bao nhiêu thì lòng căm thù lại tăng lên bấy nhiêu nhưng cháu vẫn luôn tin rằng những kẻ có lòng tham vô đáy, vì lợi ích của mình mà giẫm đạp lên mọi giá trị sẽ không có kết cục tốt đẹp. Họ đã mắc phải một sai lầm to lớn là đã quá xem nhẹ Việt Nam - một đất nước có bề dày lịch sử hào hùng và luôn có những con người hết lòng vì Tổ quốc thân yêu!
Các chú biết không, người dân trong đất liền vẫn luôn hướng về biển đảo xa xôi, dõi theo các chú. Người dân luôn biết ơn công lao và sự hy sinh thầm lặng mà các chú đã hiến dâng cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng cháu sẽ luôn sát cánh chiến đấu cùng các chú, là chỗ dựa tinh thần, làm động lực cho các chú. Còn riêng phần cháu, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cháu biết rằng, mình là thế hệ sau này của đất nước. Vì thế, cháu sẽ nỗ lực học tập và phấn đấu để sau này có thể cống hiến công sức của mình, để Việt Nam ngày một phát triển phồn thịnh hơn, không để một thế lực nào có thể bành trướng và khinh thường được.
Cuối thư, cháu xin chúc các chú, các anh luôn có một sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ cũng như có một tinh thần thép! Còn điều cuối cùng cháu muốn gửi gắm: “Cháu luôn tự hào về đất nước, con người Việt Nam. Cháu muốn cảm ơn các chú đã hy sinh bản thân để cho chúng cháu một cuộc sống tốt đẹp và trong trái tim cháu, các chiến sỹ Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển luôn oai phong nhất, dũng cảm nhất và đẹp đẽ nhất!”.