Ghê tởm biện minh của gã choai về tội ác kinh hoàng

ANTĐ - Quần tây, áo sơ mi bỏ vào quần đĩnh đạc, không ai có thể ngờ rằng với vỏ bọc trí thức, gã thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa lại gây ra tội ác kinh hoàng đến thế! Trong vòng hai tháng, gã đã ra tay sát hại một phụ nữ đang mang thai và một cô bé đang độ tuổi đẹp nhất đời người.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thiên Kim (SN 1985 ngụ TP Biên Hòa) phạm tội “giết người”, “cướp tài sản” được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh mở ngày 23-11. Cứ nghĩ, hơn một năm tạm giam, hai lần ra tòa, giờ đây y sẽ hối hận! Nhưng tại phiên tòa lần này y vẫn đưa ra những lý lẽ của một tên giết người hung bạo nhằm biện minh cho tội ác của mình càng khiến cho người khác hiểu rõ bản chất hiểm ác của y.

Cùng lúc giết hai mạng người

Theo nội dung vụ án, Kim có người yêu làm chung với ông Trần Châu Hoài Phương (ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa). Nhiều lần được cô này dẫn đến nhà ông Phương chơi và sửa máy tính giùm. Trong những lần đến đây, thấy gia đình ông Phương khá giả, hàng ngày vợ chồng ông Phương đều đi làm, chỉ có con gái là Trần Châu Kim Phúc (SN 1994) ở nhà một mình nên y nảy sinh ý định giết cháu Phúc để cướp. Để thực hiện hành vi tội ác, sáng ngày 7-7, Kim lấy đoạn dây điện nối máy tính và một số vật dụng bỏ vào túi xách rồi lấy xe máy ra khỏi nhà. Trên đường đi, Kim gửi xe máy ở công viên Biên Hùng rồi đón taxi đến nhà Phúc. Khi đến nơi, Kim giả vờ nói với Phúc là ông Phương nhờ Kim đến cài đặt chương trình máy tính cho em. Tin tưởng Kim là chỗ quen biết, Phúc đi xuống mở cửa cho Kim vào nhà.

Nguyễn Thiên Kim và cái giếng nơi Kim vứt xác chị Thạnh để phi tang.

Sau đó, cháu Phúc dẫn Kim lên phòng ngủ của cha, nơi để máy tính và ngồi vào mở máy. Lúc này, từ phía sau Kim lấy đoạn dây điện mang theo siết cổ cháu Phúc cho đến chết. Kim lôi xác nạn nhân xuống giữa sàn nhà sinh hoạt chung ở lầu 1 kéo áo trùm lên mặt, rồi lục soát trong nhà lấy được 10 triệu đồng, 1 máy tính xách tay và máy chụp hình cùng nhiều trang sức bằng vàng khác. Chưa dừng lại ở đây, Kim đến máy vi tính viết dòng chữ “Cha làm con chịu” rồi cài làm hình nền trên màn hình. Sau đó, Kim xuống bếp tìm dao cắt đứt mạch máu và rạch quần áo nạn nhân, tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm, giết người, cướp tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, Phương lấy điện thoại bàn nhà ông Phương gọi điện taxi đến đón. Tuy nhiên, trên đường đi, do sợ trong lúc gây án mất bình tĩnh để sót chứng cứ phạm tội, Kim liền kêu taxi quay lại hiện trường để kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn. Khi quay lai, kiểm tra không thấy gì Kim quay trở ra rồi lên taxi bỏ đi. Sau đó, Kim kêu taxi chở đến nhà sách Nam Hà, thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa rồi đi bộ qua công viên Biên Hùng lấy xe về nhà. Để có chứng cứ ngoại phạm, Kim còn đi mua cho người yêu thức ăn trưa đưa cho cô này. Qua truy xét, 3 ngày sau Kim bị Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Kim còn khai nhận trước đó đã ra tay tàn độc, giết chết chị Võ Thị Hồng Thạnh (SN 1984 ngụ ở phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) khi chị đang mang thai 5 tháng vào ngày 16-5-2010. Trước đó, người phụ nữ này bị gia đình thông báo mất tích sau khi đi lễ nhà thờ. Theo Kim, do thường xuyên thấy chị Thạnh đi lễ nhà thờ tại nhà Kim (cha Kim là mục sư) có mang nhiều nữ trang nên y nảy sinh ý định giết cướp để lấy tài sản. Sáng 16-5-2010, khi chị Thanh đi lễ nhà thờ, sau đó lên lầu 1 vào phòng đọc kinh, Kim lên gặp chị Thạnh giả vờ nói có người gọi điện thoại cho chị Thạnh dưới tầng trệt. Tin lời, chị Thạnh theo Kim đi xuống chỗ để điện thoại đứng đợi. Kim liền kêu chị Thạnh vào phòng Kim đợi sẵn Kim lấy sách dưỡng thai cho mà đọc.

Tang vật Nguyễn Thiên Kim cướp tại nhà nạn nhân Trần Thị Kim Phúc vào sáng 7-7

Khi chị Thạnh vào đến phòng, Kim liền đóng cửa lại rồi từ phía sau cầm sợi dây điện đã chuẩn bị sẵn siết cổ chị đến chết rồi để xác nằm trên tấm bạt nhựa được trải sẵn dưới nền nhà. Sau khi sát hại chị Thạnh, Kim lấy toàn bộ tài sản trên người của nạn nhân, trị giá hơn 25 triệu đồng. Tiếp đó, Kim lấy mền bó xác chị Thạnh lại rồi dùng băng keo đen quấn chặt, đặt dưới nền nhà rồi khóa cửa phòng lại, đi chơi bida với bạn đến tối mới về. Trong đêm, đợi mọi người trong nhà đi ngủ hết, Kim vác xác nạn nhân ném xuống cái giếng hoang sâu 12m ở sau nhà phi tang. Để tránh mọi người phát hiện mùi tử khí, cứ 2 ngày Kim đổ thuốc tẩy xuống giếng để khử mùi. Từ lời khai của Kim, cơ quan điều tra tìm ra xác nạn nhân Thạnh đang trong thời gian thối rữa.

Bản án nghiêm minh!

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phát Kim mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận định hành vi của Kim là mất hết tính người, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thể hiện một con người đã mất hết nhân cách, tàn bạo, dã man, không thể dung tha. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhằm loại bỏ một đối tượng cực kỳ nguy hiểm ra khỏi xã hội cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bản án đã nhận được sự đồng thuận của những người đến theo dõi phiên tòa xét xử.

Nhiều năm theo dõi mảng tòa án, tham dự không biết bao nhiêu phiên tòa nhưng chưa có phiên tòa nào chúng tôi thấy người dự khán ghê tởm và căm phẫn hành vi tàn ác dã man của bị cáo đến thế... Dù trong số những người ngồi nghe vụ án hôm nay, có những người đến tòa không phải để nghe vụ án này.