Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung nói về tự truyện "Bao giờ là đúng lúc"

ANTD.VN - Vũ Cẩm Nhung nổi tiếng từ những đầu thập niên 90 của thế kỷ trước tại miền Bắc. 17 tuổi, cô đã tham gia trong show thời trang của nhà tạo mẫu huyền thoại Pierre Cardin, hình ảnh phủ sóng khắp mặt báo lẫn truyền hình. Tiếng tăm của “chân dài” này càng vang xa hơn khi cô thi và đạt danh hiệu “Siêu mẫu châu Á” tại đảo Guam (Mỹ) năm 1994. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp sinh năm 1976 từ bỏ tất cả, rẽ hướng sang kinh doanh và sau đó kết hôn với một đại gia. Lần hiếm hoi xuất hiện trở lại, Vũ Cẩm Nhung bất ngờ ra mắt cuốn tự truyện “Bao giờ là đúng lúc” (Phan Ý Yên chấp bút).  Cô đã trải lòng cùng “Cà phê sáng Chủ nhật” về lý do viết sách, cuộc sống làm dâu, hành trình làm mẹ và giai đoạn sóng gió gặp phải trong cuộc sống. 

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và nỗ lực 9 năm để được làm mẹ

Viết sách là tự nhiên, không sắp đặt

- PV: Bao năm qua, người ta nghĩ Vũ Cẩm Nhung có một cuộc đời bình yên, dường như chẳng thiếu thứ gì. Vậy nên việc chị bỗng dưng ra mắt sách và lại là sách “kể về những góc khuất trong cuộc sống” khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên?

- Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Tôi làm cuốn sách này rất tự nhiên, không hề có sự sắp đặt. Thú thực, tôi viết không phải để khoe mẽ về những gì mình có được trong suốt hơn 20 năm qua mà muốn chia sẻ những nỗi trăn trở, đôi khi là cả bất an trong cuộc sống, công việc mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể gặp phải. Bởi vậy mà thông điệp lớn nhất tôi gửi gắm trong cuốn sách này là chúng ta nên kiên trì và tin tưởng vào điều mình chọn lựa, nhất định sẽ được an yên toại ý. Tôi hy vọng mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy được bóng dáng của mình sau mỗi câu chuyện tôi viết, tìm thấy cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau.

- Liệu chị thật sự kể hết những góc khuất trong cuộc sống của mình trong cuốn tự truyện này hay không?

- Tôi đã ra mắt sách có nghĩa là đã sẵn sàng đối mặt với những điều mình viết. Điều quan trọng hơn cả, tôi viết sách vì muốn gửi đến các bạn trẻ động lực sống mạnh mẽ hơn để có cuộc đời hạnh phúc chứ không nhằm mục đích kể chuyện đời tư. Tôi muốn chia sẻ khoảng thời gian mình đã trải qua trong cuộc sống với mong muốn có thể góp phần truyền cảm hứng đến mọi người. Còn từ trước tới nay, khán giả nhìn thấy một Vũ Cẩm Nhung bình yên thì đó cũng chỉ là bề ngoài, những cái hay cái đẹp về tôi. Thực sự thì tôi đã giấu đi những khoảnh khắc khó khăn và tới giờ tôi nghĩ đã đến lúc mình nên chia sẻ chúng một các nhẹ nhàng.

- Vậy chắc hẳn chị sẽ phải lựa chọn câu chuyện để viết trong cuốn sách? 

- Đúng vậy. Tôi quan niệm cuộc sống của mình không phải là thước phim nên không có sắp đặt trước. Nhưng điều đó không có nghĩa mình để cuộc sống thả trôi như bèo trên sông vậy. Tôi không có ý định viết sách để phá nát gia đình, khiến người thân mình buồn hay người bạn nào đó đau lòng, mà chỉ muốn “thổi” vào sách những quan điểm tích cực khi nhìn nhận về cuộc sống. Tôi cũng như bao phụ nữ khác, có những lúc yếu đuối rất đàn bà, cũng đi qua trầm cảm, cũng lo lắng khi mẹ bị ung thư…

- Chị có thể chia sẻ thêm về giai đoạn bị rơi vào tình trạng trầm cảm đó không?

- Đó là năm tôi 38 tuổi và cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ, tâm trạng bế tắc, tuyệt vọng sau suốt một thời gian dài lèo lái công việc kinh doanh đi qua những khó khăn, khủng hoảng. Rồi giống như “giọt nước tràn ly” khi tôi đón nhận hung tin mẹ bị ung thư. Tôi thật sự khủng hoảng, mất ngủ triền miên, thậm chí còn bị nghiện rượu, mắc chứng sợ đi máy bay. Những cơn sợ hãi tìm đến thường xuyên khiến tôi héo mòn. Sau đó, tôi đã có 2 năm vực dậy để cứu bản thân mình khỏi hố sâu trầm cảm đó. Tôi học cách đặt những gánh nặng trên vai xuống.

