Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đó, khi đang trong giờ học, bé trai này cho đầu bút bi vào miệng ngậm, bất ngờ đầu tròn phía trên của nắp bút tụt vào họng khiến bé ho sặc sụa rồi lịm đi.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, ép tim, sau khoảng 10 phút tim đập trở lại. Bệnh nhi được đặt nội khí quản đảm bảo đường thở, rồi chuyển sang Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, gắp ra dị vật là một đầu tròn nắp bút bi. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn quá lâu trước khi được đưa đến bệnh viện, não tổn thương nặng do thiếu oxy quá lâu, sau hơn 20 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân luôn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy và đã tử vong.