Cướp của người quen

(ANTĐ) - Khoảng 11h30 ngày 8-2, Đặng Văn Huy, SN 1989, trú tại số 104 Trường Chinh, Kiến An (là đối tượng nghiện ma túy) cùng 1 đối tượng khác “nhờ” anh Trịnh Xuân Hoài, SN 1990, trú tại tổ 25 cụm 9, phường Lãm Hà, Kiến An, dùng xe máy Sirious BKS: 16M7-2729, chở đi có việc. Khi đến phía sau TAND thành phố thuộc phường Trung Hành, quận Hải An, chúng rút dao nhọn dí vào cổ anh Hoài bắt xuống xe.

Cướp của người quen

(ANTĐ) - Khoảng 11h30 ngày 8-2, Đặng Văn Huy, SN 1989, trú tại số 104 Trường Chinh, Kiến An (là đối tượng nghiện ma túy) cùng 1 đối tượng khác “nhờ” anh Trịnh Xuân Hoài, SN 1990, trú tại tổ 25 cụm 9, phường Lãm Hà, Kiến An, dùng xe máy Sirious BKS: 16M7-2729, chở đi có việc. Khi đến phía sau TAND thành phố thuộc phường Trung Hành, quận Hải An, chúng rút dao nhọn dí vào cổ anh Hoài bắt xuống xe.

Đối tượng và tang vật vụ án
Đối tượng và tang vật vụ án

Khi nạn nhân không chịu buông xe và cất chìa khoá xe máy vào túi quần, Huy cùng tên đồng bọn đã đè anh Hoài xuống lòng đường liên tiếp đánh đấm. Lúc này, một số người dân ở gần đó phát hiện chạy tới. Thấy vậy, cả 2 tên cướp bỏ chạy. Ngay sau đó, Đặng Văn Huy đã bị nhân dân bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vườn nhà anh Nguyễn Văn Trung, ở tổ 3, Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do không có tiền ăn tiêu và trả nợ nên hắn đã rủ 1 đối tượng khác đi cướp tài sản. Trưa đó, Huy cùng 1 đối tượng đang lang thang thì thấy anh Hoài đang đi xe máy, chúng lập tức đi nhờ đến khu vực vắng vẻ ở phía sau TAND thành phố rồi ra tay hành động.

Đức Hiếu