Sự cố quý ông hỏng “vật báu” và những hệ lụy

ANTĐ - “Vật báu” phải giữ gìn nhưng chỉ vì những tình huống không ngờ tới khiến nó bị chấn thương. Khi cậu nhỏ gặp phải sự cố nhiều người qua cơn nguy hiểm vẫn không thể ngờ tại sao lại có thể gặp nạn.

Bác sĩ Trần Quán Anh, phòng khám đa khoa tiết niệu và nam khoa Tâm Anh chia sẻ, nhiều đấng mày râu nhập viện vì những tại nạn hết sức bất ngờ. Bình thường chẳng ai nghĩ sẽ gặp phải tai nạn đó nhưng đến khi rơi vào mình mới lấy đó làm bài học.

Dùng “hàng” khủng đối tác gặp nạn

Nghe đồn thổi về loại bao cao su “đẹp mắt, làm tăng khoái cảm cho phụ nữ, giúp quý ông tự tin hơn”, Tiến đặt mua về dùng. Loại “hàng” hiếm này phải đặt chứ không dễ mua. Khi gọi điện đặt mua, Tiến được người bán tư vấn “nếu muốn nhẹ nhàng, êm ái thì dùng loại đầu mèo, đầu heo, còn thích cảm giác mạnh, chứng tỏ bản lĩnh thì nên chọn loại đầu trâu, đầu rồng”… Tiến không ngại ngần chọn luôn 12 “áo mưa” đủ hình 12 con giáp. Khi “hàng” được mang tới, Tiến hết sức tò mò không biết loại này nó khác những loại bình thường anh đã sử dụng qua thế nào. Chỉ nhìn hình bên ngoài thì không thể tận hưởng hết cảm giác mà phải dùng mới tận hưởng được giây phút thăng hoa thế nào. Không lẽ bóc tất cả ra xem cùng một lúc. Tiến đã chọn giải pháp mỗi ngày khám phá một loại. Cũng để tránh sốc cho cả mình và vợ, Tiến đã chọn dùng từ loại nhẹ và tăng dần.

Tiến về nhà sớm hơn mọi khi, chuẩn bị cho buổi đại tiệc. Cảm giác hồi hộp không tránh khỏi. Dùng thử đầu mèo cho chiến dịch khám phá, Tiến thấy cảm giác cũng chưa có gì ấn tượng. Đúng là nó có khác với loại bình thường bởi sự góc cạnh. Một phần cảm giác vui sướng cũng bởi Tiến đã chuẩn bị tâm lý chờ đón giờ phút này. Những lần sau, Tiến bắt đầu khám phá những con vật khác. Đúng là sự thú vị có tăng lên thật. Tiến mừng thầm đã không uổng mất công của mua những thứ này về. Trong chuỗi các con vật của bộ sưu tập là chiếc có hình đầu trâu với hai sừng nhọn hùng dũng. Con bài cuối cùng Tiến đang rất mong chờ. Thâm tâm, Tiến nghĩ chắc nó chỉ mạnh mẽ hơn các con đã dùng đôi chút chứ không có gì đặc biệt. Nhưng đã mua về thì phải thử cho hết. Thử mới biết được cảm giác.

Thế nhưng, khi Tiến đang say sưa sử dụng và tận hưởng đến chiếc bao có hình đầu trâu với hai sừng nhọn hùng dũng thì vợ Tiến hét lên. Đang mải mê khám phá, Tiến bỗng tụt hết hứng quay sang bên vợ. Khuôn mặt vợ Tiến nhăn nhó, người co rúm lại, tái xanh, đặc biệt phần phụ chảy máu. Cảm giác sung sướng tận hưởng ngay lập tức thay bằng sự lo lắng. “Cuộc chiến” phải bỏ giữa chừng, Tiến vội vàng đưa vợ yêu vào viện cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu, khi bác sĩ hỏi, vợ Tiến chưa hết bàng hoàng nói, ban đầu, những góc cạnh sần sùi của “sừng” trâu làm cô thấy kích thích là lạ, nhưng chỉ vài phút sau khiến đau đớn vô cùng. Cô năn nỉ chồng ngừng lại nhưng điều đó lại khiến chồng thấy hãnh diện, hưng phấn hơn và càng hăng hái. Tiến nghĩ vợ trêu chọc chồng nên càng làm tới. Mãi cho đến khi vợ hét lên vì đau đớn và máu chảy ào ra thì anh mới hốt hoảng.

