Nhạc hội Cảnh sát quốc tế lần thứ 16-2011:

Bất ngờ và ấn tượng

ANTĐ - Không khí ấm cúng, trầm hùng mà hào sảng tràn ngập khán phòng Nhà hát Lớn, Hà Nội tối qua 24-10 khi 4 đoàn nhạc Cảnh sát đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nước chủ nhà Việt Nam bằng các màn trình diễn âm nhạc độc đáo đã làm đêm hòa tấu đầy cảm xúc và thấm đượm tình hữu nghị!

Màn hợp tấu tác phẩm: Chúng tôi là chiến sĩ Công an của 4 đoàn tham dự

Sau buổi trình diễn ấn tượng trước tượng đài Lý Thái Tổ và diễu hành quanh Bờ Hồ vào sáng chủ nhật vừa qua, đêm hòa nhạc hội tụ 4 đoàn nhạc cảnh, trong đó có nước chủ nhà Việt Nam diễn ra vào tối qua 24-10 được xem là điểm nhấn của sự kiện lần này. Đến dự buổi hòa nhạc đặc biệt này có Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Báo chí Mainichi (Nhật Bản) cùng đông đảo công chúng Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Vượt qua sự khác biệt về không gian địa lý, các chiến sĩ đến từ Đoàn nhạc cảnh các nước đã tìm thấy tiếng nói chung khi cùng thể hiện hình ảnh đẹp về người Cảnh sát trong lòng nhân dân, về ước vọng một thế giới hòa bình và sự gắn kết với nhau trong âm nhạc. Ở đó, mỗi giai điệu ngân lên như có sức mạnh đưa người nghe xích lại gần nhau và những chiến sĩ trong mỗi Đoàn nhạc cảnh giống như những nghệ sĩ tài ba trong các ban nhạc thực thụ, say sưa hòa tấu bằng cả tâm hồn và trái tim mình.

Có tuổi đời lâu nhất và cũng có thâm niên tham gia các kỳ “Nhạc hội Cảnh sát thế giới” nhiều nhất trong số đó phải kể đến các chiến sĩ của Đoàn nhạc Cảnh sát New York (Mỹ). Được sáng lập năm 1901 và bắt đầu biểu diễn tại lễ nhậm chức của vị Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ - Franklin D.Roosevelt, đến nay Đoàn vẫn là trụ cột trong các hoạt động hòa nhạc và buổi diễu hành đường phố ở đất nước của mình. Đến với đêm hòa nhạc vừa rồi, Đoàn nhạc Cảnh sát New York cũng là đoàn có số lượng tác phẩm trình diễn đông đảo nhất với 9 tiết mục hòa tấu vui nhộn, độc đáo mang hơi thở gần gũi với cuộc sống đời thường như: Chân lý, Bánh xe quay tròn, Tâm trạng, Lòng tin, Ban nhạc quán rượu nhỏ… Những giai điệu lúc trầm ấm, khi hào hùng, lúc rộn ràng, khi sâu lắng đưa người nghe đến với bức họa cuộc sống bình yên của người dân nước Mỹ. Không chỉ chơi nhạc, một trong những người chiến sĩ cảnh sát ấy còn khiến cả khán phòng ồ lên bất ngờ trước giọng hát kỹ thuật của mình. Màn trình diễn điêu luyện mà tự nhiên khiến nhiều người ngỡ ngàng thán phục!

Màn hòa tấu đặc sắc của đoàn Cảnh sát Tokyo-Nhật Bản

Xuất hiện trên sân khấu và gây bất ngờ không kém là Đoàn nhạc Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) với những giai điệu rộn rã mang hơi thở nhịp sống phương Đông. Không chỉ tham gia trình diễn tại các sự kiện quan trọng của Cảnh sát và Chính phủ, từ đội trưởng cho đến toàn thể thành viên trong Đoàn đều rất “đắt sô” với việc thực hiện các hoạt động biểu diễn phục vụ người dân thành phố với tần suất trung bình khoảng mỗi ngày/lần, giống như cây cầu kết nối giữa người chiến sĩ Cảnh sát với nhân dân. Cống hiến 4 tiết mục trong đêm diễn: Chân dung tự do, Chú chim non trên bầu trời… Đoàn nhạc Cảnh sát Seoul đã giúp các đồng nghiệp nước ngoài và khán giả Thủ đô có dịp hiểu thêm về phẩm chất tài hoa của người chiến sĩ Cảnh sát cũng như nét văn hóa truyền thống đặc sắc của xứ sở Kim chi.

Được xem là ban nhạc nòng cốt của các kỳ Nhạc hội, Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) vẫn đều đặn tham gia biểu diễn chung với đoàn nhạc của Cảnh sát các nước trên thế giới từ lần tổ chức đầu tiên cho tới nay và được đánh giá rất cao trong các chuyến lưu diễn nước ngoài. Ít ai biết rằng các chiến sĩ của Đoàn nhạc còn được biết đến và ghi nhận là những tài năng chơi nhạc cụ bậc nhất đất nước Mặt trời mọc. Gần đây nhất, vào đầu năm 2009 Đoàn cũng được “Hội phục hưng văn hóa giáo dục âm nhạc Nhật Bản” trao tặng giải thưởng hàn lâm về biểu diễn nhạc cụ thuộc bộ gõ và bộ kèn toàn Nhật Bản. Lần đầu tiên mang tài nghệ đến “khoe” cùng khán giả Việt Nam, các chiến sĩ - nghệ sĩ của đoàn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ công chúng.

Với tư cách nước chủ nhà, Đoàn nhạc Công an Nhân dân - Bộ Công an Việt Nam bằng những giai điệu nằm lòng qua bao thế hệ người dân nước Việt, đã đưa người nghe đồng hành với hành trình lịch sử của dân tộc Việt  Nam xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Không chỉ ngợi ca hình tượng người chiến sĩ Công an sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” qua hai bản hành khúc - “Hành khúc Công an nhân dân”, “Hành khúc thắng lợi”, màn trình diễn của các chiến sĩ Cảnh sát Việt Nam còn giúp người xem đến với những giai điệu hào hùng đậm chất sử thi của mảnh đất ngàn năm văn hiến qua bản trường ca “Người Hà Nội” và giai điệu rộn ràng của “Vũ hội Tây Nguyên”.

Màn trình diễn ấn tượng và đặc biệt nhất phải kể đến là tác phẩm vang lên trong những giây phút cuối cùng khép lại chương trình, khi các chiến sĩ của cả 4 đoàn cùng bất ngờ hòa tấu ca khúc “Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam”. Ca khúc về những người chiến sĩ Công an Việt Nam như bức thông điệp về ước muốn “giữ yên cuộc sống, giữ yên đất trời” và cũng là ước vọng chung của tất cả những người chiến sĩ Cảnh sát ở khắp nơi trên thế giới. Sự đồng điệu của những tấm lòng luôn đau đáu vì bình yên cuộc sống đã làm nên một tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc có sức sống xuyên biên giới!