Rạng ngời trí tuệ và nhan sắc tại đấu trường Cờ vua Quốc tế HDBank

ANTD.VN - Tại giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018 vừa khép lại bằng các ván cờ chung cuộc, thật thú vị, bất ngờ, 2 kỳ thủ đăng quang ngôi vô địch giải nam và nữ đều có thể đại diện cho nhan sắc ở mọi đấu trường thể thao đẳng cấp. Đó là bình luận của người hâm mộ cờ vua và cư dân mộ điệu bộ môn cờ trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước, ngay sau khi Nam vương Master và Nữ vương giải đấu lên ngôi.

Sở hữu vẻ điển trai vô cùng lãng tử quyến rũ - rất đặc trưng cho nhan sắc Nam Mỹ hấp dẫn, nóng bỏng, đúng kiểu của những điệu tango phiêu bồng nhất, Đại kiện tướng Sandro Mareco - người dẫn đầu với ngôi vô địch Cờ vua Quốc tế HDBank 2018 đã khiến nhiều trái tim nữ giới nghẹt thở.

Trong những khoảnh khắc đấu trí căng thẳng kịch tính để đi qua 8 ván đấu và bước vào chung cuộc, mỗi cái nhăn mày, nhíu trán, chống cằm… của anh càng lúc càng in sâu vào tâm trí của các chàng trai, cô gái theo dõi giải Cờ. Nhiều người theo dõi vì hâm mộ bộ môn thể thao đỉnh cao trí tuệ. Và cũng có không ít cô gái thổ lộ họ… liếc qua giải đấu đâu đó trên báo chí, trên các trang tường thuật trực tiếp Giải cờ, rồi bị… hút hồn lúc nào không hay.

Một nữ nhà báo theo lĩnh vực thể thao chia sẻ hậu trường sau ván đấu thứ 9 của Đại kiện tướng Sandro Mareco và đồng đội Krysa Leandro, sau 41 nước đi để đến đỉnh đăng quang, rằng chị đã hồi hộp rất nhiều và lắm khi vừa hồi hộp, vừa… hồi tưởng lại những tượng đài thể thao, với vẻ đẹp kiên nghị, sự quyết tâm, ánh mắt ngời sáng trong chiến lược và chiến thuật thi đấu của những ngôi sao quốc tế mọi thời, cũng đến từ xứ sở Nam Mỹ.

Đó là Diego Maradona, huyền thoại bóng đá, người đã làm trái tim của bao thế hệ mê túc cầu giáo run lên trước cái chết trắng ở World Cup 1994, là “Leo” Messi tài năng với những cú hat-trick vừa đưa đội tuyển quốc gia Argentina giành vé dự World Cup 2018…

“Và giờ đây, là chiến thắng của Sandro Mareco từ Argentina trên đấu trường cờ vua. Sự đăng quang của anh ở góc độ người làm nghề trong lĩnh vực chuyên nghiệp thông tin về thể thao như tôi, là sự khẳng định của vẻ đẹp trí tuệ và sức hấp dẫn của Giải cờ vua Quốc tế năm nay.

Người Argentina và cả các quốc gia Nam Mỹ đều hoàn toàn có thể tự hào rằng họ đã tỏa sáng, không chỉ trên một đấu trường bóng đá hoa mỹ duy nhất. Còn ở góc độ một… cô gái, vẻ điển trai của Sandro khiến tôi nghĩ rất nhiều về thành công của các kỳ thủ nam và nữ, đại diện cho các “nhan sắc” trong đấu trường 64 ô vuông.

Không chỉ Sandro mà các đồng hương của anh, ba kỳ thủ đến từ Argentina, cũng như nhiều kỳ thủ quốc tế khác tại Giải, đều đã dẫn lối thay đôi suy nghĩ của tôi về quan niệm “vẻ đẹp thường không tỷ lệ thuận cùng trí tuệ”. Thực sự cờ vua đã làm tôi phải thay đổi quan niệm đó. Sandro, anh ấy là nam thần. Cờ vua, đó là tôn giáo trong lòng tôi!”.

Nếu như “nam thần” Sandro đã đại diện cho các quốc gia Nam Mỹ được vinh danh tại Giải cờ vua Quốc tế HDBank 2018, thì nữ kiện tướng, kỳ thủ Sanduakassova Dinara đến Kazakhstan với Elo 2.479, lại đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và nhan sắc đến từ trung tâm của Lục địa Á -Âu giành ngôi vô địch nữ ở Giải đấu hàng đầu châu lục năm nay.

Thăng hoa trên đỉnh cao bảng Master, nữ kỳ thủ này đã chiến thắng kiện tướng quốc tế Vega Marcos Tây Nam Nha với Elo 2.430 và ván thắng đã giúp nữ thần qua mặt đương kim nữ vô địch Trung Quốc, tỏa sáng tuyệt đối. Đây cũng là một nhan sắc mà các chàng trai, cô gái đều khó rời mắt một khi đã theo dõi và nhìn thấy hình ảnh chị trong Giải.

Ngoài nam thần và nữ thần đã đăng quang, Giải cờ vua Quốc tế HDBank còn là nơi hội tụ những bóng hồng xinh đẹp hút mắt tưởng chỉ có trên… màn hình điện ảnh truyền hình. Đó là Vương Giác, nữ kỳ thủ đến từ quốc gia đông nhất thế giới -Trung Quốc.

Với hệ số Elo 2.354, Vương Giác gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền dịu thục nữ rất đặc trưng vẻ đẹp Á Đông, nhưng càng gây ấn tượng sâu sắc hơn cho người theo dõi và các đấu thủ bởi những nước đi cờ quyết liệt.

Cùng Vương Giác, Trung Quốc còn đóng góp một nhan sắc và trí tuệ tham gia Giải cờ Quốc tế HDBank năm nay, Lôi Đĩnh Tiệp. Cô đang có hệ số Elo 2.545, sở hữu làn da trắng tinh và đôi mắt tròn đen nhánh. Nữ vô địch Trung Quốc về cờ vua đầy thần thái khi thi đấu đĩnh đạc, song ngoài đời lại là một cô gái nhí nhánh và tràn đầy sức sống trẻ.

Cũng đến từ châu Á, kỳ thủ Chelsie Ignesias Sihite của quốc gia Indonesia, vốn chưa có nhiều danh tiếng trước khi tham dự HDBank Masters 2018 với hệ số elo 2.189, trong mùa thi đấu năm nay đã tỏa sáng khiến cả Giải cờ sững sờ. Cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tân trong sáng không tỳ vết, mà còn vượt lên dẫn trước và hạ nữ kỳ thủ chủ nhà Hoàng Thị Bảo Trâm hay cầm hòa Kiện tướng quốc tế Marcos Llaneza Vega.

Trong khi Sanduakassova Dinara khẳng định đỉnh cao phong độ thì đồng hương của nữ thần kỳ thủ này, từ Kazakhstan, Dinara Saduakassova, cũng là một hạt giống gây chú ý và không phụ lòng người hâm mộ. Là thần đồng cờ vua Kazakhstan, Saduakassova từng vô địch U14, U18 và U20 thế giới. Thời trẻ, cô gây chú ý với mái tóc đen nhánh, dài đến quá eo. Trở lại HDBank Masters 2018, Saduakassova búi tóc gọn gàng, hiện rõ sự vẻ đẹp trí thức và cô đã cầm hòa một Kiện tướng quốc tế trong giải.

Việt Nam có được xướng tên trong “bảng phong thần” các kỳ thủ nữ? Trên đấu trường trí tuệ và nhan sắc, nữ kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng là một trong những cái tên được nhớ đến đầu tiên. Kim Phụng có hệ số elo 2.425, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và thông minh. Cô thường xuyên hạ gục các nam kỳ thủ có hệ số elo cao hơn mình ở nhiều mùa giải đấu.

 “Người ta nói nhan sắc là cái nhìn thấy được ở bên ngoài. Tâm hồn và trí tuệ chỉ tỏa sáng khi tiếp xúc dài lâu”. Ở Giải Cờ vua Quốc tế này, là một người dân thủ đô Hà Nội theo dõi mùa đấu năm nay, tôi nhận thấy vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, sức trẻ tranh đấu của các kỳ thủ đều song hành, long lanh tỏa sáng cùng vẻ đẹp thực sự ở bên ngoài. Đây quả là một Giải đấu của cái ĐẸP!”, một người hâm mộ cờ vua tại Hà Nội chia sẻ.

Khép lại mùa giải thành công nhất về uy tín và tầm mở rộng, thu hút mọi kỳ thủ đẳng cấp ở các châu lục về tham gia thi đấu, Giải cờ vua Quốc tế với 271 kỳ thủ ghi nhận sự tăng đột biến vế số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh thành công của những cá nhân nam vương - nữ vương và các nữ thần xinh đẹp như trong… phim là dấu ấn của Giải hứa hẹn những mùa khai mạc năm sau còn sôi động, nghẹt thở, thu hút người mộ điệu trên toàn cầu theo dõi đông hơn.