Chỉ vì muốn khám phá, “ra oai” với phái đẹp, chứng tỏ sự sành điệu và muốn tạo cảm giác mạnh Tiến đã làm cho vợ một phen hú hồn. Các bác sĩ xác định, bao quá sắc cạnh gây tổn thương phần phụ cho phụ nữ. Hơn nữa, việc này sẽ làm vợ Tiến bị ảnh hưởng cả về thể xác và tinh thần về sau.

Nghịch đồ chơi hại cậu nhỏ

Lĩnh là một người đàn ông khỏe mạnh, thành đạt, gia đình hạnh phúc. Anh bước qua tuổi 40 với bao niềm vui: một gia đình tràn ngập tiếng cười, công danh sáng ngời, sức khỏe tốt. Ở tuổi này, nhu cầu sinh hoạt của Lĩnh lại tăng. Dù công việc chiếm phần lớn thời gian và sức khỏe nhưng nhu cầu của con người không ai có thể giải thích được. Nó như một thứ gia vị của cuộc sống. Vợ Lĩnh tầm tuổi anh cũng đang bước vào thời kỳ xuân sắc. Hai vợ chồng rất hòa hợp trong chuyện chăn gối. Công việc đòi hỏi Lĩnh thường xuyên phải xa vợ trong thời gian dài. Lại không muốn là người chồng hư, Lĩnh nghĩ đến đồ chơi.

Trong một lần đi công tác ở vùng biên giới, Lĩnh được tặng một búp bê tình dục trông rất khêu gợi. Xa vợ đã lâu, trong thâm tâm Lĩnh đã có ý định thử thứ đồ chơi này. Trên thế giới, nhiều nước đã cho dùng thứ đồ chơi này và họ coi đó là chuyện bình thường. “Dùng thứ này còn hơn đi ra ngoài. Vừa an toàn, vệ sinh lại chung thủy với vợ” - Lĩnh nghĩ.

Sau khi tặng cho Lĩnh búp bê người bạn không quên dạy anh cách sử dụng. “Trước mỗi lần hành sự, anh chỉ việc bơm cho “em” căng lên rồi bôi một chút dầu trơn vào là có thể vui vẻ”, người bạn hướng dẫn trước khi sử dụng như vậy cho Lĩnh. Tối nay, công việc với đối tác xong sớm, Lĩnh không muốn ra ngoài mà về thẳng khách sạn. Một mình trong căn phòng rộng, thoáng đãng, không khí rất thoải mái. Lĩnh ước: “Giá như có vợ ở bên lúc này”. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, Lĩnh chỉ cần bước chân ra ngoài là có cả đàn em xin chết. Người thật, việc thật, lại trẻ trung, xinh đẹp biết chiều khách. Lĩnh không làm thế, anh chọn chôn chân trong khách sạn là điều nên làm. Càng về khuya, không gian xung quanh khách sạn càng yêu tĩnh, khung cảnh tĩnh lặng nên thơ. Trằn trọc mãi không ngủ được, Lĩnh thấy trong người đang nhen lên một ham muốn.

Lĩnh nhớ tới búp bê. Lôi từ trong túi đồ ra, hì hục bơm căng lên như hướng dẫn của người bạn. Tiếp đến là dầu mỡ bôi trơn. Hình búp bê trước mặt Lĩnh không khác gì một người phụ nữ thật đang khiêu khích trước mắt anh. Thấy bị kích thích vì cảm giác lạ, anh đã quá hăng say. Không biết do lần đầu dùng chưa có kinh nghiệm hay mải khám phá đến nỗi bị bầm dập, sưng cả “của quý” sau “cuộc chiến”.

