Hoàng Thùy Linh: Đã đủ dũng cảm trở lại nơi mình vấp ngã!

ANTD.VN - Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt dự án phim “bom tấn” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Vượt qua “scandal” buồn của 12 năm về trước, đã đi hát và tìm được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt, nhưng khi trở lại với phim ảnh, cô gái 30 tuổi không giấu được tâm trạng bối rối và có phần lo âu.

Cuối năm 2007 khi đang tham gia một dự án phim truyền hình ăn khách dành cho giới trẻ và được xem là một trong những hình tượng đẹp, Hoàng Thùy Linh bất ngờ dính vào “scandal” clip “nóng” bị phát tán trên mạng xã hội. Sự việc đáng tiếc này khiến hình ảnh của cô bị sụp đổ, thậm chí dự án phim trên phải tạm ngừng ghi hình, các hợp đồng và lịch diễn sau đó của Linh cũng bị cắt bỏ.

Một thời gian dài sau đó, khi cái tên Hoàng Thùy Linh ngỡ đã rơi vào quên lãng thì cô bất ngờ trở lại, chọn một con đường đi khác. “Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra” có lẽ trong trường hợp của Linh phải là “cánh cửa này đóng lại, mở cánh cửa khác ra”. Nói cách khác, Linh đã chủ động mở cánh cửa khác ra cho mình và “cánh cửa” lần này là đi hát chứ không phải đóng phim.

Từ chỗ đi hát ở các tụ điểm âm nhạc nhỏ, lẻ tẻ, Linh quyết định dừng lại để đầu tư âm nhạc một cách nghiêm túc với mong muốn được mọi người công nhận mình là ca sĩ. Và rồi cô gái bé nhỏ này đã làm được khi nhiều bài hát mà cô thể hiện được xếp vào hàng “hit”, nhiều MV mà cô làm được xếp vào MV “triệu view”. Gia tài nghệ thuật của Linh cho tới giờ còn là vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Thần tượng” (2014), cuốn tự truyện (2017) cùng việc tham gia một số gameshow truyền hình.

Linh của hiện tại đã 30 tuổi, chín chắn, trưởng thành và bình thản đón nhận mọi vui buồn khi đã bước qua được biến cố có lẽ là lớn nhất trong đời của 12 năm về trước. Tuy vậy, dù đã đi trên rất nhiều con đường khác, song cũng phải đến bây giờ Linh mới đủ dũng cảm trở lại với phim truyền hình. Nói vậy là bởi, để quay lại một nơi gợi nhắc mình và cả khán giả nhớ lại “scandal” năm xưa, hẳn không phải ai cũng muốn làm và dám làm.

Hoàng Thùy Linh đã đủ dũng khí trở lại nơi mình vấp ngã

Linh tâm sự, trong suốt hơn 10 năm chia tay màn ảnh nhỏ, có những lúc cô ngồi ở nhà, bật tivi lên xem phim chiếu buổi tối cùng bố mẹ và cảm thấy hụt hẫng khi thấy không có mình nữa. Vượt qua cảm giác đó, Linh tự nhủ mình cần phải cố gắng nhiều hơn và nhất định một ngày nào đó sẽ trở lại, chỉ có điều không biết bao giờ giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực, hay sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Rồi ngày ấy cũng đến khi Linh nhận được cuộc điện thoại từ đạo diễn Khải Anh với lời đề nghị mời cô tham gia một vai diễn trong dự án phim truyền hình “Mê cung” mà anh sắp làm. “Giống như được trở về nhà” là điều Linh cảm nhận được rõ rệt hơn bao giờ hết sau cuộc điện thoại ấy. Linh bảo, từ trong sâu thẳm trái tim cô, VFC là nơi cô đã đi những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật, là nơi cô mang ơn và cũng là nơi cô cảm thấy mình vô cùng có lỗi.

Người đầu tiên Linh báo tin vui này là bố mẹ và mẹ cô đã rưng rưng hỏi lại con gái: “Là sự thật hả con?”. Phim có bối cảnh quay chủ yếu ở Hà Nội nên lâu rồi Linh mới có thời gian ở gần bố mẹ lâu đến vậy. Ngày nào mẹ cô cũng gọi điện hỏi thăm con gái về việc quay phim, còn bố thì ngồi ngoài sân ngóng con gái quay xong trở về nhà. Có lẽ bố mẹ Linh hơn lúc nào hết, chứng kiến con gái đứng lên ở chính nơi cô từng vấp ngã, đã rất xúc động và hồi hộp.

“Tôi luôn biết ơn và cảm thấy có lỗi với thanh xuân của mình. Cảm ơn vì tôi đã may mắn được quay trở lại nơi đây ở thời điểm này, giống như được quay về nhà. Đây là một bộ phim ước mơ với tôi. Tôi không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn!” – Linh nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến êkip và khán giả trong giây phút bộ phim mà cô đóng đã hoàn tất và chuẩn bị lên sóng màn ảnh nhỏ.

