Sau khi gây án, sáng 7-7, Lý Văn Quế đến cơ quan công an tự thú
Do quen biết nhau từ trước, anh Dũng cầm cốc bia sang mời ông Hồng và Quế. Trong lúc uống bia, Quế và anh Dũng đã xảy ra mâu thuẫn và kéo ra đường đánh nhau.
Tại đây, anh Dũng giơ tay đấm Quế nhưng không trúng nên bị ngã xuống đường. Tiện chân, Quế đạp luôn mấy phát vào đầu anh Dũng. Thấy vậy, ông Hồng chạy ra can ngăn và kéo anh Dũng lên vỉa hè sau đó cùng Quế quay vào uống bia tiếp, rồi cả hai cùng về.
Sau khi xảy ra sự việc được gần một tiếng, thấy anh Dũng vẫn nằm bất động ở đó, một số người kiểm tra thì phát hiện toàn thân anh Dũng tím tái nên gọi cấp cứu 115. Khoảng 22h50 cùng ngày, khi xe cấp cứu đến nơi thì anh Dũng đã tử vong. Đến 7h sáng 7-7, Quế đến cơ quan công an tự thú.