Bi kịch của "bà trùm"

ANTĐ - Vượt biên trái phép rồi rơi vào tay đám buôn người; lấy chồng xứ người rồi bỏ lại con cái trốn về Việt Nam; tìm một chỗ dựa bình yên lại gặp phải… trùm ma túy; cứ thế, những bi kịch dần “đẩy” Nguyễn Thị Giang (SN 1972), trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào con đường phạm tội.
Bi kịch của "bà trùm"  ảnh 1

Các đối tượng chính và tang vật vụ án 

Trả “lương” bằng ma túy

Ngày 14-9, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng đầu vụ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Nguyễn Thị Giang (SN 1972), trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, khoảng tháng 5-2014, CAQ Hoàn Kiếm và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) nắm được thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Hà Nội. Một trong những mắt xích đầu tiên là Vũ Hoàng Long (SN 1991), trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Long là nhân viên bảo vệ một quán bar trên phố Châu Long, quận Ba Đình.

Bí mật xác minh mối quan hệ của Long, cơ quan công an dựng được 2 “đàn anh” của đối tượng là Nguyễn Văn Trường (SN 1982), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Lê Mạnh (SN 1986), ở phường Kim Mã, quận Ba Đình. Theo tài liệu trinh sát, Trường có biểu hiện tổ chức cho số thanh thiếu niên mới lớn sử dụng ma túy ngay tại nhà, rồi giao họ đi bán ma túy. Tại nơi ở của Trường có lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh khu vực hoạt động 24/24h. 

Theo sát di biến động của Trường, ban chuyên án tìm ra kẻ chuyên cung cấp “hàng” cho gã đàn ông này là Trần Quang Dũng (tức Dũng “thầy cúng”, SN 1974), trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm. 21h ngày 9-5-2014, tại địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thúy Liễu, tàng trữ 1 túi nilon chứa gần 4,9 gam ma túy “đá” (đối tượng Liễu đã chết do bệnh tật, trong quá trình CQĐT điều tra vụ án).

Qua đấu tranh, Liễu khai nhận vừa mua ma túy của Trần Quang Dũng. Ngày 10-5, tại một khách sạn trên phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Trường đang sử dụng ma túy cùng 1 đối tượng nữ; thu giữ 0,470 gam ma túy tổng hợp. 

Tại cơ quan điều tra, Trường khai ngoài Dũng “thầy cúng”, anh ta đã nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Thị Giang, rồi về chia nhỏ, thuê người đem bán kiếm lời. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt Vũ Hoàng Long và Nguyễn Thị Giang. 

Bi kịch nối bi kịch

Sinh ra tại Phú Xuyên, Hà Nội, trình độ văn hóa hết lớp 5, Giang luôn nuôi ý định làm giàu bằng mọi cách. Người đàn bà này từng tìm cách vượt biên, rồi rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn người và bất đắc dĩ làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Có 2 mặt con với người đàn ông Trung Quốc, năm 2013, Giang bỏ lại con nơi đất khách, trốn về Việt Nam. 

Không nghề nghiệp, Giang xuống Hải Phòng tìm kế sinh nhai.

Ở đất Cảng, Giang quen biết rồi chuyển đến sống cùng Đào Viết Mừng (SN 1970), trú tại xã Quang Trung, huyện An Lão. Mừng là “đầu nậu” ma túy lớn, thường liên kết với đối tượng người Quảng Đông (Trung Quốc) chuyên đánh “hàng” về Việt Nam. Tháng 3-2014, Mừng bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ khi đang vận chuyển 4 bánh heroin. Rất nhanh, đối tượng người Trung Quốc đã chuyển sang kết hợp làm ăn với Giang. Trước lợi nhuận lớn của ma túy, Giang nhận lời. Từng sống ở Trung Quốc nên những lần giao dịch đầu tiên, Giang sang tận Quảng Đông để lấy “hàng”. Những lần sau, Giang liên lạc với “đầu nậu” bên kia biên giới, thỏa thuận chuyển ma túy về Hà Nội theo đường bộ. 

5 bị can bị CQĐT CATP Hà Nội chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố gồm: Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Văn Trường, Vũ Hoàng Long, Trần Quang Dũng và Lê Mạnh. CQĐT xác định Nguyễn Thị Giang trực tiếp mua ma túy tổng hợp từ Trung Quốc đưa về Việt Nam, bán lại cho Dũng, Trường. Từ đây, ma túy tiếp tục được chia nhỏ, phân phối cho các đối tượng khác chuyên cung cấp ma túy cho các vũ trường, quán bar… Tổng số ma túy tổng hợp giao dịch qua “bà trùm” Nguyễn Thị Giang khoảng gần 2,4kg.