TP.HCM:

Bị chồng hạ sát vì không quay về chung sống

ANTĐ - Những lời bào chữa của vị luật sư như những mũi dao cắt sâu vào nỗi đau của Út. Hình ảnh 2 đứa con thơ dại chết mẹ, vắng cha khiến nước mắt không ngừng trên mặt người đàn ông.

Ngày 21/9, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện hợp pháp bị hại, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Út (SN 1987, ngụ Bình Dương) về tội “giết người”.

Giờ nghị án, Võ Văn Út quay xuống nhìn người thân

Theo bản án sơ thẩm, Cao Thị Phương Linh (SN 1990, ngụ Bình Dương) kết hôn Út từ năm 2008. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ đến Bình Dương sinh sống. Trong thời gian này họ có với nhau 2 đứa con chung. Vì thương vợ thương con nên Út miệt mài làm việc kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Tháng 7/2011, giữa Út và Linh xảy ra mâu thuẫn nên Út bỏ về quê ở An Giang. Còn Linh đưa 2 con về gửi mẹ ruột nhờ chăm sóc để cô đi làm.

Ngày 11/11/2011, Út đến nhà mẹ vợ thăm con và đợi Linh về giải quyết chuyện gia đình. Hai ngày sau khi Út gọi, Linh mới về nhà mẹ. Gặp lại vợ, Út năn nỉ Linh vì con cái mà quay về chung sống. Linh không đồng ý. Cô một mực đòi ly hôn với chồng vì không còn tình cảm.

Võ Văn Út đứng nghe tuyên án

Sau một hồi cự cãi, Linh hậm hực ra khỏi nhà. Thấy chuyện tình cảm chưa giải quyết xong mà vợ đã bỏ đi, Út liền ngăn cản. Linh giơ tay cào cấu, đánh vào mặt chồng. Tức giận vì bị Linh đánh và nghĩ đến việc cô bỏ đi để mặc chồng con, Út nảy sinh ý định giết vợ khi nhìn thấy con dao trên kệ bếp.

Út liền đi xuống bếp lấy dao rồi đi lên đâm thẳng vào ngực vợ. Mẹ Linh nghe tiếng kêu cứu chạy đến đẩy Út ra, rút dao ra khỏi người con gái rồi đưa đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên Linh đã tử vong.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 12/6/2012, với nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối hận,con nhỏ, gia đình bị hại tha thiết xin giảm án… TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Út 13 năm tù về tội “Giết người”. Nghĩ bản án đưa ra vẫn quá nặng, Út và gia đình của Linh cùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên HĐXX Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định trong phiên toà hôm nay bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, mức án mà cấp sơ thẩm đưa ra là đúng người đúng tội, nên bác kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên y án sơ thẩm.