CSGT tìm nhà cho cụ ông đi lạc

ANTĐ - Phát hiện một cụ ông lập cập bước đi trên vỉa hè với dáng vẻ hoảng hốt, CSGT đã tới hỏi han sự tình và được biết người này đi lạc, không nhớ đường về nhà. 

Sự việc được tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội phát hiện vào khoảng 9h ngày 27 – 11, tại nút giao thông Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Khi được các chiến sỹ CSGT hỏi han, cụ ông nói trên cho biết đang đi tập thể dục, nhưng không nhớ đường về cũng như địa chỉ nhà. Các chiến sỹ CSGT đã đưa cụ ông về chốt để nghỉ ngơi, đồng thời nhanh chóng xác minh địa chỉ gia đình. Sau khoảng một tiếng đồng hồ được sự động viên tận tình của các chiến sỹ CSGT, cụ ông đã nhớ tên người con trai là anh Dương Tuấn Hưng, đang công tác tại bệnh viện Bạch Mai. Lần theo những thông tin ít ỏi có được, tổ công tác đã liên hệ với bệnh viện Bạch Mai xác minh, thông báo cho anh Hưng biết sự việc, đến đón bố về nhà.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng