Cuồng phim, tiểu thuyết và những pha “nhập vai” hết hồn của fan

ANTĐ - Tôi chẳng biết người nhện, người muỗi gì nhưng con tôi mà cứ thế này thì người ta tưởng nó bị tâm thần mất. Có lúc nó còn không gọi tôi là mẹ vì nó bảo người nhện là trẻ mồ côi nên nó cũng phải như thế.

Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu. Tất nhiên là tình yêu ở phạm trù rất rộng chứ không chỉ riêng là tình yêu nam nữ. Và không phải ai cũng kiểm soát được tình yêu của mình trong cách thể hiện. Có những người hâm mộ quá yêu một bộ phim, quá si mê một cuốn tiểu thuyết mà đã tự biến mình trở thành một phần của bộ phim đó, của tiểu thuyết đó. Những hóa thân của họ đôi khi gây ra những chuyện cười ra nước mắt và khi đi quá giới hạn thì nó lại không còn là chuyện đáng cười nữa...

Ưa tiểu thuyết diễm tình, ép tình yêu theo kịch bản

Ngọc Mai, 24 tuổi, là một nhân viên ngân hàng, hiện đang điều trị tại khoa Thần kinh của một bệnh viện tư. Cô là con gái của một đại gia bất động sản lớn nên mọi thông tin về chuyện Ngọc Mai có vấn đề về tâm thần đều được giữ kín và đó cũng là lý do vì sao đại gia này để con mình điều trị tại một bệnh viện tư. Nếu gặp và trò chuyện đôi chút với Ngọc Mai, mọi người hầu như có chung một nhận xét rằng cô hoàn toàn bình thường, lời nói rất điềm tĩnh, vẫn cười nói bình thường và nhận thức chính xác những chuyện xung quanh nhưng phải nói đến chuyện tình yêu và chứng kiến toàn bộ diễn biến tâm trạng của Ngọc Mai khi kể về người yêu mình thì mới thấy cô gái này quả thực không được bình thường như cô vẫn thể hiện.

 

Cuộc sống của con gái một đại gia thường phủ đầy sự sung sướng và thoải mái về tiền bạc. Ngọc Mai là con út nên càng được yêu chiều. Bố cô không bắt con gái phải học giỏi, cũng không đặt những kì vọng nặng nề cho Ngọc Mai. Ông chỉ cần con gái mình sống vui vẻ và cho phép Mai được làm tất cả những gì cô thích. Ngọc Mai là một cô gái lãng mạn. Khi còn nhỏ, cô đã rất hay mơ mộng. Những chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến cô rơi nước mắt. Lớn hơn một chút, Mai bắt đầu đọc những tiểu thuyết tình yêu và tưởng tượng về tình yêu của mình. Cô luôn nghĩ, tình yêu của mình sẽ giống như một trang tiểu thuyết, đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ, thấm đẫm nước mắt.

Ngọc Mai luôn nói tình yêu phải trải qua đầy đủ những cũng bậc như thế mới là tình yêu đẹp, “giới trẻ hiện nay yêu nhau chớp nhoáng, yêu nhau vụ lợi, chưa kịp hiểu gì về nhau thì đã chia tay.Tôi không muốn mình có một tình yêu như thế. Tôi muốn được yêu thật sâu vì tôi cũng sẽ yêu thật sâu”. Suy nghĩ như vậy nên suốt những tháng năm đại học, Ngọc Mai chẳng hề để ý đến anh chàng nào vì cô cho rằng chưa có ai xứng đáng với tiêu chuẩn của cô. Thực ra, Mai vẫn luôn muốn được học viết văn để trở thành một tiểu thuyết gia, sáng tác những câu chuyện tình yêu, thỏa sức với trí tưởng tượng của mình nhưng bố cô lại lo con gái quá mơ mộng, sau này sẽ tự chuốc lấy khổ đau nên ông bắt con phải đi học ngân hàng cho có chút thực tế.

Đây là lần duy nhất kể từ khi Ngọc Mai sinh ra, cô bị bố ép phải làm theo ý của ông. Mai chiều ý bố, cô đăng kí thi ngân hàng và học đúng chuyên ngành bố muốn nhưng ước mơ được làm tiểu thuyết gia vẫn còn nên Mai tự đọc sách, tự thu thập kinh nghiệm và tự viết. Bố cô cho biết: "Mai viết rất nhiều và rất miệt mài. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ viết được một chút là con bé là xóa hết đi. Cuối cùng nó nói vì nó chưa yêu bao giờ, chưa được trải nghiệm nên không hiểu về tình yêu, không thể làm cho câu chuyện của mình sâu sắc được. Vì thế, nó gác chuyện viết lách sang một bên và bắt đầu tìm kiếm tình yêu của đời mình".

