Giang Còi - "anh nông dân" không chỉ trên màn ảnh nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù sinh ra và lớn lên ở thành thị nhưng nghệ sĩ Giang Còi lại chuyên trị những vai “sệt” nông dân.

Giang Còi là nghệ danh của nghệ sĩ Lê Hồng Giang. Nghệ danh này ra đời từ những năm đầu thập niên 2000 khi anh tham gia diễn xuất trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” phát sóng trên VTV. Hình ảnh anh nông dân đầu đội mũ nan, tay cầm sào, ngọn sào buộc miếng vải lùa lấy lùa để đàn vịt chạy búa xua ngoài đồng…đã trở thành “thương hiệu” nhận diện của Giang Còi kể từ ấy. Cùng với anh tạo nên tiếng cười trong các tiểu phẩm đậm chất nông thôn là “trưởng thôn” Văn Hiệp, bạn “chặn lợn” Quang Tèo…

Suốt mấy chục năm gắn bó với nghề diễn, Giang Còi vẫn giữ hình ảnh “quê mùa” ấy ngay cả ngoài cuộc sống đời thường, khiến nhiều người không biết còn nhầm tưởng anh đích thị sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên mới “sệt” nông dân đến vậy. Không chỉ có vẻ bề ngoài chân chất giản dị mà nam nghệ sĩ sinh năm 1962 còn có tính cách vui vẻ dễ gần với tất cả mọi người.

Nhiều năm trước khi qua đời, Giang Còi quyết định bỏ phố về quê. Căn nhà quê mà anh tậu có không gian vườn tược rộng rãi. Nam nghệ sĩ từng bộc bạch, anh đưa các con từ phố về quê sống một phần là để tránh khói bụi ồn ào không tốt cho căn bệnh viêm xoang mãn tính của mình, phần nữa là có cơ hội được sống dân dã và làm những việc mình yêu thích như: làm vườn, chăm gà, đào ao thả cá…Quan trọng nhất, anh muốn dạy cho các con nhiều điều về thiên nhiên, môi trường sống với cỏ cây, động vật, những thứ mà anh cho rằng không sách vở nào dạy hết được. Trải qua những sóng gió trong đời sống riêng, Giang Còi nhiều năm cặm cụi làm bố đơn thân của 4 người con. Hai người con lớn của anh với người vợ đầu hiện đã trưởng thành và 2 người con của anh với người vợ sau vẫn đang tuổi ăn học.

Kể từ khi về quê sinh sống, nghệ sĩ thường chia sẻ những video clip ghi lại những kinh nghiệm vườn tược, đồng áng, chăn nuôi ở nơi mà anh gọi là “tệ xá”. Là người nổi tiếng nhưng nam nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ những điều này vào các hội nhóm trên mạng xã hội để giao lưu cùng mọi người với tư cách “nông dân mạng”. Những kinh nghiệm mà anh chia sẻ đôi khi chỉ là cách trồng chanh sao cho trĩu chịt quả thay vì chỉ thu hoạch được lá vì “lá chanh cũng thơm ngon, tuy nhiên một năm chúng ta không thể ăn nhiều thịt gà tốn lá chanh đến vậy”. Rồi kèm theo các video mà anh chia sẻ, Giang Còi không quên khẳng định “hoàn toàn không có quảng cáo”, chỉ mong mọi người xem xong sẽ “chân cứng đá mềm để còn chăm vườn cây xanh tốt”.

Cũng trong suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, Giang Còi ít khi xuất hiện trong các quảng cáo, nhất là quảng cáo sản phẩm thực dưỡng hay thuốc thang. Nam nghệ sĩ khi còn sống từng có lần lý giải, đối với anh thì tiền cũng quan trọng, anh cần tiền thật nhưng không làm tất cả vì tiền dẫu nhiều lúc trong túi không có nổi một đồng. Anh luôn tâm niệm, khi mình quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó thì tức là mang hình ảnh của mình, uy tín của mình để mời gọi những người yêu thương mình mua hàng của họ. Mà nếu một ngày không đẹp trời, lộ ra mình đã quảng cáo sản phẩm đắt hơn so với giá trị thật, hay sản phẩm kém chất lượng, hại sức khỏe người tiêu dùng…thì “cái mặt mình biết chui vào đâu?”. Giang Còi bảo, anh không bao giờ có ý định đánh đổi hơn 30 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi để lấy mấy đồng bạc.

7 tháng kể từ khi phát hiện ra căn bệnh ung thư hạ họng quái ác, Giang Còi sau phút ban đầu “sốc” vì đón nhận hung tin thì cũng đã lấy lại sự lạc quan, tinh thần chiến đấu kiên cường trước mọi khó khăn. Anh chọn không truyền hóa chất theo phác đồ điều trị mà bác sĩ đưa ra mà phó mặc vào sức chiến đấu của bản thân trước số phận nghiệt ngã – cách mà anh vẫn làm suốt bao nhiêu năm qua khi đương đầu với bất kỳ khó khăn, thửu thách nào chỉ với suy nghĩ: “làm quá sức mình luôn mang lại nhiều niềm vui hơn là làm chưa đến sức”.