Lĩnh xấu hổ không dám đến bác sĩ khám mà cứ âm thầm chịu đựng. Vết thương không những không giảm mà còn nặng thêm. Đến lúc này, Lĩnh phải vác cậu nhỏ đến khám bác sĩ. Trở về từ chuyến công tác dài ngày khi cậu nhỏ còn chưa lành lặn hẳn. Vợ Lĩnh sinh nghi chồng mình có quan hệ ngoài luồng nên trở về nhà với thái độ rất thờ ơ, lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, cậu nhỏ lại trong tình trạng chữa thương càng khiến vợ nghi ngờ Lĩnh nhiều hơn. Lĩnh đã chuẩn bị một bài nói dối vợ rằng đó là do bị ngã nên một vật nặng rơi không may trúng nó. Thế nhưng, Lĩnh càng thanh minh vợ càng nghi ngờ: không thể xảy ra tai nạn như vậy vì Lĩnh ở trong khách sạn, có xe đưa, xe đón. Ngã gì mà toàn thân không thương tích chỉ có mỗi cậu nhỏ.

Lĩnh không giải thích gì thêm. Vợ thì đinh ninh chồng ăn vụng. Không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chiến tranh lạnh kéo dài khiến Lĩnh không tập trung vào công việc, lâu dài sẽ đe dọa tổ ấm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lĩnh đã thổ lộ thật tai nạn với vợ. Vợ Lĩnh nghe xong chuyện vẫn không thể tin chồng mình lại sử dụng búp bê. Lĩnh phải đưa cả vợ tới gặp bác sĩ điều trị cứu nguy.

Sau tai nạn nhớ đời đó, Lĩnh không dám dùng lại búp bê. Dù xa nhà bao lâu Lĩnh cũng cố nhịn chờ ngày về nhà dùng đúng “hàng” của mình. “Hàng” chất lượng cao.

Giận sôi người, cắt của quý chồng

Còn tại Khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội), các bác sĩ đã phải xử lý nhiều ca tai nạn hy hữu với cậu nhỏ.

Tuấn là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, ăn nói có duyên. Dù đã có vợ con nhưng Tuấn vẫn thả hồn, bắt bướm. Từ hồi sinh viên, vợ Tuấn đã biết chồng đào hoa nhiều gái theo nhưng tình yêu đã chiến thắng mọi trở ngại. Một đám cưới đẹp như mơ diễn ra sau ngày hai người tốt nghiệp Đại học và có việc làm ổn định. Từ ngày có vợ, có con hình như Tuấn giảm bớt các cuộc vui chơi, chém gió. Thế nhưng, cái tài ăn nói của chồng khiến Lan - vợ Tuấn - nhiều phen sôi sùng sục. Đã không ít lần, Lan cảnh báo về chuyện ỡm ờ trong cách nói chuyện của anh. Biết vợ ghen nhưng hình như cái tính tán phét rồi thả hồn, bắt bướm đã ăn vào máu thịt Tuấn.

Tin Tuấn có bồ đã đến tai vợ. Chị không bất ngờ vì chồng chị chỉ cần thả vài câu là gái đã theo. Chỉ một thời gian ngắn tán tỉnh, gái theo xin chết chứ Tuấn chẳng cần phải tốn nhiều công sức. Tuấn cũng chỉ chém gió chứ với anh gia đình là số một.

Chuyện gì đến phải đến, sức chịu đựng của con người có hạn. Sau nhiều lần khuyên bảo chồng không kết quả, vợ Tuấn rất tức giận. Sự tức giận lên đỉnh điểm. Con ốm, quấy khóc, gọi điện thoại cho Tuấn không được. Gọi đến cơ quan mọi người nói đã hết giờ tan sở từ lâu. Ngọn lửa ghen ngùn ngụt cháy trong Lan. Tuấn trở về khi đêm đã khuya và không một lời giải thích. Lan càng uất hận. Không nói, không rằng, Tuấn thay quần áo tắm gội đi ngủ. Nhìn thái độ của Tuấn khiến Lan không thể nhịn hơn được nữa. Chồng lăn ra ngủ, Lan nhìn chồng mà hình ảnh Tuấn đang tình tứ bên cô gái khác hiện lên trong khi chị một thân, một mình chăm con ốm đau. Không làm chủ được hành động, Lan cầm dao cắt phăng cậu nhỏ. Tuấn chỉ kịp kêu ối rồi chạy đi cấp cứu.

Lan không quên cầm luôn một phần cậu nhỏ đi trong đêm tối. Tuấn vào cấp cứu bệnh viện trong tình trạng máu chảy nhiều, đau đớn. Bác sĩ hỏi phần còn lại của cậu nhỏ đâu, Tuấn chỉ ú ớ: “Không biết”. Nhưng kỳ thực Lan quá giận đã mang theo của quý để trừng phạt chồng. Không còn cách nào khác các bác sĩ chỉ khâu túm lại vết thương. Tuấn lành vết thương nhưng rất mặc cảm.

Khi bình tĩnh trở lại, Lan mang cậu nhỏ đến hàn gắn cho chồng nhưng đã muộn. Suốt đời Tuấn phải mang nỗi mặc cảm mà do chính anh là nguyên nhân chính của sự việc.

Nhờ “gãy súng” mà bỏ được thói chăng hoa

Không chỉ có nữ giới mới phải chịu đau vì những tai nạn khi quan hệ tình dục, ngay cả nam giới cũng nhiều phen khiếp đảm bởi cách yêu “bạo liệt” của bạn gái, trong đó có anh Châu.

Châu đã có vợ nhưng vẫn thích “lăng nhăng” với nhiều cô gái khác. Anh có một cô “bồ ruột” tên Thủy, người luôn nghĩ mình là bóng hồng duy nhất của anh. Thủy cũng rất yêu và chiều Châu với hi vọng mình là người tình duy nhất. Thế nhưng, một ngày, cô phát hiện Châu có bồ bịch với nhiều cô gái khác, Thủy vô cùng giận giữ. Không làm toáng lên như những người phụ nữ khác vì Thủy biết, cô cũng chỉ là bồ nhí. Làm như vậy thiệt thòi sẽ về cô, Châu bỏ đi, xấu mặt cô mà thôi. Suy nghĩ như vậy nên Thủy không để lộ điều đó ra mặt, cũng không đánh ghen với “tình địch” nhưng cô quyết định dạy Châu bài học ngay trên giường để anh ta chừa thói trăng hoa.

Những lần đến gặp người tình, Châu vẫn không hay biết gì về kế hoạch của Thủy. Cử chỉ, lời nói Thủy dành cho Châu vẫn ngọt ngào và đầy ắp tình cảm. Châu thì mừng lắm vì nghĩ Thủy quá yêu mình mà không hay biết chuyện anh còn có nhiều bồ nhí khác.

Sau một thời gian ấm ức trong lòng, Thủy quyết định hành động đúng vào ngày sinh nhật cô. Thủy chuẩn bị bữa tiệc nhẹ nhàng, lãng mạn cho hai người ngay tại căn hộ chung cư của cô. Sau khi kết thúc bữa ăn sẽ có màn vui mới. Lần này, Thủy vẫn tỏ ra là người tình bốc lửa với Châu. Nhưng thay vì vuốt ve “hoàng tử” của tình nhân như những lần trước, Thủy cắn mạnh rồi dùng tay bóp chặt cho đến khi hết cơn giận vì ghen. Châu chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy cậu nhỏ.

Kết quả là Châu phải tìm tới phòng khám nam khoa để băng bó lại chỗ gãy trong đau đớn. Vết thương dần lành lặn thì cũng là lúc Châu biết nguyên nhân của ca “tai nạn”. Không biết do chất lượng chậu nhỏ giảm sút sau ca “tai nạn” hay quá hoảng với cái ghen của đàn bà mà Châu không ong bướm bên ngoài nữa.