Người ta nói chỉ có phụ nữ đã có gia đình mới tìm đọc tiểu thuyết diễm tình như một cách để trốn tránh thực tại màu xám, đôi khi là tồi tệ nhưng Ngọc Mai, một cô gái chưa yêu bao giờ cũng say mê loại tiểu thuyết này. Cô đọc rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, khóc cùng nhân vật, vui cùng nhân vật và day dứt khôn nguôi nếu cái kết của câu chuyện không được như cô mong muốn. Cô đã nhiều lần làm gia đình phát hoảng vì tiếng khóc của mình khi cô đọc hết trang cuối cùng của tiểu thuyết và tình yêu của họ tan vỡ. Ám ảnh bởi tiểu thuyết diễm tình nên khi đi tìm tình yêu cho mình, Ngọc Mai kiên quyết phải tìm được một "hoàng tử Bạch Mã" giống Tôn Văn Tấn.

Tôn Văn Tấn là một nhân vật trong tiểu thuyết "Tình yêu đau đớn thế" của Đăng Qua. Mặt sau của sách là những lời giới thiệu: "Ngày tháng trôi chảy, những bóng hình vụn vỡ, nhưng lần sau gặp lại, họ vẫn chìm trong mắt nhau. Nhận ra người gạn gái thân thiết Tô Nhiêu độ này bỗng dưng chểnh mảng học hành, rồi đột ngột bỏ đi với người yêu mới quen đã gần hai tháng chưa thấy quay lại, Đường Du lo lắng, cô lên đường đến thành phố N hòng kéo bạn trở lại. Cô không thể ngờ, đó lại là chuyến đi định mệnh thay đổi cuộc đời mình.

Gã đàn ông khiến Tô Nhiêu si mê là Tôn Văn Tấn, một kẻ hào hoa có sở thích làm đau lòng phụ nữ, mà dường như chưa có cô gái nào từ chối cơ hội được ở bên gã. Nhưng khi đối diện một Đường Du xinh đẹp, lạnh lùng và cô độc, gã chợt thấy hoang mang, bối rối trước cảm giác rung động lạ lẫm, khuấy động từ đáy sâu ký ức. Hai con người ấy tìm mọi cách trốn tránh một tình yêu không mong đợi. Song sợi dây tình cảm ấy vẫn thắt chặt họ với nhau, dù có gây ra bao đau đớn.

"Tình yêu đau đớn thế, là bởi trên đời có loại người như Tôn Văn Tấn.

Anh có thể mang tới thứ bạn mong ước, và cũng có thể lấy đi.

Khi anh dâng cả tấm chân tình cho một người con gái, thật đáng ngưỡng mộ biết bao.

Nhưng khi anh nói muốn buông tay từ bỏ,

Anh sẽ vĩnh viễn không chịu cho bạn câu trả lời.

Hy vọng trên thế giới này không có Tôn Văn Tấn."

Tôn Văn Tấn trong truyện là một gã đào hoa, từng yêu và bỏ rất nhiều cô gái nhưng cho đến khi gặp Đường Du, anh chàng này một lòng một dạ yêu cô và đau đớn trong tình yêu này. Ngọc Mai ước ao kiếm tìm được cho mình một người yêu hết lòng vì cô như Tôn Văn Tấn, hễ cô đau là sẽ thấy đau hơn cô, chỉ cần cô buồn sẽ cuống quýt làm mọi chuyện mong cô vui và nếu cô khóc, anh sẽ thấy chuyện đó giống hệt như bầu trời sắp sụp đổ. Chưa kể đến chuyện, Tôn Văn Tấn trong truyện là một người đàn ông được miêu tả là giàu có, đẹp trai và phong độ.

Nhờ địa vị của bố, Ngọc Mai dễ dàng quen được với những công tử nhà giàu cũng đẹp trai và phong độ, trong số đó cũng có vài người theo đuổi cô vì xét ra, Ngọc Mai là cô gái khá xinh đẹp, hiền lành, lại là tiểu thư nhà giàu. Nhưng chẳng chàng trai nào vượt qua được vòng xét loại của Ngọc Mai. Việc "thử" những chàng trai này của Mai diễn ra khá đơn giản. Cô nhắn tin kêu om với cả ba chàng trai đang theo đuổi mình và chờ đợi xem ai sẽ đến đầu tiên và nhanh nhất nhưng cả ba chàng trai chỉ hỏi thăm qua quýt rồi chẳng ai đến thăm Mai như cô dự tính.

