Điểm nhấn V-League 2020 ngày trở lại sau dịch

ANTD.VN - Những khán đài chật kín gây ấn tượng với truyền thông quốc tế; Hải Huy chấn thương kinh hoàng; thầy ngoại thua "muối mặt"; HAGL tiếp tục không biết thắng trên sân của Hà Nội... là những điểm nhấn của vòng 3, vòng đấu đánh giá sự trở lại của V-League 2020 sau gần ba tháng "đóng băng" vì dịch Covid-19.

Truyền thông quốc tế "ghen tị" với V-League

Dù một số sân phải hạn chế lượng vé để đảm bảo giãn cách thì theo thống kê vẫn có tới 50.500 khán giả tới sân theo dõi 7 trận đấu trong ngày V-League 2020 trở lại, trung bình 7.214/trận. Trong đó sân Thiên Trường (Nam Định) đông nhất với gần 30.000 khán giả.

Reuters ấn tượng với các khán đài chật cứng khán giả trong ngày V-League trở lại

Hãng tin Reuters bày tỏ ấn tượng với các khán đài chật cứng của V-League và so sánh với những khán đài trống rỗng của giải VĐQG Đức, cũng như một số giải bóng đá hàng đầu châu Âu sắp khởi tranh trong điều kiện tương tự.

Còn tờ The Star của Malaysia bày tỏ ghen tị với "không khí không thể tuyệt vời hơn" của V-League trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn khiến các giải Đông Nam Á chưa thể lăn bóng trở lại. "Hình ảnh các khán đài V-League là điều rất khó tin với nhiều nơi trên thế giới hiện nay", tờ báo của Malaysia bình luận.

Hải Huy chấn thương kinh hoàng

Điểm nhấn V-League 2020 ngày trở lại sau dịch ảnh 2

Hải Huy đau đớn nằm sân sau pha va chạm khiến ống đồng của anh bị gãy

Phút 60 trận Than Quảng Ninh tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Huy phải nhập viện cấp cứu sau pha va chạm với Hoàng Lâm bên phía đội khách. Hình ảnh pha vào bóng khiến ống đồng Hải Huy bị gãy khiến người xem phải rùng mình. Đây là pha bóng kinh hoàng nhất V-League 2020 tính tới thời điểm này.

Hải Huy được phẫu thuật, song vẫn chưa thể xác định thời điểm anh có thể trở lại sân cỏ.

Thầy ngoại lép vế trước... cầu thủ ngoại

Vòng 3 chứng kiến những kết quả đáng thất vọng của các ông thầy ngoại. Nếu như HLV Chung Hae-seong của đội đầu bảng TP.HCM chỉ có 1 điểm trong trận hòa không bàn thắng với Hải Phòng, thì các đồng nghiệp Fabio Lopez (Thanh Hóa) và Lee Tae-hoon (HAGL) đều chung cảnh trắng tay.

Rimario lập cú đúp vào lưới HAGL của HLV Lee Tae-hoon

Thất bại 0-3 nối dài chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua của HAGL trên sân của Hà Nội, và là trận thua thứ hai liên tiếp của HLV Lee Tae-hoon trong vòng 2 tuần.

Trong khi các thầy ngoại thua đau thì nhiều ngoại binh lại gây ấn tượng với những bàn thắng quý giá. Trên sân Cẩm Phả, Bruno và Victor thay nhau lập công để giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quật ngã chủ nhà Than Quảng Ninh, tạo nên "địa chấn" của vòng đấu. Còn ở Hàng Đẫy, Rimario lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ HAGL, giúp Hà Nội đại thắng 3-0.