Giết người, dâm ô với tử thi, rồi mơ... hướng thiện

ANTĐ - Chỉ vì phút giây nông nổi, Tân đã trót thực hiện hành vi giết người rồi dở trò đồi bại với thân thể nạn nhân. Để rồi hắn phải ngậm ngùi, xót xa với tương lai tăm tối phía trước của chính mình.

Hắn có một gia đình ấm êm khiến nhiều người phải ao ước. Một người vợ hiền tảo tần lo miếng ăn, giấc ngủ cho hắn và đứa con thơ chưa tròn 9 tháng tuổi. Chỉ vì phút giây nông nổi, Tân đã trót thực hiện hành vi giết người rồi dở trò đồi bại với thân thể nạn nhân. Để rồi hắn phải ngậm ngùi, xót xa với tương lai tăm tối phía trước của chính mình.

Nghĩ tình mẫu tử... ra đầu thú

Khi biết tin hung thủ sát hại nữ nhân viên thông dịch viên của Công ty Frama Group đã ra cơ quan điều tra đầu thú, chúng tôi đã tức tốc đến ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Khi ấy, trong tâm trí tôi luôn nghĩ hung thủ sẽ là kẻ máu lạnh, mặt mày bặm trợn mới dám thực hiện hành vi dã man đến thế. Bởi khi tôi xuống hiện trường thì phát hiện thi thể nạn nhân lõa thể, không mảnh vải che thân rất đáng thương.

Trần Vương Nhựt Tân - tại cơ quan Công an

Khi tôi vừa bước vào phòng lấy lời khai thì bắt gặp gã đàn ông nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Hắn có khuôn mặt khá điển trai, dáng người khỏe mạnh nhưng lại rất rụt rè khiến tôi cứ ngỡ chàng trai này đang độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Ai ngờ đó chính là Trần Vương Nhựt Tân, thủ phạm gây ra vụ trọng án.

Tân nói giọng thỏ thẻ khi tiếp xúc với chúng tôi, hết xưng là em rồi hắn gọi tôi bằng chú, giọng mềm mỏng. Tôi hỏi Tân về hoàn cảnh gia đình, kẻ sát thủ máu lạnh này bật khóc nức nở rồi hắn lấy tay áo rụi đôi mắt đỏ ngầu tâm sự.

Tân sinh ra trong một gia đình nghèo ở tổ 5 (khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương). Tính đến thời điểm hiện tại, hắn vừa bước sang tuổi 21. Tân cho rằng đây là một con số không may mắn như một số người thường tâm niệm là tuổi “C.Đ”. Trong năm nay, một số thầy bói đã từng cảnh báo lúc hắn vừa bước sang tuổi thứ 21 là sẽ gặp chuyện dữ. Tân là anh cả trong một gia đình có ba anh em. Bố mẹ của hắn còn rất trẻ (bố sinh năm 1970, còn mẹ sinh năm 1972). Thuở nhỏ, hoàn cảnh gia đình của Tân khó khăn, mẹ đi bán hàng rong ở chợ Lái Thiêu, còn bố đi bốc xếp kiếm miếng cơm, manh áo. Ngày ngày, thấy bố mẹ “một nắng, hai sương” tần tảo với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi khiến hắn đắng lòng suy nghĩ. Cho nên, học đến lớp 3, Tân quyết định nghỉ học để giúp đỡ cha mẹ kiếm sống nuôi hai đứa em thơ.

Khi đã “đủ lông, đủ cánh”, được trời ban cho thân hình vạm vỡ nên hắn chủ động xin bố mẹ đi học làm bảo vệ. Sau khi học xong, Tân đã may mắn se duyên cùng một cô gái hiền lành, xinh xắn kém hắn 2 tuổi. Hạnh phúc của Tân lại được nhân lên khi người vợ này sinh hạ cho hắn một đứa con bụ bẫm, kháu khỉnh và đáng yêu.

Cũng chính vì thương vợ, thương đứa con mới được 9 tháng tuổi nên hắn mới quyết định trở về địa bàn gây án đầu thú mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi cũng đã hỏi Tân suốt khoảng thời gian trốn chui, trốn lủi tại một nhà nghỉ (TP.Vũng Tàu), cho đến lúc ra đầu thú tại cơ quan Công an thì vợ và bố mẹ hắn có biết vụ việc không? Khi ấy, Tân quệt ngang dòng nước mắt nói, gia đình đều không biết hắn đã gây ra tội ác tày trời. Bởi trong tâm trí của những người thân yêu của Tân thì hắn luôn là gã ngoan ngoãn, đồng thời là một người con, người chồng và người cha guơng mẫu.

Kẻ sát nhân mất nhân tính

Điều khiến chúng tôi cảm thấy hắn là kẻ máu lạnh bởi khi trả lời các tình tiết của vụ án trước điều tra viên vẻ mặt Tân trở lên lạnh lùng. Có thể thấy sắc thái biến đổi trên khuôn mặt Tân nhanh đến nỗi đáng sơ, nó khác với vẻ thư sinh mà tôi tiếp xúc ban đầu.

