Cuồng ghen, đâm 2 người chết rồi tự sát

ANTĐ - Trong cơn cuồng ghen, Quân dùng dao chém anh Thiện và anh Lộc gục ngay tại chỗ, rồi đâm vào  bụng mình tự sát.

Trong mấy ngày qua, người dân sống tại khu phố 2, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ Ngô Hùng Quân (SN 1991, ngụ tại khu phố 2, phường Bình Đa) chỉ vì ghen tuông đã dùng dao sát hại ba mạng người rồi tự tử vào tối 14-10.

* Thảm án nơi khu phố bình yên

Khoảng 19 giờ ngày 14-10, người dân sống gần cây cầu Vikyno (trong khu phố 2, phường Bình Đa) vài trăm mét bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Võ Thị Kim Duyên (SN 1994, ngụ ở phường An Bình, TP.Biên Hòa) khi bị Ngô Hùng Quân dùng dao chém nhiều nhát vào người. Dù cố sức bỏ chạy nhưng Duyên vẫn bị Quân truy đuổi đâm liên tiếp nhiều nhát đến khi cô ngã gục tại chỗ. Chứng kiến cảnh Quân dùng dao truy sát Duyên, Nguyễn Phước Thiện (SN 1994, ngụ ở huyện Vĩnh Cửu, thuê phòng trọ tại khu phố 2, phường Bình Đa) cùng anh trai Nguyễn Phước Lộc (SN 1991) đã chạy theo ngăn cản. Tuy nhiên, trong cơn cuồng ghen, Quân tiếp tục dùng dao chém anh Thiện và anh Lộc gục ngay tại chỗ.

Hung thủ Ngô Hùng Quân đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Hung thủ Ngô Hùng Quân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

 Sau khi đã đâm 3 người ngã gục, Quân tự đâm vào bụng mình tự tử. Chứng kiến vụ thảm án, người dân xung quanh đã chạy đến đưa cả 4 người đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, với những vết thương quá nặng, Nguyễn Phước Lộc, Võ Thị Kim Duyên đã tử vong tại bệnh viện. Riêng Quân và Thiện đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

 * Lời cảnh tỉnh cho những người trẻ sớm yêu

Nhiều người dân ở địa phương cho biết, vụ thảm án xảy ra xuất phát từ việc ghen tuông tình cảm giữa Quân và Duyên. Nhiều người cho biết, giữa Quân và Duyên có quan hệ tình cảm với nhau vài năm nay. Thời gian gần đây, mối quan hệ này đã có những dấu hiệu đổ vỡ, khi Duyên từ chối tiếp tục quan hệ với Quân để lo chuyện học hành. Không ngăn cản được “người yêu” tiếp tục theo đuổi chuyện học hành nên Quân đã chấp nhận mối tình dang dở này.

Ngày 17-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Hùng Quân để điều tra về hành vi giết người. Do Quân đang phải nằm điều trị tại bệnh viện nên cơ quan điều tra chưa thực hiện lệnh bắt giam mà đang tiếp tục theo dõi.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an,  Quân đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm chết Võ Thị Kim Duyên, Nguyễn Phước Lộc và đâm bị thương Nguyễn Phước Thiện  rồi dùng dao tự sát.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế nhưng, sau những ngày chia tay, Quân phát hiện Duyên có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phước Thiện (người đến thuê trọ trong khu phố 2). Thế là Quân nổi cơn ghen tức và tìm cách trả thù cả hai người Duyên, Thiện. Tối hôm xảy ra sự việc, trong lúc đi ngang khu phòng trọ của Thiện, Quân thấy Thiện và Duyên đang ngồi nói chuyện với nhau bèn buông lời hăm dọa: “Tụi mày ngồi đó nói chuyện tao sẽ chém chết”. Nghe vậy, Thiện đã lấy dao để đánh Quân, nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Quân về nhà viết hai lá thư, một nói về mối tình tan vỡ của mình, một gửi cho gia đình Duyên, rồi xách dao đi tìm Thiện và Duyên trả thù. Gây án xong, Quân đã tự đâm mình tự tử và hai bức thư để trong người Quân đã vấy máu. Trong bức thư gửi cho gia đình Duyên, Quân xác định “khi tình yêu biến thành thù hận” thì chính mình sẽ là người lấy đi mạng sống của người yêu.

Được biết, Quân sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ đều làm nghề bốc vác để mưu sinh. Người dân sống cùng khu phố với Quân cho biết, Quân vốn hiền lành, ít khi gây gổ với ai. Thế nhưng, khi phải chứng kiến cảnh Quân lạnh lùng đâm chém 3 người đến ngã gục mọi người ai cũng bàng hoàng. Một người dân xót xa nói: “Chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà Quân đã gây nên những hậu quả khôn lường. Chứng kiến cảnh thanh niên trong khu phố gây ra án mạng đau lòng chỉ vì trả thù nhau khiến ai cũng xót xa”.

Câu chuyện Ngô Hùng Quân dùng dao cố sát người yêu và tình địch chỉ vì ghen tuông mù quáng là một lời cảnh tỉnh về mối quan hệ tình cảm nam nữ của giới trẻ hiện nay, nhất là những người trẻ tuổi đã sớm yêu.