Chi tiết vụ cắt cổ hàng xóm, hiếp dâm trong đêm

ANTĐ -Lợi dụng nhà sát vách tường, Ngà lên lan can tầng 2 rồi trèo qua nhà bà Dung sau đó trói nạn nhân, hiếp dâm rồi lấy dao đâm chết nạn nhân, cướp đi số tiền 500 nghìn đồng cùng chiếc điện thoại đen trắng. Giết hại nạn nhân xong Ngà vứt dao xuống ao trước nhà, bình thản trở về nhà.

Án mạng rùng rợn trong đêm

Hai ngày nay, người dân huyện Thanh Liêm (Hà Nam) bàng hoàng trước thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm 5 - 4. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Dung (51 tuổi) ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị (Thanh Liêm, Hà Nam) bị hung thủ trói, hiếp trước khi ra tay cắt đứt cổ, rồi cướp đi một số tiền cùng chiếc điện thoại. Điều đáng nói trong vụ án này là hung thủ lại là người hàng xóm ngay sát nhà với nhà nạn nhân nhưng đối tượng đã ra tay rất dã man, bỉ ổi và liều lĩnh.

Nhà hung thủ sát vách với nhà nạn nhân

Chiều 7 - 4, phóng viên có mặt tại gia đình nạn nhân ở thôn Nham Khê, xã Thanh Nghị. Hàng trăm người thân, bà con hàng xóm láng giềng đang tỏ ra rất bức xúc trước hành động dã man của hung thủ vừa gây ra cái chết của bà Dung.

Chị L.T.C (28 tuổi, con gái ruột của nạn nhân Dung) chưa hết bàng hoàng kể: "Vào sáng 6 - 4 gia đình tôi có làm lễ khởi công xây dựng nhà nên từ ngày hôm trước tôi đã nói với mẹ tôi (bà Nguyễn Thị Dung) sang sớm nấu nướng phụ giúp vợ chồng tôi. Đợi mãi không thấy mẹ  qua, nóng ruột quá nên khoảng 6h30 phút tôi phóng xe máy qua đón mẹ nhưng đứng ngoài cổng gọi mãi không thấy mẹ tôi ra. Điện thoại không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành với mẹ mình nên tôi liền trèo qua tường rào vào trong. Đến gần cửa thì tôi thấy rất nhiều máu chảy lênh láng khắp hè ra cả ngoài sân, bên trong chốt chặt. Tôi vội hô hoán hàng xóm chạy sang phá cửa thì thấy xác mẹ tôi nằm ngay dưới nền nhà và bị phủ một chiếc chăn lên người”, kể đến đây chị C ngất lịm khi nhớ lại giây phút kinh hoàng phát hiện mẹ mình bị giết.

Cửa bị chốt bên trong

Ít phút sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường. Tại đây cơ quan công an ghi nhận, bà Dung chết trong tình trạng bị đâm 1 nhát sâu ở chính giữa cổ, trên người trầy xước và trong tình trạng lõa thể. Ngoài ra nhiều nơi trong nhà còn vương vãi vết máu. Để xóa dấu vết, ra tay xong hung thủ đã vào nhà tắm múc nước dội lên xác nạn nhân.

Hung thủ vẫn bình thản, không chạy trốn

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thanh Liêm và Công an tỉnh Hà Nam cũng đã lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng Công an xã nhanh chóng truy lùng hung thủ. Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ từ khi phát hiện vụ án, từ những dấu vết hiện trường và thông tin có được, lực lượng Công an đã xác định hung thủ chính là Trần Văn Ngà (SN 1990), nhà của Ngà nằm sát vách, chung một tường rào với nhà của nạn nhân.

Khoảng 8 giờ 30 phút (6 - 4), Ngà bị Công an bắt khi đang làm công nhân tại một xưởng cơ khí trên địa bàn xã Thanh Nghị. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau khi gây án hung thủ không hề chạy trốn khỏi địa phương, mà vẫn thản nhiên đi làm công nhân trong xã như chưa hề biết chuyện gì.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Ngà vẫn thản nhiên chối bỏ và kiên quyết không thừa nhận. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ngà khai nhận gây nên cái chết của bà Dung.

Bước đầu Ngà khai nhận khoảng 23h đêm 5 -4 , Ngà đã lên lan can tầng 2 rồi trèo qua nhà bà Dung sau đó đột nhập phòng rồi khống chế bà Dung hiếp dâm rồi lấy dao đâm chết nạn nhân. Sau đó cướp số tiền 500 nghìn đồng cùng chiếc điện thoại đen trắng. Ra tay giết hại nạn nhân xong, Ngà vứt dao xuống ao trước nhà rồi tiếp tục trèo qua tường rào trở về nhà mình tắm rửa rồi ngủ. Sáng hôm sau tiếp tục đi làm cho tới khi công an tới bắt.

Bà con hàng xóm chia buồn gia đình

Được biết, trước hôm xảy ra án mạng bà Dung sống một mình, còn chồng bà là ông Lê Văn Thúy (50 tuổi) cùng người con người con gái mới lên nhà người con trai đầu ở Hòa Bình chơi được vài hôm nên đối tượng đã tia thấy thuận lợi nên ra tay.

Ngồi thất thần bên bàn thờ của vợ, ông Thúy thều thào: "Tôi không ngờ thằng hàng xóm lại ra tay giết hại vợ tôi dã man như vậy. Giá như tôi ở nhà thì vợ tôi đã không bị chết đau đớn như vậy. Mong rằng pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ như thế này...".

Trao đổi với phóng viên, ông Nhữ Văn Liệu - Công an xã Thanh Nghị cho biết: “Trần Văn Ngà là đối tượng là người từng có tiền án, tiền sự. Năm 14 tuổi, Ngà từng phải đi cải tạo vì tội hiếp dâm trẻ em”.

Ghi nhận tại gia đình hung thủ vào chiều 7 - 4 cho thấy, vì nhà nạn nhân và hung thủ sát kề nhau nên lo sợ bị gia đình nạn nhân bức xúc trả thù nên hai ngày nay, bố mẹ người thân của hung thủ Ngà cũng rời gia đình lánh khỏi địa phương.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Thanh Liêm và Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra làm rõ.