 

Thấy con gái loay hoay mãi chưa có người yêu, bố Mai sốt ruột nói con gái nên thực tế một chút vì ở đời, ít có chàng trai nào được như trong truyện và vì thế, ít có tình yêu nào được sướt mướt và nồng nhiệt như con gái ông vẫn mơ mộng. Mặc kệ những lời khuyên của bố, Mai vẫn tin tưởng vào tình yêu trong truyện. Mãi thì cô cũng tìm được một người đàn ông mà theo Mai "dù chưa chuẩn lắm nhưng có thể tạm chấp nhận được". Anh chàng này đáp ứng được yêu cầu giàu có, đẹp trai, phong độ và kiêu ngạo của Mai. Anh tên Hùng. Hùng có cảm tình thật sự với Mai nên anh rất quan tâm cô. Chiêu thử ốm đau của Mai, Hùng cũng vượt qua được vì sau 30 phút Mai nhắn tin kêu ốm, Hùng đã có mặt trước cổng nhà cô với một cặp lồng đựng cháo gà cùng một túi đủ các thứ thuốc trị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi.

Mai còn hành hạ chàng trai này bằng nhiều chiêu thử khác và Hùng đều xuất sắc vượt qua. Thấy tình yêu của mình có phần hơi bình lặng vì Hùng là người đã trưởng thành, lại chịu khó chiều Mai, nhịn cô những lúc cô gây sự vô cớ nên Mai muốn tạo chút sóng gió cho giống các tiểu thuyết diễm tình. Sau khi suy tính, Mai chọn cho mình một căn bệnh ung thư khá phổ biến là máu trắng và nhờ sự giúp đỡ của người quen, Mai có đầy đủ giấy tờ xét nghiệm và kết luận từ bệnh viện.

Cô hồ hởi mang tin này báo cho người yêu biết và cô mong chờ được chứng kiến cảnh khóc lóc và chết ngất của người yêu khi nghe tin này. Thế nhưng nước cờ này đã phá tan tình yêu của Mai khi Hùng phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa của cô. Anh nói chia tay Mai ngay lập tức vì cho rằng tình yêu của mình bị lôi ra làm trò vui và để cho Mai thử nghiệm những điều cô rút ra được từ tiểu thuyết diễm tình.

Cái kết này bi đát như trong chính những câu chuyện mà Mai đã được đọc nên cô khá hài lòng. Sau chia tay, Mai chờ đợi Hùng quay lại cầu xin cô nối lại tình yêu với cô và khi đó, chính cô sẽ tạo ra một cái kết hạnh phúc cho câu chuyện của mình. Có điều, dự đoán này của Mai không xảy ra, Hùng dứt khoát chia tay và không còn liên lạc với cô. Ngọc Mai rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Mới đầu, cô chỉ giả vờ như vậy vì nữ chính trong tiểu thuyết luôn thấy đau đớn và tưởng như không sống nổi khi người yêu bỏ đi nhưng sau thì cô bị trầm cảm thật và đó là lí do vì sao giờ Ngọc Mai đang phải điều trị trong viện. Bố cô nói: "Tôi đã đốt hết đống tiểu thuyết của Mai ở nhà. Khi con bé ra viện có lẽ tôi sẽ cho nó đi du học. Đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người, hi vọng Mai sẽ không còn mộng mơ nữa".

Cuồng "Người nhện", đóng kịch trong nhà

Người nhện là một siêu anh hùng trong các sách được xuất bản bởi Marvel Comics. Nhân vật này là một đứa trẻ tuổi teen mồ côi được nuôi bởi dì May và dượng Ben, phải đối phó với các cuộc đấu tranh bình thường của tuổi vị thành niên cũng như những thứ của mình người chiến đấu chống lại tội phạm mặc trang phục. Những người tạo ra Người Nhện cho cậu sức mạnh siêu và sự nhanh nhẹn, khả năng bám vào hầu hết các bề mặt, phun ra tơ nhện nhện bằng cách sử dụng thiết bị phát minh riêng của mình mà ông gọi là "thiết bị bắn mạng nhện", và phản ứng với nguy hiểm một cách nhanh chóng với "giác quan nhện" của mình, cho phép anh ta để chống lại kẻ thù của mình - Wikipedia. Câu chuyện này đã được dựng thành phim và được xem là một trong những nhân vật siêu nhân phổ biến và thành công nhất về mặt thương mại.

 

Có rất nhiều người yêu thích nhân vật này và Mạnh Luân là một trong số đó. Nhưng cách hâm mộ của anh đối với nhân vật này có phần khác biệt vì anh yêu Người nhện đến mức luôn tưởng tượng rằng mình cũng là một người nhện và Luân đã dành không ít thời gian để tự tập luyện cho mình các động tác và biểu cảm giống người nhện trên phim. Luân đã bỏ ra 5 năm trời để học cách tết lưới và tự anh biến nó thành hình mạng nhện từ những sợi len rồi chuyển sang là bằng những tơ chỉ nhỏ. Ngày nào Luân cũng luyện tập việc tết mạng nhện này để tạo sự thành thục cho mình.

Căn phòng của Luân cũng chỉ ra phần nào lòng yêu mến của anh đối với siêu nhân người nhện. Tranh ảnh và những bài báo về nhân vật và bộ phim này được Luân sưu tầm và sắp xếp khoa học trong 10 cuốn album lớn. Chiếc giường của Luân là một mạng nhện được anh tết cẩn thận từ những sợi thừng và phía trên là rất nhiều mạng nhện nhỏ tết từ len để chồng lên nhau để tạo độ êm. Đặc biệt, Luân có một bộ quần áo có bề ngoài giống như của người nhện. Anh đã chi mười triệu cho việc làm bộ quần áo đó và Luân mặc nó vào mỗi đêm. “Điều này giúp cho tôi cảm thấy mình là một người nhện thực sự” - Luân tâm sự.

Luân cho biết, anh cũng đã học võ để mong mình có khả năng leo trèo và di chuyển nhanh nhẹn như người nhện nhưng không thành công nên anh đành sống với niềm hâm mộ của mình dừng lại ở chỗ mặc quần áo giống người nhện và cố hết sức để có cách hành xử như nhân vật mà mình yêu mến. Mẹ anh tâm sự: "Nhiều lúc nó khiến tôi phát hoảng vì cứ mặc bộ đồ kì dị đó đi lại trong nhà mà không bật đèn. Tôi chẳng biết người nhện, người muỗi gì nhưng con tôi mà cứ thế này thì người ta tưởng nó bị tâm thần mất. Có lúc nó còn không gọi tôi là mẹ vì nó bảo người nhện là trẻ mồ côi nên nó cũng phải như thế".

Phát điên vì thảm sát: Người Dơi

Người Dơi là một trong những nhân vật truyện tranh nổi tiếng và đã được dựng thành phim, thu hút được đông đảo sự chú ý và yêu mến của người hâm mộ. Người Dơi là một siêu anh hùng. Trong phiên bản gốc của câu chuyện và phần lớn các truyện kể lại, danh tính bí mật của Người dơi là Bruce Wayne, một triệu phú Mỹ (sau này là tỷ phú) hay ăn chơi, một nhà công nghiệp và nhà từ thiện. Chứng kiến cái chết của bố mẹ khi còn là một đứa trẻ, anh đã thề trả thù tội phạm và theo đuổi ý tưởng về công lý. Wayne đào tạo chính mình cả về thể chất và trí tuệ và đeo trang phục hình dơi để chống tội phạm.

Batman hoạt động trong thành phố hư cấu Mỹ Gotham, trợ giúp bởi các nhân vật khác nhau bao gồm cả cộng sự chống tội phạm của anh, Robin, quản gia Altred Pennyworth, ủy viên cảnh sát Jim Gordon, và đôi khi là nhân vật nữ chính Batgirl. Batman phải chiến đấu một tập hợp những nhân vật phản diện như Joker, Penguin, Two-Face, Poison Ivy và Catwoman. Không giống như hầu hết các siêu anh hùng, anh không hề có bất kỳ siêu năng lực nào mà thay vào đó sử dụng trí tuệ, khả năng thám tử, khoa học và công nghệ, sự giàu có, sức mạnh thể chất, kỹ năng võ thuật, một tinh thần bất khuất sự sợ hãi, và đe dọa trong cuộc chiến chống tội phạm. 

Mới đây, vào ngày 20/7, một vụ thảm sát đã xảy ra khi "The Dark Knight Rises" được công chiếu khiến 12 người chết. Các nhân chứng kể lại, khi bộ phim bắt đầu chiếu, một kẻ mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, đeo mặt nạ phòng độc và mặc đồ bảo hộ bước vào phòng công chiếu. Khán giả cho rằng đây là một chiêu trò của nhà sản xuất nhưng kẻ lạ đã ném bom khói vào rạp chiếu phim và không ngừng xả súng vào đám đông khán giả. "The Dark Knight Rises" là bộ phim cuối cùng trong loạt phim về Người Dơi của đạo diễn Christopher Nolan với diễn viên chính là Christian Bale. Phim là cuộc đối đầu của Người Dơi và nhân vật phản diện Bane, với vũ khí hạt nhân có khả năng thiêu rụi toàn cầu.

