Dùng trăn làm “bảo mẫu” cho con trai

ANTĐ - Một ông bố người Trung Quốc đã tìm được một bảo mẫu tuyệt vời cho cậu con trai của mình - một chú trăn khổng lồ.

Anh Chan Liu ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc thường tin tưởng để cậu con trai Azhe 13 tuổi ở nhà một mình với một con trăn anh nuôi từ bé.

Khi con mới được 6 tuổi, anh Chan đã mang về nhà một quả trứng trăn và ấp cho quả trứng nở thành một chú trăn con.

Từ đó đến nay đã 7 năm chú trăn này sống trong gia đình nhà anh và coi cậu bé Azhe như một người bạn.

 
Cậu bé Azhe và "bảo mẫu" của mình

Thay vì nhốt chú trăn trong một cái lồng, Azhe đã làm những người dân trong vùng không khỏi kinh ngạc khi luôn ôm ấp, thậm chí còn hôn cả con vật cưng có chiều dài tới 4,57m.

Cậu bé nói: "Cô nàng trăn rất cẩn thận với cháu và không bao giờ quấn quá chặt”.

Còn bố cậu bé, anh Chan thì chia sẻ anh luôn nghĩ những con trăn luôn là những sinh vật đẹp nhất và anh rất hào hứng muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi con trai mình ở cùng với chú trăn.

“Sau một thời gian cả nhà chắc chắn là con trăn không làm hại gì tới Azhe, chúng tôi bắt đầu để cho nó trông thằng bé. Chúng thực sự không thể tách rời nhau”, anh Chan nói.

Cuối cùng gia đình anh Chan đã coi chú trăn Miến Điện như một bảo mẫu-người sẽ bảo vệ cậu bé khi cả nhà đi vắng.

“Tôi không nghĩ có nhiều tên bắt cóc dám chiến đấu với “cô bảo mẫu” đặc biệt này”, anh Chan thêm vào.