Audio 30-3-2016: Vi phạm, xin không được, gọi chồng đến tấn công CSGT

ANTĐ -Nghỉ 7 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5; Bệnh viện Xanh Pôn lần đầu tiên ghép 2 ca thận trong một ngày; "Xin" không được, gọi chồng đến tấn công CSGT; Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nữ doanh nhân Hà Linh; Malaysia cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc hộ tống tàu cá; Hành khách tươi cười chụp ảnh cùng không tặc máy bay Ai Cập…

Bản tin phát thanh ngày 30-3-2016.
*Theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH về lịch nghỉ dịp lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lịch nghỉ lễ 30-4, 1-5 được tính như sau:

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) vào đúng ngày thứ bảy (16-4) nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục thứ bảy, chủ nhật và nghỉ bù vào thứ hai (18-4), tổng cộng nghỉ 3 ngày.

Sau đó đúng hai tuần, ngày 30-4 và 1-5-2016 cũng rơi vào thứ bảy và chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thứ hai, thứ ba (2 và 3-5 liền kề), tổng cộng nghỉ bốn ngày.

*Ngày 29-3, lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã tiến hành 2 ca ghép thận cùng lúc và đều đã thành công. 2 ca ghép do Ths.BS, Phan Tùng Lĩnh, Phó khoa Phẫu thuật Tiết niệu ghép chính.

Bệnh nhân là anh Tiến, sinh năm 1986 quê Thái Bình và chị Ánh, sinh năm 1980 quê ở Hải Phòng. Cả 2 cặp ghép đều không cùng huyết thống giữa người nhận và người hiến. Chỉ sau chưa đầy 12 giờ, các chỉ số cơ bản của cả 2 bệnh nhân trong 2 ca ghép đều đã ổn định.

Thành công này là một nỗ lực rất đáng ghi nhận trong lĩnh vực ghép tạng ở một BV của Thủ đô chỉ sau 3 năm triển khai. Cho đến nay, BV ĐK Xanh Pôn là BV đầu tiên của Hà Nội và là BV thứ 13 của Việt Nam tiến hành ghép thận.

Hình ảnh quá trình ghép thận.

*Hôm qua 29-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Mạnh (SN 1974, ở Vệ An, TP Bắc Ninh) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo CQĐT, ngày 28-3, tổ công tác Đội CSGT, CATP Bắc Ninh làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Thị Hường (SN 1980, ở khu 3, Vệ An) điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Sau khi “xin” nhưng không được tổ công tác CSGT bỏ qua, Hường đã gọi điện thoại cho chồng là Phạm Văn Mạnh đến giải quyết. Bị lực lượng CSGT nhắc nhở và kiên quyết lập biên bản, Mạnh quay ra lăng mạ, rồi lao vào hành hung Thượng úy Diễn, khiến chiến sỹ CSGT bị thương.

*Chiều 29-3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, cho biết ngày 23-3- 2016, Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ hai nghi phạm Hoàng Thánh Tài, 63 tuổi và Trần Tuấn Chừng, 42 tuổi, vì tình nghi giết hại doanh nhân Hà Thúy Linh - tức Hà Linh, 46 tuổi trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 20-9-2015, Hoàng Thánh Tài hẹn gặp bà Hà Linh tại thành phố Đông Hoán, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, để bàn chuyện làm ăn. Người đàn ông này còn giúp bà Hà Linh kéo valy tại sân bay trước khi lên taxi và đưa cho bà uống chai nước có chứa thuốc ngủ.

Sau đó, người này đưa bà đến khu vực vùng núi vắng vẻ, vứt hết đồ đạc của bà rồi bỏ lại nữ doanh nhân ở đó. Sau 12 giờ hôn mê, bà Linh tỉnh lại và kêu cứu những người xung quanh. Đến 3h ngày 22-9-2015, nữ doanh nhân này đã tử vong sau khi vào bệnh viện điều trị.

Nghi phạm giết hại doanh nhân Hà Linh đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ

*Theo hãng tin Kyodo, Tổng giám đốc Cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia (MMEA) Ahmad Puzi Ab Kahar ngày 29-3 cho biết, tuần trước các tàu của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã hộ tống 100 tàu cá của nước này xâm nhập vùng biển Malaysia tại bãi cạn Luconia ở Biển Đông, ngoài khơi bang Sarawak.

Đây là lần đầu tiên MMEA công bố các thông tin chi tiết về vụ 100 tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển Malaysia, sau khi Bộ trưởng phụ trách an ninh quốc gia, ông Shahidan Kassim công bố về vụ việc này hôm 24-3.

*Theo Guardian, Ben Innes, 26 tuổi, là một trong 3 hành khách, 4 thành viên tổ bay bị giữ đến cuối cuộc bắt con tin, sau khi không tặc Seif Eldin Mustafa khống chế máy bay EgyptAir đi từ Alexandria tới Cairo, buộc nó chuyển hướng hạ cánh xuống Cyprus.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Larnaca, nơi Innes chụp ảnh cùng Mustafa. Hắn vẫn còn đeo đai được cho là bom trong khoang máy bay Airbus 320.

Ben Innes tươi cười chụp ảnh cùng không tặc máy bay.

"Tôi nhờ một thành viên tổ bay phiên dịch hộ và hỏi hắn liệu tôi có thể chụp ảnh selfie với hắn được không. Hắn chỉ nói "được", và tôi đứng cạnh hắn, cười trước ống kính khi nữ tiếp viên bấm máy. Đây chắc chắn là tấm hình selfie tuyệt nhất", Ben Innes chia sẻ. Tuy nhiên, quả bom sau đó được xác định là giả.