Hoàng Thùy Linh xúc động trong buổi họp báo ra mắt phim "Mê cung"

Nói thêm về lần tái xuất này, Linh bảo dù đã rất lâu rồi chia tay màn ảnh nhỏ nhưng cô rất yêu thích việc đóng phim. Dù vậy, khi quay lại đứng trước ống kính máy quay, cô đã bị “ngợp” và bối rối. Như chia sẻ của đạo diễn Khải Anh thì có lẽ bởi sau hơn một thập kỷ, công nghệ làm phim truyền hình của VFC đã khác rất nhiều, từ tư duy, máy móc thiết bị đến cách làm nên Linh bị bỡ ngỡ.

Bản thân đạo diễn Khải Anh cũng nhìn thấy điều đó nên ngay từ cảnh quay đầu tiên, anh đã thử yêu cầu Linh đóng cảnh yêu đương lãng mạn với bạn diễn của mình – nam diễn viên Hồng Đăng và kết quả là Linh bị “khấc”, buộc cả đoàn phải ngừng quay giữa chừng và ra về. Sau đó, đạo diễn Khải Anh và Hồng Đăng ở lại trò chuyện để giải tỏa tâm lý giúp cô. Với Hồng Đăng thì Linh cũng em đồng nghiệp thân thiết với anh từ nhiều năm về trước khi cả hai còn đóng chung “Nhật ký Vàng Anh”. Ngay ngày hôm sau, Linh lấy lại tâm lý và phong độ, diễn khá tốt và bắt nhịp rất nhanh.

Nhớ lại, Linh cười bảo, cô từng nghĩ mình đã chuyên nghiệp rồi và đủ tự tin để diễn tốt, nhưng khi đứng trên phim trường “Mê cung”, cô đã có một cảm xúc không tả nổi – vui, lo lắng và bị chững lại. Cảnh quay đầu tên mà Linh bị đạo diễn Khải Anh làm khó là cảnh “khóa môi” với Hồng Đăng. Linh kể, hơn 10 năm qua, cô và Hồng Đăng chỉ dõi theo nhau từ xa nên khi mới gặp lại đã phải diễn cảnh ngọt ngào, cô bị “khấc”.

Nói về việc tên tuổi của mình có thể sẽ giúp bộ phim “Mê cung” được chú ý nhiều hơn, Linh thẳng thắn phủ nhận và cho rằng, phim là công sức của cả êkip, ai cũng đều có giá trị riêng. Cô cũng tin rằng việc đạo diễn Khải Anh mời mình đảm nhận một vai trong bộ phim này là bởi cô phù hợp với nhân vật, chứ không phải để PR đánh bóng phim. Linh cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những phản hồi từ khán giả dành cho vai diễn này của mình.

Hoàng Thùy Linh: Đã đủ dũng cảm trở lại nơi mình vấp ngã! ảnh 3

Nằm trong series "Cảnh sát hình sự" đã ghi dấu trong lòng khán giả nhiều thế hệ, bộ phim “Mê cung” do đạo diễn Khải Anh dàn dựng hứa hẹn mang đến những giây phút đầy kịch tính đến nghẹt thở, những vụ án phức tạp với bước chuyển không thể lường trước, đưa người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đúng như tên gọi, bộ phim đưa người xem lạc vào một mê cung khó tìm được lối ra. Phim bắt đầu bằng vụ án một cô gái trẻ bị sát hại trong đêm tại một xóm trọ. Hung thủ bị bắt ngay sau đó với những chứng cớ buộc tội đanh thép. Vụ án tưởng chừng khép lại nếu như Khánh (Hồng Đăng) - Đội trưởng đội hình sự - không kiên quyết lật ngược vấn đề và tìm ra vụ án tương tụ diễn ra trước đó 2 tháng. Hai nạn nhân khá thân nhau. Hai gã hung thủ đều bị bắt rất nhanh với chất kích thích vẫn còn trong máu. Nhưng liệu những kẻ đó có phải hung thủ thực sự hay chỉ là con tốt thí mạng cho kế hoạch hoàn hảo của tên sát nhân thông minh đến mức biến thái?

30 tập phim với những vụ án, trông thì có vẻ không liên quan, nhưng lại có một sự liên kết vô hình khiến cho mọi chuyện ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Và cũng chính từ việc lần theo đường dây kết nối này, Khánh đã dần khám phá ra bí mật khủng khiếp đằng sau cái chết của cha mình. Phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi như: NSƯT Công Lý, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Minh Trang, Hồng Đăng, Việt Anh, Doãn Quốc Đam... Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của những gương mặt trẻ như Đỗ Duy Nam, Thạch Huyền, Huyền Trang...

Trong phim, Hoàng Thùy Linh vào vai Lam Anh - một cô gái trẻ trung, thông minh. Lam Anh là bạn gái của Khánh (Hồng Đăng thủ vai).

30 tập phim “Mê cung” sẽ lên sóng vào 21h30, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 24-4-2019.