Tới đây, “Phòng sách diệu kỳ” sẽ tiếp tục mang đến hơn 150 cuốn sách thuộc thể loại truyện tranh, tiểu thuyết tranh, sách văn học..., hứa hẹn sẽ là một tuyển tập thú vị dành cho bạn đọc. Triển lãm sẽ được khai mạc vào 9h30 ngày 25-8 tại tầng 2, nhà C3, khu Công trình khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Triển lãm mở cửa đến ngày 31-8.
"Phòng sách diệu kỳ"
ANTĐ - Nhằm giới thiệu tới đông đảo độc giả và những người yêu nền văn học Đức những cuốn sách mới và hay nhất năm 2014, trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu 2015 vừa qua, Viện Goethe Hà Nội đã phối hợp với Công ty Triển lãm sách Franfut (Đức) tổ chức cuộc triển lãm “Phòng sách diệu kỳ”.
Tin cùng chuyên mục
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Lần lên đài mang tính chất sống còn của chuyên án CM12 (P4)
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Lần lên đài mang tính chất sống còn của chuyên án CM12 (P3)
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Lần lên đài mang tính chất sống còn của chuyên án CM12 (P2)
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Lần lên đài mang tính chất sống còn của chuyên án CM12 (P1)
Miễn phí tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh
Quách Ngọc Ngoan, Steven Nguyễn góp mặt trong “Trại buôn người”
Chương trình Trung thu 2026 - "Sắc màu di sản văn hóa"
"Nét chữ An nhiên" tiếp nối truyền thống "trọng học, trọng chữ"
Trường Giang xin lỗi và câu chuyện phía sau những ồn ào đời tư
Nguyễn Ngọc Bảo Trinh giành Á quân "MC Nhí Truyền hình 2026"
Kể tiếp câu chuyện bản sắc Việt bằng ngôn ngữ của thời đại số
Chi Pu chính thức quay trở lại vũ trụ điện ảnh “Chị chị Em em”
Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Những lời nhắn nhủ từ tận "tâm can" của đồng chí Hai Phước dành cho K27
Á khôi Hà Nội 2026: Mang vẻ đẹp văn hóa đến gần người trẻ
"Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2026" kết nối những sắc màu văn hóa
Vì sao Tùng Dương “xin vía” Mỹ Tâm khi làm live-concert tại SVĐ Mỹ Đình?
GALA HAT 2026: Học sinh Hà Nội - Amsterdam kể chuyện cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật
"Nhất trống" lan tỏa câu chuyện bản sắc của di sản ngàn năm
Một bài hát “viral” có phải là bài hát hay, có giá trị?