Hối cũng không kịp

ANTĐ - Cán bộ dạo này mẫn cán quá bác nhỉ?

- Bác lại chuẩn bị xỏ xiên ai phải không. Thời buổi công nghệ thông tin, ai lười biếng, vô trách nhiệm là bị phơi bày lên mặt báo ngay.

- Vậy mà khối kẻ có biết sợ đâu. Ở Đồng Nai, cơ quan chức năng mới bắt giữ một cựu Phó Chủ tịch phường “lĩnh hộ” lương cho người khác suốt 25 năm qua đấy.

- Sao lại thế, ông ấy làm việc “tốt” mà bị bắt là sao?

- Chẳng là, mấy chục năm trước có một công dân của phường bị điều tra. Người này đi lĩnh lương hưu thì vị Phó Chủ tịch phường cho biết đã bị cắt.

- Vướng vòng lao lý thì đương nhiên mất quyền công dân, còn đòi hưởng lương à?

- Vấn đề là, người này không bị khởi tố. Thực tế là không có ai cắt lương của công dân này cả. Toàn bộ số lương đó đã bị vị Phó Chủ tịch phường lĩnh hộ.

- Thời buổi này mà có người tốt như vị cán bộ này là hiếm lắm đấy. Người chủ sổ hưu đó chắc mừng lắm. Cùng lúc nhận được số lương của 25 năm là lớn lắm đấy, đủ mua nhà cũng nên.

- Vấn đề là vị cựu phó Chủ tịch phường này lại “đút” hết vào túi riêng.

- Đúng là hoạ vô đơn chí. Làm thế nào mà người ta biết?

- Cái kim trong bọc có ngày phải lòi ra thôi. Làm cán bộ mà tham lam có ngày phải vào tù. Đến lúc ấy có hối cũng chẳng kịp.