Hành trình 9 năm để có con

- Được biết trong hành trình 9 năm sau khi kết hôn, chị đã rất khao khát và nỗ lực có con nhưng nhiều lần thất bại và tuyệt vọng? 

- Quả thực suốt 9 năm đó, tôi cứ nằm xuống rồi lại đứng lên từ giường bệnh, vào ra phòng cấp cứu như cơm bữa. 9 năm tôi đã đón nhận bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu cơn sốt co giật nóng lạnh để liên tục tiến hành 20 lần IVF, rồi bị sinh non và sẩy thai. 9 năm đó tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đối với tôi thì quan trọng mình đã đi qua từng bước một. Tôi tự nhủ, mình không thể than vãn vì mình còn có tiền để làm, người không có tiền họ còn không than. Tại sao mình phải than? 

- Chị đối diện với những thất bại trong hình trình nỗ lực có con như thế nào?

- 9 năm ấy, có những lần tôi ngồi một mình và cảm thấy xung quanh như bị cô đặc lại. Tôi đã nghĩ, không hiểu các con của mình đang ở đâu, có nghe trái tim tôi nức nở không? Tôi từng không hiểu tại sao mình lại giống như một cái cây trơ trụi chẳng thể ra hoa, kết trái. Tôi muốn được làm mẹ. Tôi muốn được nuôi dưỡng những đứa trẻ như cách mà bố mẹ tôi đã dành cho tôi. Nhưng cuộc đời sao cứ thách thức, nghiệt ngã với tôi mãi thế? Khi đau đớn, sợ hãi, tôi tập trung vào công việc để quên tất cả. 

- Cảm xúc của chị thế nào khi lần đầu tiên làm mẹ sau 9 năm?

- Tôi thấy mình dịu dàng và không nghĩ chăm con giỏi đến thế. Tôi đã hạnh phúc, khi đẩy nôi ra đi dạo. Khi con lớn, biết đi và gọi mẹ ơi, cảm xúc đó thật hạnh phúc. Tôi thích đọc sách nuôi dạy con kiểu Nhật, vậy nên chúng tôi nuôi con cũng rất nhẹ nhàng. Ngay việc con bị đi cấp cứu lúc 1h sáng cũng không khiến tôi phải bối rối. 

Lấy chồng đại gia và những áp lực

- Nhiều người nói, chỉ cần lấy chồng đại gia sẽ không phải lo lắng quá nhiều, chị nghĩ sao?

- Lấy con ông chủ tập đoàn lớn đã giúp tôi có cơ hội học hỏi trở thành doanh nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa, tôi được bày sẵn bữa cơm đầy đủ. Nếu tôi không lấy đại gia thì chưa chắc đã có Vũ Cẩm Nhung của ngày hôm nay. Trong công việc của gia đình chồng tôi, ai cũng phải giỏi, nó giống như một sự cạnh tranh ngầm. Nếu bạn không thành công thì họ vẫn yêu thương bạn, nhưng vậy có xứng đáng không khi mà bạn có cơ hội sống bên cạnh toàn những người giỏi. Bề ngoài là đại gia, nhưng tôi nghĩ là may mắn cho những ai lấy được những người đàn ông có gia đình gia giáo, trí thức. Một cô gái đẹp chỉ cần lấy chồng đại gia là xong, quan điểm này cần phải suy nghĩ lại. Bởi nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến giới trẻ khiến một số cô gái chỉ mong xinh đẹp rồi đi thi hoa hậu để lấy đại gia.

- Khi sống trong một gia đình giàu có và trí thức, chị có gặp áp lực?

- Tôi bị áp lực và cố gắng rất nhiều. Mình và chồng đều có bố mẹ sinh ra, chỉ khác nhau là sinh ra trong một ngôi nhà khác. Tôi cũng là người có đầu óc phấn đấu. Khi mình phấn đấu, họ sẽ tôn trọng mình. Sự tôn trọng rất quan trọng trong một mối quan hệ. Xuất phát điểm của tôi là thuần nhà giáo, còn anh là nhà làm kinh tế. Hai góc nhìn đã khác nhau. Tôi đã loay hoay đi tìm để có tiếng nói chung. 

- Cuộc sống khi bắt đầu với chồng đại gia, chị có gặp mâu thuẫn? 

- Tuy sống ở nước ngoài nhưng chồng tôi cũng rất Việt Nam, thời gian đầu có những nếp sinh hoạt khác nhau. Ví dụ anh sống ở nước ngoài lâu nên nằm máy lạnh ở nhiệt độ thấp, còn tôi lại sợ lạnh… Từ những cái nhỏ đó, chúng tôi đều ngồi lại để nói chuyện với nhau.

- Chị làm cách nào để giữ được chồng đại gia khi có nhiều bóng hồng bên cạnh? 

- Tôi nói thật, tôi không có bí quyết nào cả. Đơn giản, chúng tôi luôn cần và đồng hành với nhau trong cuộc sống này.

- Cảm ơn chị!