Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bắt cóc ngay tại bệnh viện

ANTĐ - Vừa sinh con được 2 ngày tuổi, chị Trần Thi Thơm đã bị kẻ gian đóng giả bác sỹ “bắt cóc” cháu bé ngay tại giường bệnh. Sự việc hy hữu nói trên xảy ra sáng nay tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.
Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bắt cóc ngay tại bệnh viện ảnh 1
Chị Thơm chưa hết bàng hoàng sau sự cố mất con tại BV
Sự cố đã làm náo loạn cả Khoa sản 2 - Bệnh viện phụ sản Trung ương khi hàng chục người nhà gia đình sản phụ tụ tập làm ầm ĩ, bày tỏ thái độ bức xúc trước việc ngay tại một cơ sở y tế hoành tráng nhất Hà Nội, với mạng lưới bảo vệ dày đặc nhưng kẻ gian đã ra vào như chỗ không người ngang nhiên bắt đi bé Phạm Xuân Trường giữa ban ngày.

Theo trình bày của anh Phạm Xuân Triều - cha ruột bé Phạm Xuân Trường - trú tại thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết thì: “Sáng 1-11 tôi đưa vợ là sản phụ Trần Thị Thơm từ Hưng Yên lên Hà Nội nhập viện đăng ký sinh nở. Sau khi làm thủ tục nhập viện, các bác sỹ đã cho vợ tôi làm một loạt xét nghiệm. Kết luận của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy cả sản phụ và thai nhi đều bình thường. Tuy nhiên vì vợ tôi đã nhiều tuổi, lại là lần sinh nở thứ 2 nên gia đình nhất đề nghị bệnh viện cho đẻ mổ. Cùng ngày cháu bé chào đời với chỉ số cân nặng 3,4kg, gia đình thống nhất đặt tên là Phạm Xuân Trường và được bệnh viện đánh số là 16672”.

Gia đình chị Thơm bức xúc trước sự cố xảy ra ngay tại bệnh viện

Sáng 3-11, sau khi các y tá tắm rửa cho cháu xong như thường lệ, chị Thơm cho con bú lần thứ 2 thì có một vị nữ bác sỹ tới hỏi: “Cháu bé đã được tắm chưa? Nếu tắm rồi thì để tôi đưa đi làm xét nghiệm”. Chị Thơm nhớ lại: “Vì từ đầu giờ sáng, các bác sỹ trong Khoa sản 2 thông báo rằng, hôm nay sẽ cho các cháu đi xét nghiệm máu, thế nên tôi đã không ngần ngại trao con mình cho vị bác sỹ nọ. Ai dè, cô ta bế cháu đi và biến mất cho tới tận bây giờ vẫn không thấy quay lại, lúc đó là 10h sáng. Hỏi thăm toàn bộ các nhân viên trong khoa thì không ai nhận là đã bế cháu đi xét nghiệm. Lúc này, vợ chồng tôi và tất cả họ hàng đều nhận định, đã có kẻ gian đóng giả bác sỹ để bắt cóc con tôi”.

Bàng hoàng khi biết tin cháu bị bắt cóc

Dù mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật sinh nở, trong người vẫn còn đâu đớn và mệt mỏi nhưng chị Thơm vẫn nhớ khá rõ về vị bác sỹ đã bế con mình: “Cô ta dáng người dong dỏng, cao khoảng 1m60, mặt hơi gầy. Lúc trao con cho cô ấy tôi rất tin tưởng vì cô ta mặc đồng phục blu trắng, có đầy đủ bảng hiệu, tên tuổi. Riêng về kiểu tóc thì tôi không xác định được bởi cô ấy đội 1 chiếc mũ lưới màu xanh của bệnh viện trùm kín. Tuy nhiên, phong cách, thái độ đi lại của vị nữ bác sỹ này rất tự tin y như người làm việc tại đây lâu năm”.

Anh Phạm Xuân Triều – cha ruột bé Trường trình bày sự việc với PV ANTĐ

Nước mắt ròng ròng lăn trên má chị Thơm nức nở thương đứa con tội nghiệp: “Thế này thì em chết mất. Cháu còn đỏ hỏn mới sinh được 2 ngày. Không hiểu giờ này cháu đang ở đâu. Chắc không có mẹ cho bú thì cháu đói lắm, không biết người ta có cho bú hay sẽ làm gì với cháu”.

Được biết lúc vị bác sỹ lạ mặt kia bế cháu Trường đi còn có chị Trần Thị Dịu, em ruột và cũng là người trực tiếp chăm sóc chị Thơm tại bệnh viện. Chị Dịu cũng giọt ngắn giọt dài: “Sau khi chị bác sỹ kia bế cháu đi, em và mẹ cháu đợi hơn 1 tiếng vẫn không thấy người ta mang trả lại cháu thì đã đi hỏi thăm một loạt. Tới chỗ nào cũng nhận được câu trả lời: “yên tâm đi, ai lấy mất con chị mà sợ”. Xuống cả khu xét nghiệm thì cửa đóng im ỉm suốt nên em phải bấm chuông hỏi bác sỹ, nhưng họ cũng chỉ nói qua loa là cứ về phòng nằm, khi nào xong sẽ trả cháu về với mẹ. Bây giờ thì em mới biết là lúc ấy, họ chỉ trả lời cho qua chuyện chứ cũng chẳng ai quan tâm xem em là ai, cháu bé được đi xét nghiệm là cháu nào”.

Đợi mãi cho tới đầu giờ chiều, khi bảo vệ yêu cầu tất cả người nhà bệnh nhân ra ngoài để các bác sỹ thăm khám cho các cháu gia đình chị Thơm không thể chịu được nũa. Chị Dịu nằng nặc đòi trả lại cháu để mẹ cháu cho bú bởi suốt từ 10h cháu Trường chưa hề được cho ăn. Lúc ấy các bác sỹ mới hỏi nhau và phát hiện ra rằng không có ai đưa cháu Trường đi xét nghiệm cả. Ngay cả trong số những cháu bé đang nằm cách ly với mẹ cũng không hề có tên Phạm Xuân Trường số hiệu 16672.  

Đến 15h chiều cùng ngày sự việc đã được trình báo cho Công an quận Hoàn Kiếm sau khi các bác sỹ trong khoa xác định rõ cháu Trường hiện không có mặt tại bệnh viện. Nhận định trước sự việc này Tiến sỹ Vũ Bá Quyết – Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết: “Lãnh đạo bệnh viện cũng đã nắm được đầy đủ thông tin về sự cố nói trên. Rất có thể đã có kẻ xấu giả danh bác sỹ trà trộn vào và làm việc này. Đây là câu chuyện hy hữu lần đầu tiên xảy ra kể từ ngày thành lập bệnh viện. Hiện tại bệnh viện chưa thể khẳng định được gì bởi tất cả cơ quan công an đang tiến hành xác minh điều tra”.

Được biết, cháu Trường là con thứ 2 của gia đình chị Thơm. Trên cháu còn 1 chị gái đã 7 tuổi. Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc và gửi tới bạn đọc những thông tin tiếp theo.