Đốt xăng, ném dầu luyn và mắm tôm “khủng bố”

ANTĐ - Đang ngủ trong nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ bị kẻ xấu ném xăng, hỗn hợp mắm tôm và dầu luyn vào cửa nhà, đồng thời châm lửa đốt. 

Mắm tôm và dầu luyn tung tóe trước của nhà ông Tuấn 

Sáng 21-7, trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAP Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với đội nghiệp vụ CAQ, điều tra làm rõ vụ “khủng bố” bằng “bom bẩn” nói trên.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, khoảng 4h ngày 20-7, khi ông cùng cả gia đình đang ngủ thì giật mình vì tiếng chó sủa dữ dội dưới nhà. Chủ nhà chạy xuống thì phát hiện cửa sắt nhà mình đang bốc cháy phía ngoài, dưới sàn nhà, tường vương vãi đầy mắm tôm. Thấy lửa cháy từ ngoài vào nhà, ông Tuấn hoảng hốt hô hoán mọi người cùng múc nước cứu chữa. May mắn cho gia đình, do phát hiện sớm nên vụ cháy được dập tắt kịp thời. 

Trước cửa nhà, ông Tuấn phát hiện 1 túi nilon bên trong có 1 chai nhựa đựng mắm tôm pha lẫn dầu luyn, một chai chứa xăng, bật lửa do kẻ xấu bỏ lại hiện trường. Chủ nhà cho biết thêm, rạng sáng 15-7, nhà ông cũng bị một nhóm người ném mắm tôm và dầu luyn vào.

Ông Tuấn dự đoán, những vụ “khủng bố” bằng “bom bẩn” này, có thể bắt nguồn từ việc người anh trai tên Nguyễn Mạnh Dũng nợ tiền của ai đó không có khả năng chi trả, đã bỏ trốn khỏi nơi ở lâu nay.