Hắn tâm đắc kể về thành tích, nhờ bản thân luôn nỗ lực phấn đấu nên Tân sớm “thăng quan, tiến chức” và được các đồng nghiệp tin tưởng. Vào ngày 11-1, Ban giám đốc Công ty bảo vệ Osung tín nhiệm hắn nên quyết định phân công làm ở cương vị lãnh đạo chỉ huy các nhân viên bảo vệ khác. Theo đó, Ban giám đốc điều động Tân về làm tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Frama Group ấp An Mỹ (xã An Điền, huyện Bến Cát). Cách tết Nguyên đán khoảng 10 ngày, đối tượng nảy sinh mâu thuẫn với chị Việt là thông dịch viên của công ty nên ôm ấp mối thù chờ dịp ra tay sát hại.

Hắn vừa kể tiếp, vừa nhếch miệng: “Chị ấy chửi em là thằng thất học mà đòi chọc ghẹo phụ nữ”. Lúc ấy, Tân nghĩ thầm: “Tuy tao không được cha mẹ cho học hành đến nơi, đến chốn nhưng đó là do hoàn cảnh gia đình khốn khó. Mà người có học thức rộng cũng chưa chắc sẽ đối nhân, xử thế hơn người ít học”. Những ngày sau đó, hắn gắng quên đi mọi hận thù nhưng nỗi ám ảnh về câu nói của chị Việt cứ ám ảnh ngay cả những lúc làm việc.

Nơi xảy ra án mạng

Chiều 15-2, Tân đi uống bia cùng với các “chiến hữu” nhằm giải sầu, suy cho cùng uống cũng để trút bầu tâm sự. Khi đã ngà ngà say cùng người bạn tại quán nhậu khu vực gần cầu Ông Bố (thị xã Thuận An), Tân xin nghỉ trước để về kiểm tra tình hình trực gác tại các chốt bảo vệ của Công ty Frama Group.

Khoảng 2h15' ngày 16-2, Tân chạy về tới nơi làm việc. Khi đó, đối tượng để xe gắn máy BKS 61C1-165.48 phía ngoài cổng công ty rồi đi vào chốt bảo vệ. Lúc này, anh Nguyễn Hải Sơn đang trực tại cổng bảo vệ. Thấy Tân bị say rượu, anh Sơn khuyên hắn nên vào phòng nghỉ kẻo bị trúng gió. Tuy nhiên, Tân cầm theo dùi cui và đèn pin đi vào trong phòng bảo vệ kiếm nón đội lên đầu đi tuần tra ban đêm.

Thời điểm hắn đi qua phòng ngủ của chị Việt thì bất chợt nhớ đến câu nói của nạn nhân xúc phạm mình nên hắn dừng chân ngẫm nghĩ cách trả thù. Tuy nhiên, chị Việt khóa cửa rồi say ngủ nên Tân đứng quan sát toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường vụ án để tìm công cụ phá khóa. Lúc này, hắn phát hiện một con dao (cán gỗ màu vàng) để phía trên thềm bê tông trước phòng ngủ của nạn nhân. Một suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu Tân là hắn sẽ sử dụng con dao này cậy cửa phòng ngủ chị Việt trả thù. Khi đã mở được cửa phòng, hắn đi nhẹ nhàng vào phòng để tránh sự phát hiện của nạn nhân. Lúc đó, cơn hận thù lên đến đỉnh điểm khiến Tân xông vào nơi chị Việt đang nằm.

Tân giết người, "hiếp dâm" xác chết rồi... hối hận!

Phát hiện có tiếng động lạ, chị Việt chợt tỉnh giấc hoảng hốt nhìn thấy tay Tân đang lăm lăm con dao. Không để nạn nhân kêu cứu, Tân dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Khoảng 5 phút sau, Tân thấy nạn nhân nằm bất động. Đang say khiến “phần con” của hắn trỗi dậy mạnh mẽ nên Tân lấy tay sờ soạng thân thể chị Việt.

Chưa dừng lại hành vi đồi bại, đối tượng bật đèn tháo mùng và mền phủ trên người chị Việt để tiếp tục sờ soạng rồi "hiếp dâm"... thi thể nữ thông dịch viên này. Ngay trong đêm, Tân bỏ trốn đến tại một nhà nghỉ TP. Vũng Tàu tá túc hòng thoát thân.

Khi được chúng tôi gặng hỏi, “suốt đêm đó, em có ngủ được không? Đến lúc nào khiến em quay trở về nhận lại lỗi lầm?” Tân nói với tôi “Em đã biết ân hận về tội ác của mình. Cả đêm ấy, em không chợp mắt được vì thương bố mẹ và nhớ vợ con. Em định mua thuốc tự tử nhưng vì nghĩ ra đầu thú sẽ sớm về được cùng vợ con. Không biết sau này, đứa con của em sẽ trưởng thành như thế nào khi sống không có cha. Nó sẽ rất buồn khi biết cha của nó là người gây ra tội ác tày trời. Rất mong mọi người có thể tha thứ cho em!”

Chúng ta có thể thấy ẩn sâu trong “phần con” của Tân vẫn còn ước mơ hướng thiện. Tại sao Tân lại không cảm thấy mình đã có lỗi trước người con gái đã bị hắn lạnh lùng sát hại? Câu trả lời có lẽ chỉ có Tân biết. Nhưng hắn đã không nói ra! Tội ác khó dung thứ, và hành vi đồi bại của hắn sẽ là một vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời phía trước!