TP. Hồ Chí Minh

Người thân khóc ngất cạnh thi thể người đàn ông trôi sông

ANTD.VN - Nhận hung tin, người thân chạy đến hiện trường và khóc ngất khi thấy thi thể người đàn ông trôi sông Sài Gòn.

Chiều 28/4, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn. 

Theo đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, một số công nhân đang nghỉ trưa gần cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh dưới sông Sài Gòn nên hô hoán, trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, tên thường gọi Ba Chúc) đã dùng ghe máy đưa thi thể neo vào bờ.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Nhận hung tin, người nhà nạn nhân chạy ra hiện trường, khóc ngất khi thấy thi thể người đàn ông. Nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc quần lửng, áo ba lỗ, mang giày thể thao.