Hoan nghênh sự “sáng tạo”

ANTĐ - Nghe nói năm nay trời sẽ rất nóng, tôi lo lắm.

- Thì ai cấm bác bật quạt, bật điều hòa đâu.

- Nhưng tốn tiền điện lắm, lương hưu của tôi với bác làm sao kham nổi?

- Cả năm mới có vài tháng nóng, cũng phải “nghiến răng” chứ.

- Thế nhỡ mất điện hay bị cắt luân phiên thì làm thế nào?

- Thì ra bể bơi mà ngâm mình cả ngày cho sướng. Có thế mà cũng phải hỏi.

- Vé vào cửa cả trăm nghìn đồng, đi bơi thì nhịn ăn à?

- Nếu muốn bơi không mất tiền thì bác chịu    khó phóng xe lên mạn Cầu Diễn, dọc trục đường 32 có mấy cái hầm dành cho người đi bộ lúc             nào cũng trong tình trạng ngập nước, tha hồ mà vầy, sướng nhé.

- Nhưng nghe nói người dân vứt đầy rác xuống đó, khiến nước bốc mùi hôi thối, tắm táp sao được?

- Muốn bơi cho mát, lại không phải trả tiền, còn đòi nước có mùi thơm nữa à, bác tham lam vừa thôi chứ.

- Thì tôi đang ước ao, khát khao chứ tham gì đâu. Sao hầm đi bộ lại biến thành bể bơi thế bác?

- Nước mình nghèo nên làm cái gì cũng phải mang nhiều công năng. Dải phân cách ngoài chức năng phân tuyến, còn là nơi để người dân trồng rau cải thiện đời sống. Hầm đi bộ cũng thế thôi, vừa là bể bơi, vừa là hố rác, tiện quá còn gì. Cần khuyến khích và hoan nghênh những bộ óc “sáng tạo” kiểu này bác ạ.