Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay

ANTĐ - Lợi thế chơi hơn người trong nửa giờ thi đấu của hiệp 2 đã giúp Uruguay ra “đòn” quyết định, hạ gục 10 người của Italia, với pha đánh đầu chuẩn xác của trung vệ đội trưởng Godin ở phút 81, qua đó giành vé vào vòng 16 đội trong trận cầu chặt chẽ đến nghẹt thở.
Chỉ cần hòa là đủ để giành quyền đi tiếp nhưng HLV Prandelli gây bất ngờ với việc “xua quân” dồn lên áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phía bên kia, HLV Tabarez cũng khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi chuyển sang sơ đồ chiến thuật 5-3-2 thiên về phòng ngự.

Thế trận chặt chẽ được 2 đội duy trì trong suốt những phút đầu tiên và cầu thủ cả hai bên đều chủ động phạm lỗi rất xa khu vực cấm địa để ngăn cản các pha lên bóng của đối phương. Chính vì vậy, trận đấu liên tục bị gián đoạn và không có quá nhiều cơ hội được tạo ra trong suốt 45 phút đầu tiên.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 1
Trận đấu bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi đầy toan tính của cầu thủ cả hai đội
Những pha đá phạt sở trường của Pirlo của đoàn quân áo thiên thanh hay Suarez bên phía Uruguay, do ở vị trí quá xa đều thiếu độ chính xác và hiểm hóc cần thiết để dẫn tới bàn thắng mở tỷ số. Thậm chí ngay cả hàng công được kỳ vọng rất nhiều của cả hai đội gồm Balotelli – Immobile (Italia) và Suarez – Cavani (Uruguay) đều khá mờ nhạt trên sân, trong thế trận được bố trí hết sức chặt chẽ.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 2
Liên tiếp thẻ phạt cũng những pha đá phạt

Cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên thuộc về đại diện Nam Mỹ, khi Suarez thoát xuống biên trái và căng vào, tạo điều kiện để Lodeiro dứt điểm căng, nhưng thủ thành Buffon đã xuất sắc cản phá.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 3
Suarez và cơ hội hiếm hoi đối mặt với Buffon trong trận đấu 

Màn đấu trí căng thẳng giữa Prandelli và Tabarez tiếp tục trong hiệp 2, khiến trận đấu trở nên “xấu xí” và quá nặng nề với những toan tính. Uruguay tiếp tục khóa chặt ngòi nổ Pirlo bên phía đối phương bằng việc hy sinh cả cặp đôi Cavani và Lodeiro, ngay cả khi tiền vệ 35 tuổi của Italia lùi sâu bên phần sân nhà.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 4
Trận đấu liên tiếp bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi và xô xát giữa cầu thủ 2 đội

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Marchisio sau tình huống đạp bóng với Arevalo ở phút 60 đã khiến kế hoạch của HLV Prandelli phá sản. Từ việc kiểm soát bóng nhiều hơn, có thời điểm lên tới 77%, đội hình đoàn quân áo thiên thanh buộc phải lùi sâu về phần sân nhà.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 5
Chiếc thẻ đỏ của Marchisio thay đổi cục diện trận đấu

Mặc dù vậy, thế trận phòng ngự - phản công của Italia vẫn được triển khai hết sức mạch lạc trong thế thiếu người. Nếu may mắn hơn cả Immobile cùng cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Cassano, hay thậm chí là Pirlo đã có thể dứt điểm Uruguay, với những pha dứt điểm căng nhưng đều không chính xác.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 6
Thêm 1 lần nữa, Suarez vào vai hung thần với pha lao vào... cắn trung vệ đối phương

Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 7
Chiellini vạch áo "tố" hành động cắn người của Suarez với các trọng tài

Không tận dụng được cơ hội, các học trò của HLV Prandelli đã phải trả giá đắt ở phút 81, không lâu sau khi Suarez trở thành tâm điểm của trận đấu, với pha dứt điểm hiểm hóc nhưng không thể đánh bại thủ thành Buffon, cũng như việc lao vào… cắn trung vệ Chiellini.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 8
Bàn thắng duy nhất trong trận đấu đến từ pha không chiến dũng mãnh của Godin 

Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 9
Niềm vui của trung vệ - đội trưởng Uruguay

Từ pha phối hợp đá phạt góc, trung vệ - đội trưởng Godin đã ghi bàn thắng “quý như vàng”, mở tỷ số 1-0 cho Uruguay. Đứng vững trong những phút còn lại cùng gần 6 phút bù giờ, đại diện của Nam Mỹ đã đánh bại Italia trong trận cầu quyết định để giành tấm vé thứ 2 ở bảng D tử thần, tiến vào vòng 16 đội.
Marchisio nhận thẻ đỏ, 10 cầu thủ Italia “gục ngã” trước Uruguay ảnh 10
Suarez cùng Godin và các đồng đội ăn mừng chiến thắng cùng các CĐV Uruguay trên khán đài

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Costa Rica đã hòa 0-0 cùng đội tuyển Anh, vốn đã sớm bị loại, để củng cố ngôi đầu bảng với 7 điểm cùng thành tích bất bại đầy ấn tượng ở vòng bảng.        
Đội hình 2 đội:
Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Pereira (Stuani; 63’), Gimenez, Arevalo, Gonzalez, Lodeiro (Pereira; 46’), Rodriguez (Ramirez; 78’), Suarez, Cavani.
Italia: Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Darmian, Marchisio, Verratti (Motta; 75’), Pirlo, De Sicglio, Immobile (Cassano; 71’), Balotelli (Parolo; 46’).