Đâm chồng lòi ruột vì ghen tuông

ANTĐ - Nghi chồng có bồ nhí, Quý mua dao, thuốc diệt chuột và thuốc ngủ chờ cơ hội ra tay giết chồng để thỏa mãn cơn ghen...

Chiều nay 12-11, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thúy (SN 1978, trú tại thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) mức án 11 năm tù về tội "Giết người".  

Do nghi ngờ anh Phùng Văn Tuân (SN 1976, chồng Thúy) có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, tháng 2-1013, Chu Thị Thúy (là vợ anh Tuân) mua 4 gói thuốc diệt chuột, 1 con dao nhọn và thuốc ngủ với ý định chờ cơ hội sát hại chồng.

Khoảng 18h 30 phút ngày 26-4-2013, lợi dụng lúc anh Tuân đang nấu cơm dưới bếp, Quý đã cho 3 viên thuốc ngủ vào một chai bia Hà Nội rồi mang xuống bếp đưa cho chồng uống với mục đích để anh Tuân ngủ say rồi sẽ ra tay giết chồng. Rất may lúc đó, anh Tuân được anh Phùng Quốc Trấn (là chú ruột, cạnh nhà) gọi sang ăn cơm uống rượu.

Khi anh Tuân sang nhà ông Trấn, Quý mở két sắt lấy con dao nhọn (mua sẵn từ trước) giấu xuống đệm ở giường ngủ của hai vợ chồng rồi đợi anh Tuân về. Đến 20h 30 phút cùng ngày, khi anh Tuân về nhà thì Quý nói: "sao anh không ở nhà cùng chết!", dẫn đến việc hai người to tiếng với nhau.

Để anh Tuân không nghi ngờ, Quý lên giường giả vờ ngủ trước. Đến 1h 30 phút ngày 27-4, thấy anh Tuân ngủ say, Quý nhổm dậy lấy con dao nhọn, đâm một nhát vào bụng anh Tuân. Bị đâm, anh Tuân tỉnh dậy kêu: "Ối trời ơi, đau quá, lòi ruột ra rồi...".

Thấy vậy, Quý liền cầm dao bỏ chạy ra sau nhà đồng thời đi gọi hàng xóm xung quanh đưa anh Tuân đến bệnh viện đa khoa Ba Vì và Viện Quân y 105 Sơn Tây cấp cứu.

Được cấp cứu kịp thời, anh Tuân không bị tử vong. Tuy nhiên, hành vi trên của Quý vẫn bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng