Côn đồ truy sát, chém "hiệp sỹ" xối xả

ANTĐ - Giang hồ đã dùng mã tấu chém xối xả làm đứt gân tay, chân “hiệp sĩ”. Vụ việc xảy ra ngay sau khi công an thả một nhóm nghi can trộm, tiêu thụ xe máy do các “hiệp sĩ” bắt được.

Khoảng 5 giờ ngày 27-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên (người bắt hàng chục vụ trộm xe, được UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng về thành tích này) đã bị 2 đối tượng dùng mã tấu chém xối xả ngay tại lò làm bánh mì của mình thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An – Bình Dương.

Côn đồ truy sát, chém "hiệp sỹ" xối xả ảnh 1
Anh Nguyễn Tăng Tiên tiếp tục điều trị tại bệnh viện sau khi phẫu thuật nối gân tay và chân


Bị trả thù !


“Lúc đó, anh Tiên đang làm bánh mì ở ngoài, còn tôi ngủ trong phòng. Anh bị chém nhiều nhát rất sâu nên bất động”- chị Nguyễn Thị Vân, vợ anh Tiên, kể lại. Đến trưa cùng ngày, anh Tiên được bác sĩ của Bệnh viện Thủ Đức-TPHCM phẫu thuật nối các gân bị đứt. Bác sĩ cho biết vết thương rất sâu, tuy nhiên, nạn nhân đang hồi phục tốt.


Anh Tiên nhận diện được một trong hai kẻ chém mình là Tuấn “chó”. “Tuấn “chó” là đàn anh trong giới trộm xe, tiêu thụ xe gian” - một “hiệp sĩ” phường An Bình cho biết. Sau khi chém anh Tiên, Tuấn “chó” và đồng bọn rời lò bánh mì, lên 2 xe máy và được 2 đối tượng khác chờ sẵn tẩu thoát.


Nhiều dấu hiệu cho thấy anh Tiên bị trả thù vì chỉ điểm và phối hợp với Công an phường An Bình bắt 6 đối tượng nghi liên quan đến việc trộm và tiêu thụ hàng loạt xe máy. Vào đầu giờ chiều 25-6, anh Tiên cùng nhiều “hiệp sĩ” khác cùng trưởng khu phố, Công an phường kiểm tra hành chính đột xuất nhà trọ 127/4B ở  khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Tại đây, các anh phát hiện rất nhiều biển số xe, cà vẹt, giấy CMND cùng đoản dùng để phá khóa xe máy.

Ngay lập tức, 6 người trong nhà trọ bị đưa về Công an phường, đó là Bùi Văn Cường (33 tuổi, quê Khánh Hòa),  Nguyễn Thị Lai (29 tuổi), Bùi Thị Huyền (24 tuổi), Bùi Ngọc Hùng (22 tuổi), Bùi Văn Hướng (52 tuổi), Bùi Văn Hải (29 tuổi) cùng quê Quảng Bình. Sau đó, Công an phường bàn giao những người này cùng tang vật cho Công an thị xã Dĩ An. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, cả 6 người trên đều được thả về.

Theo ông Lương Đức Túy, Trưởng khu phố Bình Đường 3, sau khi được thả ra, các đối tượng trên cùng đồng bọn liên tục tìm các “hiệp sĩ” để trả thù. Các “hiệp sĩ” cũng xác nhận họ được các anh xe ôm báo tin là có nhiều kẻ đang cầm mã tấu tìm để thanh toán.


“Thả vì chưa đủ chứng cứ ?!”


Về lý do thả 6 người trên, thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho rằng chưa đủ chứng cứ để tạm giữ nên thả. Trung tá Nguyễn Hữu Công, Đội trưởng Đội Hình sự Công an thị xã Dĩ An, cũng khẳng định: Qua nhiều giờ đấu tranh khai thác, các đối tượng vẫn không khai nhận là có liên quan đến việc trộm, tiêu thụ xe gian nên phải thả họ.

Còn các “hiệp sĩ” lại cho rằng thời gian Công an thị xã Dĩ An  khai thác các đối tượng trên quá ngắn ngủi: Từ 21 giờ ngày 25-6 nhận bàn giao thì 23 giờ cùng ngày đã thả.


Thượng tá Hiếu cho rằng đây không phải là một vụ bắt quả tang như một tờ báo đã nêu mà chỉ là một vụ kiểm tra hành chính và phát hiện các giấy tờ, biển số xe… Trong số biển số xe thu được có biển số của một người cư ngụ ở Đồng Nai, từng bị mất xe ở Bình Dương. Thượng tá Hiếu cho rằng đã có dấu hiệu của một vụ án tuy nhiên vẫn chưa đủ căn cứ để tạm giữ 6 đối tượng.


Về Tuấn “chó”, thượng tá Hiếu khẳng định công an đã có hồ sơ về đối tượng này. Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh điều tra nên chưa thể cung cấp cho báo chí. 

Trước thông tin cho rằng một vài công an đã “nhúng chàm” nên thả 6 đối tượng bị bắt ra, thượng tá Hiếu khẳng định: “Có thể công an sơ suất trong hồ sơ, nghiệp vụ. Tuy nhiên, tôi khẳng định không có chuyện công an thỏa hiệp với tội phạm”.

Chưa vụ nào tìm ra hung thủ

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang nhân rộng mô hình CLB Phòng chống tội phạm – nơi tập hợp các “hiệp sĩ” đường phố. Tính đến nay, ngoài hiệp sĩ Nguyễn Xuân Chinh,  CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một), tử nạn khi truy đuổi một nghi phạm, có rất nhiều “hiệp sĩ” đã bị tội phạm tấn công trọng thương nhưng chưa vụ nào tìm được hung thủ.

Cụ thể, ngày 17-3, khi bắt một kẻ trộm xe, “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Thiên (CLB Phòng chống tội phạm phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) bị một đối tượng dùng đoản sắt đâm. Trước đó, để giải thoát cho đồng bọn, một đối tượng cũng đã dùng dao đâm một nhát trí mạng khiến  “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa) phải đi cấp cứu.
Rạng sáng 16-12-2010, khi truy đuổi đối tượng trộm chó chạy xe máy với tốc độ cao, “hiệp sĩ” Trần Thanh Phong (xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát) cũng đã suýt chết khi bị chúng bắn mũi tên gắn xung điện về phía mình. Do chạy tốc độ cao, lại phải né mũi tên điện nên anh Phong té ngã chấn thương phải nhập viện chữa trị… 
Sẽ khởi tố cả hai vụ án !

Thượng tá Trần Nhựt Hiếu cho rằng hiện vẫn chưa đủ căn cứ cho thấy nhóm đối tượng được công an thả vào đêm 25-6 liên quan đến việc chém anh Tiên vào sáng 27-6. Tuy nhiên, cơ quan công an sẽ khởi tố cả vụ trộm cắp xe và đánh người gây thương tích để điều tra song song.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ cả hai vụ này”- thượng tá Hiếu nói.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Xuân Trường, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết hiện ông vẫn chưa nắm thông tin vụ việc và sẽ yêu cầu Công an thị xã Dĩ An báo cáo chi tiết.