Giết ông ngoại xong, gã choai thản niên đi du lịch

ANTĐ - Ngày 12-7 Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997, trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. 

Đối tượng Nguyễn Phan Anh Tú bị bắt

Theo thông tin ban đầu, Tú sống cùng ông ngoại, là ông Phan Ngọc Trung (SN 1932) ở nhà số 118/90/10 đường Liên khu 5-6, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. 15h30 chiều 8-7 Tú về nhà gọi cửa nhưng không ai trả lời nên trèo tường vào. Gặp ông ngoại trong nhà, Tú xin tiền nhưng ông Trung không cho và chửi Tú.

Trong cơn bực tức, Tú dùng chân đạp vào ngực ông Trung rồi 2 ông cháu ôm nhau vật lộn. Trong lúc giằng co, Tú đã dùng tay bóp cổ ông Trung đến bất tỉnh. Chưa dừng lại, Tú tiếp tục dùng máy cassette đập vào đầu, bóp cổ ông Trung đến chết. Sau đó Tú đi tắm rửa, dọn sạch hiện trường và kéo thi thể ông Trung vào gầm cầu thang, phủ chăn lên trên.

Vừa lúc đó mẹ Tú, là Phan Thị Kim Hoa (SN 1975, trú quận 8) đến gọi cửa. Tú ra đứng ở lan can tầng 2 nói với mẹ, ông ngoại đi vắng, khóa cửa nhốt Tú mấy ngày nay. Sau đó Tú trèo xuống để mẹ chở về. Trên đường về Tú giả vờ nói với bà Hoa rằng nhà ông ngoại có 2 con lợn chết bốc mùi hôi thối.

Về đến nhà bà Hoa kể cho chồng con nghe, cả nhà nghi ngờ vì nhà ông Trung từ trước đến giờ không nuôi lợn. Chiều cùng ngày bà Hoa cùng 2 người con khác quay lại nhà ông Trung kiểm tra thì phát hiện sự thật nên trình báo cơ quan công an.

 Khi vào cuộc điều tra, công an xác định Tú là nghi phạm, tuy nhiên thời điểm đó Tú đã sang quận 8 và cùng nhóm bạn của mình đi du lịch ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đến sáng 12-7 Tú quay về nhà ông ngoại để nghe ngóng tình hình thì bị bắt giữ.