Nhắc đến Giang Còi, NSƯT nhà quay phim Phạm Thanh Hà chia sẻ, ông vẫn nhớ như in ấn tượng khi anh thi tuyển vào chuyên ngành diễn viên. Hồi đó là năm 1985, khi ông ở lớp quay phim chuẩn bị đi học nước ngoài đi xem thi tuyển diễn viên hệ Đại học đầu tiên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Lần đó trước Hội đồng giám khảo có cả NSND Trà Giang, bài biểu diễn tình huống của Giang Còi đúng như ngoại hình của anh: cao 1m59, không đủ điều kiện thi tuyển diễn viên điện ảnh và anh diễn cảnh năn nỉ, cãi cùn Ban giám khảo. Tiểu phẩm thế mà hay, được người trong ngoài cuộc thi cùng thầy cô giáo trong Hội đồng giám khảo tán thưởng. Sau này khi có dịp làm phim chung với nhau và kể lại chuyện đó, Giang Còi giật mình hỏi NSƯT Phạm Thanh Hà: “Sao anh nhớ thế”.

Cũng theo NSƯT Phạm Thanh Hà, sau này anh có dịp gặp Giang Còi nhiều hơn là khi cả hai đi quay chung mấy tập cuối bộ phim truyền hình “Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ”. Trong phim, Giang Còi vào một vai thứ nhưng mấy tập cuối có nhiều đất diễn. Lần đó, có diễn viên bị tai nạn nên NSƯT Phạm Thanh Hà “nhảy” vào đóng thế và đóng cùng với Giang Còi trường đoạn ấy. Đến cuối những năm 90, vì nhà gần nhau nên ông có dịp gặp gỡ Giang Còi nhiều hơn. NSƯT Phạm Thanh Hà kể, hồi đó nam nghệ sĩ đàn em đã là “gà trống” tần tảo nuôi hai con nhỏ, cuộc sống rất vất vả khó khăn, anh chạy xe ô tô 9 chỗ, thỉnh thoảng ông vẫn gọi xe của anh để đi làm phóng sự cho chương trình “Điện ảnh chiều thứ Bảy”. Thế rồi may mắn đến với Giang Còi khi phim truyền hình nở rộ, các chương trình truyền hình như “Gặp nhau cuối tuần”, “Gặp nhau cuối năm” ra đời…mở ra cơ hội thành công cho nhiều diễn viên trong lĩnh vực tấu hài. Và rồi chỉ trong vài năm, tên tuổi của Giang Còi nổi như cồn, trở thành thương hiệu với lối diễn đầy ngẫu hứng mà lại sâu đậm. Thế nhưng không quá say sưa với sự nổi tiếng của một danh hài, Giang Còi vẫn theo đuổi nghề đạo diễn, làm truyền thông.

“Sau này hầu như tôi không gặp mấy nhưng vẫn thấy Giang trên màn ảnh nhỏ, phim hài, thậm chí cả trong những phim bài tập tốt nghiệp sinh viên với vai trò đạo diễn và diễn viên.Bệnh tật không chừa một ai dù nổi tiếng hay không nổi tiếng. Thỉnh thoảng vẫn được nghe tiếng nói lạc quan của Giang từ giường bệnh, vẫn thầm cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho anh để sau dich có thể qua thăm chia sẻ với nhau vài lời. Nhưng dịp đó không thể có nữa. Và Giang đã ra đi. Thôi đành vậy, từng gặp và quý nhau trong cuộc đời vô thường này là đủ. Vĩnh biệt Giang còi người mà tôi luôn trân quý.” – NSƯT Phạm Thanh Hà bùi ngùi chia sẻ.

Tiếc thương trước sự ra đi của Giang Còi, biên tập viên Hoàng Trang kể lại với mọi ngườikỷ niệm về anh – một vị khách mời hóm hỉnh, bình dị, duyên dáng của chương trình “Cuộc sống thường ngày” format mới cách đây 7 năm. Khi đó, trong buổi lên sóng chương trình đầu tiên theo format mới, slogan cũng như chủ đề của buổi trò chuyện là “Đẹp theo cách của bạn”.

Nam nghệ sĩ Giang Còi khi đó rất nổi tiếng nhưng ăn mặc giản dị, lối nói chuyện cũng giản dị, thậm chí còn hơi hiền quá so với hình dung của cô. Lần đó, anh bảo về quê làm nông dân chính hiệu rồi, đi mãi mới đến VTV, rồi nói về câu chuyện “đẹp theo cách của bạn” rất chất phác, dung dị. Trong lần trò chuyện đó, khi được hỏi: “nghệ sĩ cần ngoại hình, anh không sở hữu ngoại hình bắt mắt, nhưng vẫn nổi tiếng, anh nghĩ tại sao khán giả thích mình?”, Giang Còi đã trả lời rất thật rằng, anh biết rõ mình không đẹp nhưng ai cũng đều có thể đẹp theo cách của mình mà. Một câu trả lời rất khiêm tốn và gần gũi.