200 ngày đêm truy lùng gã chồng nhẫn tâm dùng xăng đốt vợ

ANTĐ - Sau gần 200 ngày đêm gian nan, vất vả lăn lộn khắp các tỉnh thành phía nam để xác minh, truy tìm, cuối cùng các trinh Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được đối tượng Phạm Công Luật - người chồng tàn ác đã dùng xăng đốt vợ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, Phạm Công Luật (36 tuổi, tạm trú tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức) và chị Vũ Thị Hường (35 tuổi) kết hôn với nhau nhưng mãi vẫn chưa có con. Đến năm 2010, vợ chồng Luật đưa nhau từ tỉnh Bình Phước lên làm rẫy cho một người quen ở thôn Doãn Văn, xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Do cuộc sống vợ chồng giữa Luật và chị Hường không hạnh phúc, Luật thường xuyên uống rượu rồi đánh đập vợ. Đỉnh điểm vào chiều 17/3/2012, Luật cùng với 2 người bạn uống rượu tại nhà rẫy. Đến 21h cùng ngày, thấy đã muôn nhưng chồng vẫn còn nhậu với bạn bè nên chị Hường “đừng nhậu nữa, ngủ sớm mai còn đi làm”, Luật liền chửi bới và đuổi chị Hường ra khởi nhà. Sau đó chị Hường ôm chiếu ra trải trước sân để nằm nghỉ. Đến 23h cùng ngày, sau khi nhậu xong, mọi người ra về hết, không thấy vợ đâu.

Luật liền chửi bới và nói rằng chị Hường đi ngoại tình với hàng xóm. Ở ngoài sân nghe vậy, chị Hường liên chạy vào để thanh minh với chồng nhưng Luật không tin. Lời qua tiếng lại, sẵn có hơi men trong người Luật liền một can xăng đổ lên người vợ của mình rồi lạnh lùng bật lửa. Sau đó, chị Hường được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp rồi nhanh chóng chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.Hồ Chí Minh. Đến ngày 2/5/2012 chị Hường đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

Sau khi gây án, “ác thú” Phạm Công Luật đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh truy nã đặc biệt số 09 ngày 25/7/2012 đối với Phạm Công Luật về tội giết người theo điều 93/BLHS.

200 ngày đêm truy lùng gã chồng nhẫn tâm dùng xăng đốt vợ ảnh 1
Đối tượng Phạm Công Luật tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông

Thượng tá Trần Đức Kha – Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Sau khi tiếp nhận yêu cầu và lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu tính chất vụ án, nhân thân, các mối quan hệ của đối tượng và nhận thấy đối tượng Luật là đặc biệt nguy hiểm, lại rất manh động, nếu ngày nào còn để đối tượng ngoài xã hội sẽ gây nguy hiểm cho người dân và xã hội. Sau khi bàn bạc thống nhất, được sự đồng ý của lãnh đạo các cấp, chúng tôi đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung phương tiện, lực lượng truy bắt đối tượng. Sau đó, tôi cùng với Thiếu tá Lê Văn Điện và 2 đồng chí Nguyễn Văn Khoa và Nông Quốc Hiếu đã đến các khu vực biên giới và cửa khẩu thuộc 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước để xác minh và trực tiếp thông báo với các đơn vị chức năng ở đây phối hợp truy bắt.

Trong lúc đang phối hợp với các lực lượng xác minh, chúng tôi lại nhận được thông tin đối tượng đang có mặt tại tỉnh Đồng Nai, tổ công tác lại tức tốc lên đường, vừa xuống tới nơi đối tượng lại di chuyển lên tỉnh Gia Lai, Kon Tum, chúng tôi lại tiếp tục lần theo dấu vết của đối tượng. Sau nhiều tháng lần tìm theo dấu vết của đối tượng khắp các tỉnh phía nam, đến cuối tháng 1/2013 chúng tôi nhận được thông tin đối tượng đang có mặt tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Xác minh đối tượng đang có mặt tại xã Quảng Trực và biết được cả số điện thoại của đối tượng đang sử dụng, một kế hoạch vây bắt chi tiết an toàn được chúng tôi vạch ra. “Khoanh vùng được đối tượng đã khó, xác định đúng địa điểm đối tượng đang lẩn trốn càng khó hơn vì nếu lộ thì bao nhiêu công sức của anh em coi như đổ xuống sông, xuống biển”, Thượng tá Kha cho biết.

Thiếu tá Lê Văn Điện – Đội phó Đội Truy nã tội phạm về TTXH, người trực tiếp tham gia vây bắt cho biết thêm: "Sau khi xác định được đối tượng đang ở xã Quảng Trực. Đây là một địa bàn giáp biên giới lại có địa hình rừng núi phức tạp, nếu triển khai lực lượng vậy bắt thì rất khó khăn lại hiệu quả không cao. Được sự đồng ý của lãnh đạo, chúng tôi đã sử dụng chiến thuật nghiệp vụ điều chuyển đối tượng về xã Quảng Tiến, huyện Cư M’nga, tỉnh Đắk Lắk để bắt giữ đối tượng".

Theo kế hoạch sáng 27/1, đối tượng đi xe từ xã Quảng Trực lên TP Buôn Ma Thuột. Đến 14h chiều cùng ngày đối tượng vừa vào điểm hẹn thì các trinh sát gọi đích danh tên Phạm Công Luật, làm đối tượng giật mình. Luật biết ngay đó là các trinh sát truy nã tội phạm nên đối tượng đã vùng người định tẩu thoát nhưng nhanh như cắt Thiếu tá Lê Văn Điện đã kịp tra còng số 8 vào tay đối tượng, kết thúc gần 200 ngày đêm đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngay trong đêm, Luật được di lý về trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 29/1, tiếp xúc với chúng tôi tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông, Phạm Công Luật tỏ ra rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Giá như sau khi gây án, Luật ra Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình thì được sự khoan hồng của pháp luật, lại không phải chịu cảnh sống chui sống lủi khắp nơi, cuối cùng cũng bị sa lưới pháp luật. Luật cho biết thêm từ khi lẩn trốn đến hôm nay, chưa có đêm nào được ngủ yên giấc, lúc nào trong giấc ngủ cũng ám ảnh một điều rằng có ngày mình sẽ bị bắt để đưa về truy tố trước pháp luật. Rồi ngày đó cũng đã đến sau mấy tháng sống chui lủi khắp nơi.

Rồi đây đối tượng Phạm Công Luật sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng nhưng Luật còn bị một hình phạt còn nặng hơn đó là hình phạt lương tâm. Chỉ vì rượu chè bê tha, nghi ngờ ghen tuông vô cớ mà Luật lại đang tâm ra tay sát hại người vợ một thời tay ấp má kề.