Ai cũng phải cúi nhìn

ANTĐ - Xin ông hết sức bình tĩnh, hít sâu thở chậm, kìm nén cảm xúc nghe tôi thông báo tin “nóng” này.

- Yên tâm đi, thần kinh của tôi đã được rèn luyện quá nhiều qua bao vụ án chấn động dư luận rồi.

- Sửng sốt, bàng hoàng hơn cả các vụ án. Sau 10 năm, chiều cao trung bình của người Việt Nam chỉ vươn lên được 1cm. Sau 35 năm, tầm vóc người Việt mình chỉ tăng thêm có 4cm và “được” xếp hạng thua kém rất nhiều so với nhiều nước láng giềng.

- Chắc họ chỉ đo trẻ con ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa thiếu ăn?

- Viện Dinh dưỡng Quốc gia vừa công bố, tỷ lệ trẻ Việt Nam bị thiếu dinh dưỡng cao nhất so với 3 nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Trẻ ở thành thị thiếu vitamin lên tới 50-58%, ở nông thôn là 47%. Còn tỷ lệ thiếu máu của trẻ ở thành thị là 20% và nông thôn là 25%.

- Nghĩ mà buồn, xót xa cho giống nòi. Nhưng có lẽ ta phải chấp nhận tầm vóc dân ta vốn thấp bé, nhẹ cân.

- Theo các chuyên gia nhân chủng học, chiều cao và thể trạng của trẻ chỉ phụ thuộc 20% vào di truyền. Dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường chiếm hơn 50%.

- Nghe có lý thật! Môn thể dục trong trường có cũng như không, rồi học thêm, học nếm. Về nhà không có chỗ chơi chỉ chúi đầu vào game, tivi, iPad, iPhone.

- Nghĩ mà cám cảnh! Trẻ con cũng chẳng khác ông bà già: béo phì, lưng gù, cận thị, còi xương… chậm lớn.

- Thôi thì lấy lời của một triết gia mà tự an ủi: “Chiều cao của con người ta tính từ đầu”.

- Minh triết quá! Ta cứ nên lấy làm tự hào ở đầu óc, trí tuệ với các môn thi toán, lý, hóa Olympic, nhất là cờ vua hay các “siêu” thủ game.

- Dù thấp bé nhưng ai cũng phải cúi nhìn.