Thuốc quá liều

Mải mê với sự nghiệp, mãi đến gần 40 Nhân mới lập gia đình. Vợ Nhân là một phụ nữ hiện đại và trẻ hơn Nhân tới 14 tuổi. Tuy muộn màng nhưng Nhân khá hài lòng với cuộc sống gia đình. Công danh sự nghiệp đã ổn định, giờ Nhân chỉ lo duy trì cơ ngơi mà mình đã mất công gây dựng bao năm. Tối về lại sum vầy bên mâm cơm gia đình với vợ và con. Cưới nhau được mấy năm, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông tứ tuần. Vợ Nhân là người phụ nữ khá sắc sảo và luôn biết làm mới mình. Đi bên cạnh người chồng thành đạt cô không muốn trở thành người phụ nữ lép vế. Ngay cả trong cuộc sống vợ chồng, cô luôn tỏ ra là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Nhân cũng không muốn vợ phải thất vọng về mình. Cái tuổi tứ tuần còn sung lắm. Đôi lúc công việc khiến Nhân có thể mệt mỏi nhưng sau đó mọi việc đều ổn thỏa.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong đợi. Để đáp ứng được nhu cầu của cô vợ đang ở tuổi sung sức gần 30 tuổi, Nhân phải cố gắng rất nhiều và thường dẫn đến sự lệch pha những khi sinh hoạt vợ chồng. Thường thì phải cố gắng lắm, anh mới thực hiện được nghĩa vụ mỗi tuần một - hai lần. Và khi vợ chưa đạt “tới đỉnh”, anh đã “hụt hơi”, không tiếp tục được nữa. Thời gian đầu, vợ Nhân cũng chia sẻ, thông cảm, động viên chồng, nhưng bản thân Nhân thấy vấn đề càng trở nên nghiêm trọng và tình cảm vợ chồng mỗi ngày lại xa cách hơn.

Để chiều lòng vợ và giữ gìn hạnh phúc gia đình, Nhân cố gắng tẩm bổ sức khỏe, ai mách gì cũng làm theo. Mỗi lần đi công tác, thấy ở đâu có những đặc sản tốt cho chuyện ấy là anh săn lùng bằng được. Trong nhà anh, nào rượu ngọc dương, nhân sâm, Minh Mạng thang nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Những lúc nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt vợ (dù vợ anh đã cố gắng che giấu), Nhân lại cảm thấy mắc lỗi, buồn bực bản thân. Dù trước đó, hồi chưa lấy vợ, Nhân không phải là người đàn ông ăn chơi, buông thả trong vấn đề tình dục, để mà đổ lỗi là hao tổn sinh khí.

Thời gian gần đây, anh thường xuyên phải tránh vợ bằng cách xin đi công tác, hoặc ở lại công ty làm việc tới khuya, vì thấy mình không đủ sức. Rồi Nhân nghe phong phanh về “đồ chơi tình dục” dành cho phụ nữ, cái mà không cần đàn ông, người phụ nữ vẫn có thể đạt được khoái cảm. Hiếm một nỗi là những thứ đó thường dùng cho phụ nữ độc thân, cô đơn, không có chồng, nhưng vẫn muốn được giải quyết nhu cầu sinh lý hoặc những người chán chồng, bỏ chồng ở các nước phương Tây. Đằng này, vợ chồng anh vẫn rất yêu nhau, vấn đề chỉ là Nhân cảm thấy mình không đủ bản lĩnh đàn ông để làm vừa lòng vợ trong chuyện ấy.

Nhân phân vân không biết nếu mua “sex toy”, vợ anh sẽ nghĩ về anh thế nào. Trước đây, anh quan niệm đó là dụng cụ bệnh hoạn, không hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Băn khoăn không biết mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ra sao khi mang “đồ chơi” (dương vật giả) lên giường. Cách này rơi vào bế tắc, cuối cùng Nhân phải dùng thuốc. Lần đó, sau khi dùng thuốc Nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng “của quý” không chịu xuống. Nguyên nhân do dùng thuốc quá liều và không có hướng dẫn sử dụng nên mạch máu bị hoại tử, máu tập trung không thoát ra được dẫn đến mức độ nguy hiểm cao.