bàn bảo kê sẵn sàng nổ súng, chém nhau, và những vụ đòi nợ thuê… giọng hạnh phúc khi nói đến người tình. Dũng “Ben” bảo, khi biết Dung mang song thai, ông ta mừng lắm, muốn được nhìn tận mắt ngày các con ra đời.