Học ít, trộm nhiều

ANTĐ - Sau khi kết thúc giờ học ở giảng đường, Nguyễn Việt Chiến (SN 1988), trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An lại lang thang theo bạn bè xấu tham gia vào đường dây trộm cắp xe máy.

Một số tang vật liên quan trong vụ án

Chiều 27-2, Nguyễn Việt Chiến đã bị người dân và lực lượng Công an huyện Từ Liêm, TP Hà Nội bắt giữ vì có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Mỹ Đình. Theo đối tượng này khai nhận, trong khoảng thời gian học đại học tại Hà Nội, Chiến có quen biết với Trần Hữu An (SN 1988) - người cùng quê ở huyện Anh Sơn và một số đối tượng quê ở Hà Tĩnh trong đó có Mạnh (SN 1987) và Cường (SN 1988) hiện đang làm nghề sửa xe máy trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghiện lô đề và game online, khoảng 13h30 ngày 27-2, Nguyễn Việt Chiến và Trần Hữu An rủ nhau đi xe máy đến khu vực gần trường Tiểu học Mỹ Đình, huyện Từ Liêm lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy. Trong khi lượn lờ trên các tuyến đường liên thôn tại đây, 2 đối tượng phát hiện chiếc xe máy Sirius của anh Nguyễn Văn T (SN 1989), trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, dựng ở gần khu vực cổng trường Tiểu học Mỹ Đình không khóa cổ, khóa càng. An làm nhiệm vụ cảnh giới còn Việt lẻn đến dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe. Trong lúc Việt nổ máy chiếc xe thì bị anh T và lực lượng Công an huyện Từ Liêm phát hiện bắt giữ. Còn đối tượng Trần Hữu An lợi dụng sự lộn xộn đã trốn thoát.

Bước đầu, Nguyễn Việt Chiến khai nhận, cùng với thủ đoạn nói trên, đối tượng đã cùng An thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội. Số xe máy trộm cắp được 2 đối tượng mang đến bán cho Mạnh và Cường lấy tiền tiêu xài, trả nợ lô đề và chơi game. Hiện Công an huyện Từ Liêm đã thu hồi được 3 chiếc xe máy liên quan trong vụ án, đồng thời khởi tối vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Chiến về hành vi trộm cắp tài sản và khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt đối tượng Nguyễn Hữu An và các đồng bọn liên quan.