Kẻ giết người tên là James Hoimes, 24 tuổi, từng tốt nghiệp ngành thần kinh học. Khi bị bắt, hắn khai với cảnh sát rằng hắn tự coi mình là "The Joker" - thằng hề trong series phim Người Dơi. Tuy nhiên một số nhân chứng kể rằng hắn ăn mặc như Bane, nhân vật phản diện chính trong tập phim Người Dơi trỗi dậy do Tom Hardy thủ vai. Holmes đã mặc chiếc áo giáp bó sát người màu đen, đeo mặt nạ phòng hơi độc và đội mũ sắt, giống nhân vật Bane.

Vụ thảm sát đã khiến phần đông khán giả sợ hãi và tuyên bố rằng sẽ không đến rạp để xem bộ phim cuối cùng trong series phim Người Dơi này. Cuộc xả súng làm rung động nước Mỹ và những người hâm mộ.

 

Hùng cũng là một trong những người hâm mộ bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ thảm sát cách xa cậu tới nửa vòng trái đất này. Hùng 23 tuổi, là lập trình viên của một công ty quản trị mạng. Cậu sống khép kín và có phần lập dị. Niềm đam mê lớn nhất của Hùng là lập trình và người yêu lớn nhất của cậu là Người Dơi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, Hùng đều chỉ kể và tâm sự với một người duy nhất đó là Người Dơi.

Trong căn phòng 24 mét vuông của Hùng, một người dơi với kích thước lớn bằng người dơi trong phim được đặt trang trọng ở vị trí nổi bật nhất và hàng ngày được Hùng tỉ mỉ lau chùi. Hùng từ chối mọi cuộc vui chơi do bạn bè tổ phức và thậm chí, cậu cũng rất ít khi về thăm nhà dù nhà chỉ cách nơi cậu trọ 30 cây vì toàn bộ thời gian của Hùng đều đã dành cho người Dơi. Mẹ cậu cho biết, Hùng luôn tìm mọi cách để được về phòng trọ sớm nhất và mỗi khi phải rời khỏi phòng trọ đối với Hùng là một điều khó khăn vì cậu không muốn người dơi của mình phải ở nhà một mình. Hùng không có nhu cầu nói chuyện với bất cứ ai vì cậu đã có người dơi ở nhà.

Người dơi trong nhà được Hùng chăm sóc rất tận tình và cẩn thận. Mẹ Hùng nói, trong một lần hiếm hoi cậu con trai chịu tâm sự cùng bà, Hùng cho biết cậu phải sống khép kín để bảo vệ bí mật cho người dơi vì có rất nhiều kẻ muốn tiêu diệt người hùng của cậu. Thấy con có những dấu hiệu không bình thường về thần kinh bởi những biểu hiện quá đáng của con đối với người Dơi, một nhân vật không có thật, đã nhiều lần mẹ cậu muốn đưa con đi bệnh viện để điều trị nhưng không được. Và phải đến khi vụ thảm sát trong buổi công chiêu phim Người Dơi xảy ra, bà mới làm được điều này vì Hùng đã phát điên khi đọc tin tức về vụ việc này.

Ngay sau khi đọc tin về vụ xả súng trên mạng, Hùng khóc nức nở gọi điện và nói mẹ lên ngay với cậu. Mẹ Hùng ngỡ có chuyện gì khẩn cấp nên vội vàng khăn gói lên thành phố gặp con. Hình ảnh đầu tiên mà bà nhìn thấy là căn phòng bừa bộn và khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Hùng. Hùng lập bập nói về vụ thảm sát và nhất định bắt mẹ về bán nhà để lấy tiền cho cậu đi Mỹ để tìm thủ phạm gây ra vụ thảm sát kia và chính cậu sẽ đích thân "xử" tên tội phạm đó. Mẹ Hùng không đồng ý thì Hùng tự tử ngay bước mặt bà. Cậu con trai dùng dao cắt mạch máu nhanh đến mức mà bà không kịp ngăn lại. Sau khi cấp cứu, Hùng được chuyển qua khoa Tâm thần để điều trị thần kinh. Tới giờ, Hùng vẫn một mực đòi mẹ bán nhà lấy tiền cho cậu đi Mỹ và yêu cầu mẹ phải đưa người Dơi vào nằm viện cùng cậu nếu không người Dơi sẽ cô đơn. Thế mới nói, tình yêu làm mù mắt con người.