Chiếc ghế của HLV Miura đang lung lay

ANTĐ - ĐT Việt Nam vừa có 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018, nhưng có một làn sóng CĐV vẫn kêu gọi VFF sa thải HLV Toshiya Miura.

Chiếc ghế của HLV Miura đang lung lay  ảnh 1Từ Phó Chủ tịch VFF đến CĐV đều đang đề nghị sa thải HLV Miura - Ảnh: THUẦN THƯ

HLV Falko Goetz, người từng bị VFF sa thải sau thành tích tồi tệ ở SEA Games 26 trước khi ra đi từng chua chát: “Tôi thất vọng và cảm thấy mệt mỏi với những gì đang xảy ra. Với cách làm bóng đá như ở Việt Nam thì còn lâu các bạn mới tiến xa được”. Nhà cầm quân người Đức sau đó một đi không trở lại với tâm trạng hậm hực vì người ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ông.

3 năm sau, bóng đá Việt Nam đã tìm được một vị thuyền trưởng người nước ngoài khác là Toshiya Miura. Trải qua chuỗi ngày đầu tiên đầy hạnh phúc, với những thành công nhất định tại ASIAD 17 và vòng loại U23 châu Á 2016…, bước sang năm nay, cùng với thất bại tại SEA Games 28 và việc thi đấu nhạt nhòa ở vòng loại World Cup 2018, vòng loại Asian Cup 2019, chiếc ghế của HLV người Nhật đang ngồi bắt đầu lung lay dữ dội.

Rất nhiều ánh mắt hoài nghi đang hướng về ông Miura, nhất là sau chiến thắng nhọc nhằn và đầy may mắn 2-1 trước ĐT Đài Loan (Trung Quốc) hôm 8-9 vừa qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, dấu ấn của ông Miura với ĐT Việt Nam gần như bằng 0, từ cách chọn người cho đến chiến thuật trên sân.

Là tập hợp của những cầu thủ có phong độ cao nhất tại V-League (như lời ông Miura), nhưng ĐT Việt Nam lại chơi rời rạc và thiếu kết dính trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhiều cầu thủ không phát huy được khả năng như Công Vinh, Hoàng Thịnh hay Minh Tuấn. Ngay sau trận đấu này, một làn sóng dữ dội từ CĐV đã dấy lên, đòi VFF sa thải HLV Miura và tìm một người mới.

Có thể thấy, áp lực khủng khiếp đang đè lên vai HLV người Nhật. Ông từng được VFF tín nhiệm giao trọng trách xây dựng chương mới cho bóng đá Việt Nam, với tư cách là “đại sứ” đầu tiên bắt đầu mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Nhưng dường như ông Miura đang không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, nhất là của lãnh đạo VFF. Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó chủ tịch VFF và cũng là “ông bầu” của HAGL tuyên bố gây sốc trên báo chí: “Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cả cho đội tuyển”. 

Có thể thấy, tư duy của bóng đá Việt Nam vẫn là “ăn xổi”. Nhìn sang bóng đá Thái Lan, họ có thể hái quả ngọt như lúc này, là do có những đầu tư chuyên sâu, bài bản. Còn HLV Miura, mới có 16 tháng làm việc với bóng đá Việt Nam (từ 5-2014) và ông không phải là “phù thủy” để có thể biến ĐT Việt Nam mạnh ngay lên, càng không thể thay đổi tư duy trì trệ của một nền bóng đá vốn đã kém phát triển ở vùng trũng lâu nay.